22 đứa trẻ tới lớp ở Thái Lan và không bao giờ về nhà được nữa

Sự yên bình tại thị trấn nhỏ Uthai Sawan ở Thái Lan đã bị phá vỡ sau khi mất đi nhiều công dân nhỏ tuổi chỉ trong nháy mắt, khiến nỗi đau thương bủa vây tâm trí người ở lại.

Paweenuch Supholwong đang ngồi trong lòng của mẹ mình khi bà kể lại câu chuyện về cách cô con gái 3 tuổi sống sót sau vụ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan hôm 6/10.

Đây là đứa bé duy nhất không bị tấn công tại trung tâm chăm sóc trẻ này vào hôm đó, theo AP.

Hàng chục trẻ em đã bị bắn và tấn công bằng dao trong thảm kịch đã phá vỡ sự thanh bình của thị trấn nông thôn Uthai Sawan.

Vụ việc đã cướp đi sinh mạng nhiều công dân thuộc thế hệ nhỏ nhất của thị trấn này chỉ trong nháy mắt. Một quan chức địa phương nói với Reuters rằng độ tuổi của trẻ em tại nhà trẻ này là khoảng 2-5 tuổi.

Paweenuch đang ngủ say trên sàn nhà khi tay súng xông vào cửa và giết chết 22 người bạn đang nằm quanh cô bé. Thủ phạm dường như bỏ qua cô bé vì nghĩ rằng em đã chết, bà Panomplai Srithong - mẹ cô bé - cho biết. Một đứa trẻ khác vẫn sống sót với những vết thương nặng và đang nằm viện.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Khi cộng đồng này cùng nhau chia buồn trước hiện trường vụ tấn công và các ngôi chùa, mọi người cũng đến bên Paweenuch. Họ buộc hàng chục sợi dây vào tay cô bé với hy vọng chúng sẽ giúp em vượt qua cú sốc tinh thần sau thảm kịch. Người dân trong cộng đồng có niềm tin rằng khi ai đó gặp phải thảm kịch, họ sẽ mất một phần linh hồn.

Người dân buộc hàng chục sợi dây vào tay cô bé Paweenuch với hy vọng chúng sẽ giúp em vượt qua cú sốc tinh thần sau thảm kịch. Ảnh: AP.

6.500 cư dân của thị trấn Uthai Sawan sống trong những ngôi nhà nằm rải rác giữa những cánh đồng mía và lúa. Tên của thị trấn này được đặt theo hai cộng đồng vốn được hợp nhất lại về mặt hành chính. Uthai có nghĩa là “Mặt Trời mọc”, trong khi Sawan có nghĩa là “thiên đường” hoặc “hạnh phúc” trong tiếng Phạn.

92 trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo của thị trấn đã theo học tại trung tâm này. Tuy nhiên, một số yếu tố, trong đó có sự cố kỹ thuật của xe buýt, đã khiến nhiều trẻ em không đến trung tâm này vào ngày tay súng tấn công.

Bà Nanticha Panchom, người điều hành trung tâm, đang ở trong nhà bếp thì nghe thấy tiếng súng đầu tiên từ bên ngoài. Bà nghe thấy tiếng người khác hét lên để khóa cửa trước. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ vào trong”, bà nói.

Cô bé Paweenuch Supholwong được mẹ bế trên tay. Ảnh: AP.

Bà bàng hoàng tự hỏi liệu có đứa trẻ nào sẽ quay trở lại trung tâm giữ trẻ này hay không, và vụ sát hại đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trấn có khoảng 1.900 hộ gia đình này.

“Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cộng đồng nơi đây sẽ ra sao sau khi mất đi thế hệ nhỏ tuổi này”, bà Nanticha nói.

Theo Guardian, thủ phạm được xác định là Panya Khamrap, 34 tuổi. Người này đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát năm 2021 do sử dụng ma túy. Vụ tấn công xảy ra một ngày trước khi nghi phạm hầu tòa.

Giống nhiều người trong khu vực, Tawatchi Wichaiwong đã đến hiện trường vào hôm 8/10 từ một ngôi làng lân cận. Ông đi cùng với vợ, chị dâu và ba đứa cháu trai để đặt hoa bên ngoài trung tâm này.

