2 chiến thắng sau 10 trận tại Premier League: Chuyện gì đang xảy ra với M.U?

Đá 10 trận chỉ thắng 2, thành tích không thể tệ hơn so với những gì mà NHM cũng như BLĐ M.U trông chờ. Vậy thực sự đang có chuyện gì xảy ra ở sân Old Trafford?

Old Trafford không còn là một "pháo đài"

4 trận gần nhất trên sân Old Trafford, M.U toàn hòa. Nếu việc chia điểm với Arsenal chẳng có gì xấu hổ thì chuyện không thể giành trọn 3 điểm trước Stoke, Burnley và West Ham lại là một vấn đề khác.

Và điều này dẫn đến hệ quả đó là việc giờ đây không còn bất cứ đội bóng nào sợ khi phải đến làm khách trên sân Old Trafford nữa. Vị thế của một nhà vô địch trên SVĐ huyền thoại này đã mất đi từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Trước đây các đội bóng khác không tin lắm vào chuyện mình có thể có điểm ra về khi làm khách ở đây. Còn giờ có lẽ mọi chuyện đã khác, họ đến đây để lấy điểm mang về.

Những bản hợp đồng kiểu "bom xịt" như Pogba không nên tiếp tục xảy ra nữa. Ảnh: Getty.

Triết lý của Van Gaal vẫn còn đâu đó

Hai năm tại M.U, một mình Louis Van Gaal đã làm thay đổi hoàn toàn triết lý của "Quỷ đỏ". Mourinho luôn chơi phòng ngự phản công trong khi Van Gaal thì làm mọi cách để kiểm soát bóng.

Ví dụ điển hình nhất chính là việc trong nhiều tình huống, Mourinho yêu cầu 2 hậu vệ cánh dâng cao lên để áp sát khung thành đối phương thì họ lại làm như những gì được Van Gaal dạy, đó là chuyền bóng sang ngang.

Đá thế này, Ibra muốn có nhiều bóng cũng khó. Ảnh: Getty.

Không có tiền đạo hàng đầu

M.U đang có rất nhiều tiền đạo nhưng chẳng ai trong số họ thực sự đủ khả năng để vực dậy CLB sau thời kì chuyển giao.

Ibra vẫn đang cần mẫn với công việc mà anh được trả tiền để làm, đó là ghi bàn. Dù cũng đã nổ súng trong trận gặp West Ham hôm Chủ Nhật, thế nhưng Ibra đã 35 tuổi và đây là sự thật không thể chối cãi. Rooney thì từ biểu tượng của CLB, giờ cũng đang vật lộn trong quá trình tìm lại vị trí thi đấu chính thức chứ đừng nói đến chuyện có thể tỏa sáng.

Rashford còn quá trẻ và không thể trông chờ vào sự gồng gánh của một cậu nhóc 20 tuổi được. M.U hiện tại đang thật sự nhớ những người kiểu Ruud van Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan là mẫu có thể dứt điểm ở bất cứ khoảng cách nào cũng như tư thế nào trong vòng cấm.

Người M.U đang thật sự nhớ "Van Gol". Ảnh: Sky Sports

Bộ tứ hậu vệ không ổn định

Đây cũng là bài toán chưa lời giải đối với Mourinho bởi lẽ từ đầu mùa tới giờ, HLV này chưa thể có cho mình 1 bộ tứ hậu vệ hoàn chỉnh và ổn định.

Chấn thương của Eric Bailly thật sự là đòn giáng mạnh vào tham vọng của M.U, người thay thế cho anh là Smalling thì trận được trận không.

Hàng lang cánh phải vẫn được Valencia đảm nhiệm khá ổn nhưng người được kì vọng rất nhiều ở mùa trước - Luke Shaw lại đang vật lộn để tìm lại chính mình sau chấn thương kinh hoàng gặp phải tại Champions League.

Phil Jones đã thi đấu ổn trở lại trong 3 trận gần đây nhưng sự thật là anh không thể đá cặp cùng Blind hay Rojo.

Bailly chấn thương là mất mát quá lớn đối với M.U. Ảnh: EPA.

Các bản hợp đồng mới chưa thể hòa nhập và tỏa sáng

Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, Mourinho được cho là HLV có tài mua sắm nhất TTCN mùa hè. Trong khi Ibra và Bailly dù ít, dù nhiều vẫn thể hiện được mình thì trường hợp của Mkhitaryan lẫn Pogba đều quá tệ.

Cầu thủ hay nhất Bundesliga mùa trước - Mkhitaryan dường như không có được tiếng nói chung với người thầy của mình. Anh thường xuyên dự bị và nếu có được ra sân, đó cũng là những màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa.

Pogba thì khỏi nói, 89 triệu bảng để đổi lại nỗi thất vọng không thể lớn hơn. Nhiều người nói M.U mua Pogba 10 triệu bảng còn là đắt. Tiền vệ người Pháp dù có 4 năm thành công với Juve nhưng vẫn tỏ ra khá ngây thơ khi trở lại Anh, Pogba thi đấu đơn độc, khi được thì đi bóng, không thì thôi và chạy không theo sơ đồ nào cả.

Đá không hay nhưng tóc lúc nào cũng rất đẹp. Ảnh: Sky Sports.

Liệu M,U đang có một HLV chuẩn?

Trái với những ý kiến phản biện ở trên, câu trả lời lần này là có. Mourinho vẫn khá bình thản trước giông bão đến từ dư luận về thành tích kém cỏi của đội bóng, dường như HLV người Bồ vẫn đang chờ thời.

Các CĐV của M.U hiện giờ có thể không còn nhiều niềm tin vào một kết quả tốt đẹp trong mùa này nữa nhưng họ nên tin Jose Mourinho bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, không còn ai đủ tầm để dẫn dắt M.U cũng như "Người đặc biệt" không phải là người chấp nhận thất bại.

M.U có lẽ vẫn đang đi đúng hướng như những gì Mourinho nói, chỉ có điều con đường ấy khá gập ghềnh. Nên nhớ vào năm đầu dẫn dắt M.U, Sir Alex cũng có thành tích tương tự Mourinho hiện tại (5 thắng, 5 hòa, 3 thua) và HLV người Scotland cũng đã phải chịu vô vàn áp lực.

Ánh mắt này ẩn chứa nhiều suy nghĩ. Ảnh: Getty.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/2-chien-thang-sau-10-tran-tai-premier-league-chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-mu-615544.bld