22h00 ngày 28/12, Norwich - M.U: Hoàng không có yến

Cứ mỗi ngày, M.U của David Moyes lại cung cấp những điều đặc biệt. Sau sự tươi mới về tinh thần, lối chơi đã đem lại, HLV người Scotland lại khiến tất cả phải ngạc nhiên khi trưng ra một “Quỷ đỏ” biết chiến thắng cái chết. Qua những gì các học trò của ông đang thể hiện, những người ở Manchester lại bắt đầu nói về ngôi vô địch…

“Quỷ đỏ” hồi phục để hồi sinh

Không còn là một M.U (tất nhiên bao gồm cả Moyes trong đó) sợ hãi và luôn tìm cách trốn tránh cái chết, giờ đây họ đã dũng cảm đối mặt và thậm chí, biết cách vượt qua nó. Như Steve Bruce, HLV của Hull City đã nói: DNA của M.U là không bao giờ bỏ cuộc. Thật may là cuối cùng với David Moyes, “Quỷ đỏ” vẫn giữ được thói quen ấy.

Trước Hull, M.U đã có một khởi đầu tai hại. Hãy nghĩ xem, 2 bàn thua chỉ trong 13 phút đủ để nhấn chìm bất cứ đội bóng nào, không riêng gì M.U. Và nhiều người cũng cho rằng, một thất bại chắc chắn sẽ được điền thêm vào lịch trình của họ. Vậy nhưng không. M.U vẫn chiến đấu với các áp lực để giành chiến thắng.

Yến tiệc trước “Hoàng yến”? Khó đấy

Có nhiều ý kiến cho rằng đội quân của Moyes nhận được món quà trên trời rơi xuống, khi bất chợt ông già Noel đi lướt qua đây (trở về nhà sau hành trình dài suốt đêm Giáng sinh chẳng hạn).

Tuy nhiên, hãy công bằng một chút, M.U hoàn toàn xứng đáng với may mắn ấy. Đã có sự khác biệt giữa M.U ở KC và M.U ở Old Trafford trong thất bại trước Newcastle. Họ làm việc với tâm lý phải thắng và có cảm giác như hiện tại, họ thực sự chiến đấu vì Moyes.

Cầu thủ và HLV, tất cả đã hợp nhất. Cứ nhìn cung cách Rooney thi đấu thì biết. Không phải dễ dàng gì khi thuyết phục R10 chơi như một tiền vệ tổ chức ở trung tâm biến thể 4-3-3. Thế mà Moyes đã làm được. Và Wazza tỏ ra rất thoải mái với vai trò này.

Ngoài đức hy sinh, phải có sự thư giãn nhất định về mặt tinh thần tiền đạo số 10 của M.U mới tung ra cú volley thần sầu phút 26, bàn thắng xứng đáng được thưởng bằng những bài thơ. Với nguồn cảm hứng từ Rooney, “Quỷ đỏ” đã tái tạo tâm lý cửa trên. Và một khi họ tìm lại khả năng tự hồi phục, M.U chắc chắn hồi sinh.

Miền đất dữ Carrow Road

Mặc dù vậy, tất cả những điều trên không có nghĩa là thầy trò Moyes sẽ có một trận đấu dễ dàng tại Carrow Road. Cơn khủng hoảng về nhân sự của M.U vẫn chưa chấm dứt, thậm chí có dấu hiệu leo thang. Ngay khi Carrick vừa rời giường bệnh, Phill Jones – cầu thủ đang chơi rất hay ở vị trí trung tâm, lại vào thế chỗ.

Kagawa hồi phục, Nani lại nói không. Bên cạnh Van Persie, Fellaini tiếp tục được điều trị, Moyes lại nhận thêm những tin không vui chút nào: Rafael chấn thương háng, cộng thêm Valencia bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ vô duyên.

Trong bối cảnh phải chơi trung bình 3 ngày/trận, Moyes thực sự đau đầu. Sơ đồ vận hành đang dần đi vào nề nếp của M.U lại bị xáo trộn. Trong “tháng lễ hội” của Premier League, bất cứ sự khập khiễng nào cũng có thẩn chứa mối tai họa. Và khi ấy, điều gì cũng có thể xảy ra. 2 bàn thua chóng vánh mà M.U vừa nhận trước Hull chính là sự cảnh báo.

Norwich vừa thua. Họ cũng là ứng viên sáng giá cho một suất xuống Championship mùa tới. Nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp “Hoàng yến”. Năm ngoái, M.U của Sir Alex Ferguson tới đây với một sức mạnh tưởng không gì cản nổi (thắng 5 trận liên tiếp, và các bại tướng bao gồm cả Chelsea và Arsenal) thế nhưng không ai có thể tin được, lại ngã chổng kềnh dưới nhát kiếm duy nhất của Pilkington.

Tất nhiên, lịch sử chỉ có giá trị tham khảo nhưng Carrow Road chắc chắn không phải mảnh đất lành cho những “ông Hoàng” vừa hú hồn trở về từ KC. Yến tiệc trước “Hoàng yến”? Khó đấy.