“Tôi đã khóc khi biết tin. Tất cả đều có con ở cùng độ tuổi, chúng tôi đều biết nhau”, nông dân trồng mía 47 tuổi nói.

Cú sốc

Bà Chuanpit Geawthong, sinh ra và lớn lên ở Uthai Sawan, cho biết đối với một thị trấn nơi người dân quen với cuộc sống hàng ngày đơn giản và yên bình, vụ tấn công đó là một cú sốc.

“Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải bất cứ điều gì như thế này. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng Covid-19, chúng tôi không mất bất kỳ ai”, bà nói.

Người phụ nữ 52 tuổi này làm việc trong tòa nhà văn phòng quận bên cạnh trung tâm chăm sóc trẻ đó. Bà cho biết bản thân thường xuyên ghé qua để giúp đỡ những đứa trẻ. Chúng thường gọi Chuanpit là “bà”.

Chuanpit đang ở trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng súng nổ, bà chạy ra thì thấy một người đàn ông bị đạn bắn. Người đàn ông này đang hồi phục tại bệnh viện, nhưng một người đàn ông làm việc tại văn phòng quận đã thiệt mạng, bà nói.

Theo bà, việc nhiều đứa trẻ đã ra đi khiến bà khó chấp nhận. “Gần như không ai ở đây là không bị ảnh hưởng bởi điều này. Nếu nạn nhân không phải là con cháu hay thành viên gia đình của bạn, đó sẽ là người mà bạn biết”, bà nói.

Người dân mang hoa đến tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

“Cộng đồng của chúng tôi đã rất hạnh phúc, và thủ phạm đã hủy hoại tương lai của nó. Những đứa trẻ này có thể trở thành bất cứ ai khi lớn lên, thành viên quốc hội hay thậm chí là thủ tướng”, bà Chuanpit nói thêm.

Chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ tài chính cho các gia đình để giúp họ lo tang lễ và các chi phí khác. Nơi đây là một trong những tỉnh nghèo nhất của đất nước này.

Chính phủ cũng nhanh chóng cử một nhóm chuyên gia từ Bangkok để cùng với các chuyên gia sức khỏe tâm thần địa phương giúp đỡ các nạn nhân.

Dutsadee Juengsiragulwit, một bác sĩ thuộc bộ phận sức khỏe tâm thần của chính phủ, cho biết một cộng đồng nhỏ như Uthai Sawan mang lại cho nơi đây một sự gắn kết xã hội. Đó có thể là nguồn sức mạnh khi phải đối mặt với một thảm kịch như vậy.

Mặt khác, bà cho biết vì hầu hết cư dân đều bị ảnh hưởng theo một cách nào đó, không có người “không bị tổn thương” để có thể hỗ trợ người khác. Vì vậy, điều quan trọng là các chuyên gia phải nhanh chóng giúp đỡ.

Theo bà, nếu họ không hành động, những sang chấn tâm lý sẽ hằn sâu vào thế hệ này.

Panomplai Srithong và chồng đang làm việc trong một nhà máy điện tử ở Bangkok thì nghe tin nhà trẻ của con gái họ đã bị tấn công và không ai sống sót.

Giống như nhiều người từ Uthai Sawan, họ chuyển đến thủ đô để làm việc và gửi tiền về nhà cho gia đình. Họ để lại Paweenuch cho người bà chăm sóc.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, họ biết rằng con gái mình đã sống sót và lái xe về Uthai Sawan càng nhanh càng tốt.

Bà cho biết theo lời của con gái mình, cô bé đã ngủ quay về phía một bức tường, dường như đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy vụ tấn công. Theo BBC, các nhân viên cứu hộ đã đưa cô bé tới tầng 2 và che mắt em khỏi cảnh tượng rùng rợn đó.

“Một số người khác đã mất đi đứa con duy nhất, vốn là niềm hy vọng của họ”, bà Panomplai nói.

Phụ huynh than khóc ngoài hiện trường vụ xả súng ở Thái Lan Người thân các nạn nhân kêu khóc tại hiện trường sau vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu miền Đông Bắc Thái Lan, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, bao gồm 22 trẻ em.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/22-dua-tre-toi-lop-o-thai-lan-va-khong-bao-gio-ve-nha-duoc-nua-post1363636.html