2 phụ nữ chở thi thể người đàn ông đến ngân hàng lừa rút tiền

Hai phụ nữ ở Ohio, Mỹ đã chở thi thể một người đàn ông đến ngân hàng và rút tiền từ tài khoản của ông ta.

Loreen Bea Feralo, 55 tuổi và Karen Casbohm, 63 tuổi, đã chở thi thể của ông Douglas Layman, 80 tuổi, đến điểm dịch vụ drive-thru của một ngân hàng ở thành phố Ashtabula hôm 4/3.

Những người phụ nữ, không có quan hệ họ hàng với Layman nhưng sống cùng anh ta ở thành phố cách Cleveland khoảng 50 dặm. Họ đã đưa thi thể ra khỏi với sự giúp đỡ của người thứ ba.

Khi tới ngân hàng, những người này đỡ ông Layman lên ghế phụ lái "để nhân viên giao dịch có thể nhìn thấy anh ông và cố gắng rút tiền từ tài khoản của người quá cố. Ngân hàng đã cho phép điều này trước đây miễn là họ đi cùng ông Layman", Cảnh sát trưởng Robert Stell nói.

Loreen Bea Feralo (trái) và Karen Casbohm sau khi bị bắt.

Stell và luật sư công tố Cecilia Cooper cho biết, sau khi rút được khoảng 900 USD, những người phụ nữ này đã chở Layman đến Trung tâm Y tế Quận Ashtabula, nơi họ bỏ lại thi thể ở phòng cấp cứu mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Các quan chức cho biết cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy Casbohm và Feralo. Cả hai khai rằng, họ đã phát hiện ra ông Layman chết tại nhà nhưng không gọi 911, thay vào đó âm mưu rút trộm tiền. Cả hai bị bắt hôm 6/3 với cáo buộc trộm cắp và xâm phạm thi thể, đều là trọng tội.

Theo cảnh sát, Feralo và Casbohm đã bị kết án về tội hành hung, trộm cắp, xâm phạm trái phép và nhiều tội liên quan đến ma túy.

Nguyên nhân cái chết của Layman vẫn chưa được biết và vụ việc kỳ lạ vẫn đang được điều tra.

Vụ việc có những điểm tương đồng với bộ phim hài "Weekend at Bernie's" năm 1989, trong đó hai tên ngốc cố gắng giả vờ rằng người chủ bị giết của họ ở Hamptons vẫn còn sống để họ không bị nghi ngờ đã giết ông ta.

Hải Vân (Theo Nypost)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/2-phu-nu-cho-thi-the-nguoi-dan-ong-den-ngan-hang-lua-rut-tien-a653490.html