20/10 tặng bạn gái túi fake để thử lòng và phản ứng bất ngờ của cô gái...

Thử tặng bạn gái túi fake nhân ngày 20/10 xem phản ứng của cô nàng thế nào khi nhận được trước lời trêu ghẹo của bạn bè, thì cả Hùng và đám bạn đều choáng khi Lam nói ra điều này.

Chiếc túi xách hàng hiệu anh tặng tôi là thế này sao? (ảnh minh họa)

Hùng và Lam yêu nhau mới được chừng nửa năm thôi, nhưng khoảng thời gian đó cũng để cả 2 hiểu hết về nhau như thế nào. Yêu Lam, Hùng chăm sóc, chiều chuộng bạn gái dữ lắm. Hùng bảo bạn gái mình như cục vàng ấy, chẳng yêu thương cô ấy thì yêu thương ai bây giờ. Nghe những lời đó từ bạn trai Lam hạnh phúc vô cùng. Cô không ngờ người vừa đẹp trai, giàu có như Hùng lại hết lòng hết dạ khi yêu như vậy, bảo sao lúc nào Lam chẳng sợ mất Hùng.

Tình yêu của đôi trẻ cứ thế lớn dần theo năm tháng. Cả 2 dự định đầu năm sau sẽ về chung 1 nhà, dù sao cũng đến lúc Hùng nên lập gia đình rồi và Lam là sự lựa chọn tốt nhất của anh. Yêu Lam, Hùng không ngại “đầu tư” cho bạn gái hết những vật phẩm hàng hiệu xa xỉ từ quần áo cho đến cả xe máy đắt tiền nữa. Cũng từ khi yêu Hùng, Lam thay đổi hẳn. Từ 1 cô gái bình thường giờ Lam đã lột xác thành hot girl sang chảnh đi đâu cũng được bạn trai đưa đi bằng xế hộp, vào những nhà hàng sang trọng ăn uống.

Yêu nhau là thế, nhưng Hùng vẫn có chút gì đó hoài nghi về cô bạn gái này. Anh cũng đã nghe nhiều vụ những cô gái ham giàu nên mới bám vào bạn trai đại gia, nhưng khi chàng trai ấy phá sản thì cô nàng lại phủi tay rũ bỏ ngoảnh mặt bỏ đi không lời từ biệt. Và anh cũng đang là 1 trong số những chàng trai đó, anh giàu có tiền tiêu không bao giờ lo hết liệu tình cảm Lam dành cho anh là thật hay chỉ vì những thứ vật chất giàu sang của anh mà thôi. Hay là Hùng thử lòng Lam 1 lần xem thế nào, được hay mất không quan trọng quan trọng là anh nhìn thấy được bộ mặt thật của bạn gái.

Lam đã lột xác thành hot girl sang chảnh đi đâu cũng được bạn trai đưa đi bằng xế hộp (ảnh minh họa)

Nghĩ là làm, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 20/10 rồi Hùng sẽ dành tặng Lam 1 bất ngờ tiện thể là thử lòng cô nàng xem thế nào. Chuẩn bị quà và đặt tiệc các kiểu xong, Hùng hẹn đám bạn đi chơi cùng rồi đưa Lam đến 1 nhà hàng bình dân ăn lẩu. Vừa thấy bạn trai đỗ xe xuống bảo vào nhà hàng xấu xấu bẩn bẩn ăn thứ rẻ tiền kia, Lam đã tỏ vẻ không hài lòng rồi nhưng bị bạn trai kéo vào luôn nên cô không từ chối được.

Vừa ngồi vào bàn, hội bạn của Hùng đã giục anh tặng quà bạn gái đi. Ngỡ là bạn trai sẽ tặng món gì đó sa xỉ, đắt tiền nên Lam cứ e ấp, ngại ngùng cười tủm tỉm mãi không thôi cho đến khi…

Hùng hớn hải chạy ra xe cầm 1 túi quà vào tặng Lam nhân ngày 20/10. Nhận quà từ bạn trai Lam thích lắm mà chẳng ngại ngần gì mở luôn trước bao người. Là 1 chiếc túi xách thiết kế khá rẻ trung, sang trọng nhưng khi Lam vừa kéo khóa ra để thử chiếc ví của mình vào thì nó bỗng rách toạc ra 1 đường dài khiến tất cả đám bạn của Hùng trố tròn mắt ngạc nhiên rồi cười đểu nói giọng khiêu khích.