- Có một nét tích cực mà ai cũng có thể nhận ra ở thời đại David Moyes, đó là M.U luôn chơi rất tốt trên sân khách, đặc biệt trong hiệp 1. Kịch bản nay nhiều khả năng sẽ lặp lại ở Carrow Road đêm nay. Tuy nhiên, một chút thận trọng trong hiệp 2 (vì thể lực không đảm bảo, vì màn đối đầu với Tottenham sắp tới), họ sẽ chơi chậm lại và đó là cơ hội cho Norwich.

Lưu ý đặc biệt

- M.U thắng hiệp 1: 9 lần đối đầu gần nhất, Norwich chưa bao giờ chọc thủng lưới M.U trong 45 phút đầu tiên. Tại Carrow Road mùa này, “Hoàng yến” mới chỉ ghi được 5 bàn/9 trận trong hiệp 1. Còn M.U, 5 trận sân khách tại EPL đã qua ghi trung bình 2 bàn/trận ở hiệp đầu.

- Lưới rung cuối trận: Đã có 39 bàn thắng xuất hiện trong 15 phút cuối cùng của hai đội từ đầu mùa (tính mọi mặt trận). Norwich ghi 9 thủng lưới 11 còn M.U ghi 12 thủng lưới 7. Ngoài ra, 5 cuộc đụng độ gần nhất của hai đội cũng có tới 8 bàn thắng được ghi ở khoảng thời gian này.

Biến động tỷ lệ châu Á

Ngày 15/12, tỷ lệ được niêm yết của trận đấu tại Carrow Road là (3/4:0), chọn Norwich ăn đủ theo M.U được 0.93. Thời điểm này, phong độ của M.U đang có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ và chiếm được cảm tình rất lớn của NHM.

Ngày 20/12, mức lợi nhuận cửa “Quỷ đỏ” chỉ còn được 0.85 trong khi Norwich tăng lên thành bỏ 0.92. Sau loạt trận vòng 17, điểm ăn hai đội lại tiếp tục biến động. Lúc này, theo chủ nhà bỏ 0.79, chọn khách được 0.72.

Với sự chênh lệch này, nhà cái quyết định nâng tỷ lệ chấp thành (1:0) vào ngày 22/12, Norwich được 0.92, M.U bỏ 0.99. Sự điều chỉnh này đã giúp cửa Norwich sôi động trở lại và vào cuối ngày 27/12, điểm ăn cửa chủ nhà là được 0.88, cửa khách bỏ 0.95. Theo đánh giá của giới chuyên môn, không loại trừ khả năng tỷ lệ sẽ về lại mức (3/4:0) trước khi trận đấu bắt đầu.

Thông tin Norwich

- Pilkington, Tettey chấn thương; Howson, Bunn, Bennett khả năng ra sân còn bỏ ngỏ; Turner treo giò.

- Norwich chỉ thua theo châu Á 2/6 trận gần nhất.

- 4 trận sân nhà đã qua, Norwich chỉ thua 1 trận theo châu Á.

- 4/5 trận đã qua của Norwich kết thúc với tổng tỷ số chẵn.

- Tại EPL, 6 trận Norwich là đội mở tỷ số và 8 trận là đội ghi bàn cuối cùng.

- Trên sân nhà mùa này, Norwich chỉ để thủng lưới 5 bàn trong hiệp 1 và không bao giờ quá 1 bàn/trận.

- 5/9 trận sân nhà của Norwich mùa này kết thúc dưới 2,5 bàn thắng.

- Trung bình, Norwich được hưởng 4,7 và chịu 5,6 quả phạt góc mỗi trận.

Thông tin M.U

- Fellaini, Nani, Van Persie, Jones, Rafael chấn thương; Valencia treo giò.

- M.U là đội hòa theo châu Á nhiều nhất EPL với 4 trận (3 trong số đó trên sân khách), đạt tỷ lệ 22,22%.

- 10 trận sân khách đã qua, M.U chỉ thua 1 theo châu Á.

- 5 trận gần nhất, M.U không thua theo châu Á.

- 8 trận sân khách tại EPL đã qua, M.U thủng lưới 8 bàn trong 45 phút đầu tiên (trung bình 1 bàn/trận).

- 7 trận sân khách tại EPL của M.U gần nhất đều kết thúc với tổng tỷ số trên 2,5 bàn thắng.

- Tại EPL, 8 trận M.U mở tỷ số và 9 trận là đội ghi bàn cuối cùng.

- Trung bình, M.U hưởng 5,9 và chịu 4,2 quả phạt góc mỗi trận.

