14 điều khiến con gái luôn rối như tơ vò mỗi ngày

Chuyện makeup, chọn trang phục, đầu tóc... luôn khiến phe kẹp nơ đau đầu mỗi ngày mỗi khi ra đường hay hẹn hò với ai đó.

Họa sĩ Cassandra Calin đến từ Romania phác họa những rắc rối đáng yêu của con gái từ việc trang điểm, làm tóc, chọn trang phục đến hẹn hò. Bộ tranh gây thú vị bởi đây là những việc mà nhiều người phủi tay cho rằng "chuyện nhỏ như con thỏ" nhưng các nàng lại gặp "rắc rối" hàng ngày.

Đây là "mắt phượng mày ngài" trong truyền thuyết phải không nhỉ?

Ô-mai-gót >_

Vội vàng trong lúc đợi sơn móng tay khô là thế nào cũng dính đâu đó làm bong tróc. Hix, công sức cả buổi trời.

Trong phim dù nằm ngủ với tư thế nào thì sáng mở mắt ra tóc tai các nàng vẫn bồng bềnh, suôn mượt lạ kỳ. Còn đời thực thì đầu xù tóc rối như tổ quạ nhé.

Người ta chỉ “diễn sâu” làm mặt ngầu thôi mà.

Đến điện thoại cũng "dìm hàng" mình là sao? Ra đường mọi người vẫn khen lung linh, chỉ tội không ăn ảnh thôi.

Tôi thấy… mắt bầm ở trong gương.

Một cách ghi nhớ thời gian ế.

Dù sở hữu cả núi quần áo nhưng có dịp cần diện lại than không có gì để mặc.

Lo sốt vó vấn đề tăng cân nhưng vẫn chẳng thể kiềm chế việc ăn vặt.

Chuyện lựa đồ là việc khó nhằng muôn thuở. Muốn mặc bốc lửa lại sợ hở hang. Thôi thì kín đáo cho lành vậy.

Éo le lắm khi chọn một món hàng ưng ý cho mình, đến khi tính tiền thì thu ngân bảo là đồ cho con nít. Kệ, mình thích là được.

Không có mạng thì sao em xem tập mới Hậu duệ của mặt trời hay đăng ảnh câu like được đây?

Sướng rơn vì tìm được bộ đồ yêu thích, chỉ tội không mặc vừa thôi.

Hoàng Anh (theo Bored Panda)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/14-dieu-khien-con-gai-luon-roi-nhu-to-vo-moi-ngay-3369030.html