- Ối rồi, tưởng đại gai công tử như thằng Hùng phải tặng bạn gái toàn đồ hiệu hóa ra là hàng fake hết không à. Vậy mà làm bộ giàu sang lắm. Này cô em, em thích món quà của em người em tặng chứ. Thôi, loại rẻ tiền này không hợp với em đâu, đi theo với anh 1 đêm anh cho em tha hồ chọn lựa đồ thời trang hàng hiệu.

- Mày nói vớ vẩn gì đó Thiệu? (bạn Hùng).

- À, tao nói đúng thôi mà. À, còn chuyện này anh muốn nói cho em hay nhé. Thực ra thằng Hùng chỉ là thằng nhân viên lương 5 triệu/tháng thôi. Bố mẹ nó đi bán hao quả ở chợ, cả nhà 5 người ở trong 1 ngôi nhà chưa đầy 20m2. Nó lừa em là nhà giàu các kiểu thôi, thực chất xe em ngồi là nó đi thuê đấy, vì yêu em mà nó đã không ngại vay tiền để đưa em đi ăn những chỗ sang chảnh. Thôi thế đủ em hiểu rồi, giờ em thích theo anh sống trong sang giàu hay theo thằng nhà quê sĩ diện hão này.

- Anh Hùng… Anh dám lừa dối tôi ư? Bao lâu nay tôi cứ tưởng nhà anh giàu lắm, xe, điện thoại đời mới là của anh hóa ra là đồ đi thuê hết. Lại còn chiếc túi giả này nữa chứ? Anh nghĩ tôi là đứa con gái nghèo khó, mạt hạ đến mức phải xài hàng dởm này sao? Nói cho anh biết chúng ta chia tay, tôi không ngu mà yêu kẻ nghèo khó như anh để rồi cạp đất mà ăn. Đừng bao giờ đến làm phiền hủy hoại cuộc đời của tôi nữa. Ngữ như anh á, chỉ xứng với mấy đứa nhà quê chân đất mắt toét thôi. Cút đi đồ nghèo hèn.

- Lam… em nói em yêu anh cơ mà, sao giờ biết gia cảnh thật của anh, em lại phũ với anh như vậy?

- Trước tôi không biết, giờ thì hay rồi. Tôi đâu có ngu đi yêu kẻ nghèo hèn, bẩn bựa như anh.

Nói xong, Lam kéo tay thằng Thiệu đi thẳng chẳng thèm ngoái đầu nhìn Hùng lại 1 lần. Vậy là đã rõ rồi, em chỉ yêu tôi vì tiền thôi còn khi tôi nghèo hèn em nhẫn tâm từ bỏ không chút vấn vương gì, vậy mà bao lâu nay tôi cứ ngỡ em là người con gái thảo hiền lắm cơ.

Sốc về chuyện này, tôi bỏ về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Chợt nhớ ra vụ giao kèo với thằng Thiệu bắt tay nó nói dối Lam rằng tôi nghèo khó các kiểu, giờ đến lúc hạ màn rồi tôi phải cho Lam 1 vố đau và dạy cho em 1 bài học mới được. Nhắn tin cho Thiệu, Hùng bảo nó hãy cho Lam biết chuyện vừa xảy ra ở quán lẩu chỉ là 1 màn kịch để thử lòng Lam mà thôi.

Biết Hùng hùa với bạn để lừa mình, Lam cay cú lắm nhưng sau vụ này người dại dột nhất vẫn là Lam, mấy hôm sau Lam có đến nài nỉ Hùng tha thứ và quay lại nhưng anh từ chối. Bởi với anh Lam không còn là cô gái mà anh đặt niềm tin tuyệt đối nữa, chia tay là điều rất khó khăn với Hùng nhưng anh phải làm thôi vì người con gái ấy đâu có yêu anh.

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/2010-tang-ban-gai-tui-fake-de-thu-long-va-phan-ung-bat-ngo-cua-co-gai-82970/