Con số biết nói

1. Norwich chỉ kiếm được duy nhất 1 chiến thắng trong tháng 12 này (trước West Brom).

3. Sau 9 trận đã chơi tại Carrow Road, thành tích của Norwich là 3 thắng, 3 hòa, 3 thua.

6. M.U luôn ghi được ít nhất 2 bàn mỗi trận trong 6 chuyến làm khách gần nhất (tổng cộng 17 bàn thắng).

10. M.U đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại trên sân khách ở tất cả các mặt trận (thắng 6, hòa 4).

10. Mặc dù thủng lưới tới 31 lần ở mùa này, chỉ sau Fulham nhưng trên sân nhà, Norwich chỉ phải nhận có 10 bàn thua.

Kinh dịch túc cầu

M.U của Moyes suýt chút nữa đã gục ngã ở sân KC tối thứ Năm vừa qua. Rõ ràng, chặng đường mà HLV người Scotland đang đi cùng “Quỷ đỏ” còn gian nan lắm. Nguyễn Hiến Lê viết, ở thời chia lìa chống đối thì tất gặp nỗi gian nan, hiểm trở. Vì vậy, đừng lấy làm lạ nếu họ tiếp tục có 90 phút cực nhọc ở Carrow Road đêm nay.

Trong ngày Mậu Thìn, tuổi Quý Mão (1963) cung Khảm Thủy của Moyes nhận được quẻ Thủy Sơn Kiển. Kiển ở đây trong nghĩa cản ngăn, chặn lại, gây khó dễ. Thoán từ giảng rằng, trước mặt là sông (Khảm), sau lưng là núi(Cấn), tiến lui đều gian nan hiểm trở nên gọi là quẻ Kiển.

Lại thêm tượng “Bất năng tiến giả chi tượng”, tức không năng đi (đi khó, chậm) đủ thấy những gì Norwich hứa hẹn đem lại cho M.U của Moyes là mối nguy hiểm tiềm tàng. Theo Thoán truyện thì ở thời gian nan này phải bền giữ đạo chính, sau đó, nhờ cậy người có tài đức (đại nhân) trợ giúp thì mới thoát nạn (lợi kiến đại nhân).

Ở trận gặp Hull, Rooney cho thấy tiền đạo này chính là người có thể giúp Moyes qua cơn khốn đốn ấy. Chẳng thế mà hào Thượng lục (hào cuối, cùng có nghĩa là cuối thời gian nan) hiện lên cảnh tượng đáng mừng:

Nhờ hào 5 cương dương lại đắc trung nên lập được công lớn, tốt. Từ đây có thể mường tượng ra kịch bản M.U bị Norwich kìm hãm trong phần lớn thời gian, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Rooney (có thể làn bàn thắng, hoặc một đường kiến tạo), họ sẽ vượt qua.

Nhịp đập trái bóng

Sau khi trở về từ sân KC, M.U đã để thủng lưới 22 bàn qua 18 trận mùa này, bằng đúng số bàn thua họ phải nhận trong mùa vô địch 2007/08. Với 2 bàn thua trong trận gặp Hull, khoảng thời gian 15 phút đầu tiên trở thành nỗi ám ảnh của “Quỷ đỏ”, khi 6 lần mành lưới của De Gea rung lên.

Đó có thể là sai lầm của cả hệ thống, hoặc đôi khi xuất phát từ cá nhân (như trận đấu tối thứ Năm) nhưng rõ ràng hàng thủ của M.U không cho thấy sự ổn định cần thiết. Trong một vài trận gần đây, Moyes dường như đã từ bỏ sơ đồ 4-4-2 (và các biến thể) để chơi với cách vận hành 4-3-3 với Rooney ở trung tâm trong khi 2 cầu thủ chạy cánh được đẩy lên phía trước.

Về tổng thể, hệ thống này đang được vận hành tốt và các bàn thắng đến thường xuyên hơn (10 bàn trong 4 trận gần nhất). Mặc dù vậy, nó lại ẩn chứa mối hiểm họa ở hai cánh, bởi Evra hoặc Rafael được khuyến khích dâng cao để lấp đầy khoảng trống phía trên.

Khi Valencia (cầu thủ hỗ trợ phòng ngự tốt) bị treo giò và Rafael không kịp trở lại, còn Evra mệt mỏi vì mật độ thi đấu dày đặc, hai mạng sườn sẽ là yếu huyệt của M.U, dẫn dụ những đường lên bóng từ phía đối phương.

Trong bối cảnh Fellaini, Jones tiếp tục vắng mặt và Carrick mới trở lại sau chấn thương và Fletcher không thể duy trì thể lực và sự năng nổ như cách đây vài năm, tuyến giữa không nhiều sức mạnh của M.U khó có thể hỗ trợ và ngăn ngừa các pha xuống cánh của Norwich, đặc biệt là bên cánh phải với sự xuất hiện của Snodgrass. Và số các bàn thua của M.U lại được nối dài…

Đội hình dự kiến:

Norwich: Ruddy, Whittaker, Bennett, Bassong, Olsson, Snodgrass, Fer, Johnson, Redmond, Elmander, Hooper

Man Utd: De Gea, Buttner, Smalling, Evans, Vidic, Fletcher, Cleverley, Januzaj, Rooney, Young, Welbeck.

Dự đoán: 1-2 (H1: 0-1)

Theo SBĐ

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201312/22h00-ngay-2812-norwich-mu-hoang-khong-co-yen-434354/