1 thủ phạm, 4 địa điểm, 29 người chết - vụ xả súng rúng động Thái Lan

Giới chức Thái Lan đang chắp ghép các manh mối của vụ một quân nhân xả súng giết chết 29 người và làm bị thương hàng chục người ở thành phố Nakhon Ratchasima.

Đây là diễn biến theo giờ địa phương (cùng múi giờ với Việt Nam, GMT+7) của vụ xả súng, theo tổng hợp của hãng tin Reuters dựa vào các nhân chứng, truyền thông Thái Lan và thông tin từ cảnh sát.

Thứ bảy, ngày 8/2

12h10: Jakrapanth Thomma, một quân nhân, viết trên Facebook bày tỏ sự bất mãn về những người đã làm giàu nhờ gian lận và lợi dụng người nghèo. “Họ nghĩ họ xuống địa ngục rồi họ vẫn tiêu tiền được chắc” là câu kết bài đăng trên Facebook.

 Hình của Jakrapanth Thomma trên trang Facebook của hắn. Ảnh: AFP.

Hình của Jakrapanth Thomma trên trang Facebook của hắn. Ảnh: AFP.

15h: Jakrapanth tới một căn nhà để tranh cãi về tài sản, và sĩ quan chỉ huy hắn có mặt ở đó. Sau cuộc tranh cãi, hắn bắn chết chỉ huy của mình và một người phụ nữ khác được cho là người thân của chỉ huy.

16h: Jakrapanth tới căn cứ quân sự Surathamphitak, nơi hắn đóng quân, giết chết một lính gác và đánh cắp vũ khí từ kho, sau đó lên một chiếc xe thiết giáp Humvee lái đi.

 Một poster truy nã Jakrapanth sau vụ xả súng đẫm máu ở thành phố Nakhon Ratchasima. Ảnh: AFP.

Một poster truy nã Jakrapanth sau vụ xả súng đẫm máu ở thành phố Nakhon Ratchasima. Ảnh: AFP.

16h30: Khi đang bị truy đuổi, hắn dừng tại một ngôi chùa và nổ súng giết chết khoảng 9 người, bao gồm một cảnh sát, rồi lái đi tiếp.

17h30: Hung thủ tới trung tâm thương mại Terminal 21 nơi hắn xả súng vào những người đi mua sắm, ít nhất 12 người chết.

 Hình từ camera an ninh cho thấy Jakrapanth cầm súng bước vào trong trung tâm thương mại Terminal 21.

Hình từ camera an ninh cho thấy Jakrapanth cầm súng bước vào trong trung tâm thương mại Terminal 21.

17h50: Cảnh sát phong tỏa 2 km xung quanh trung tâm thương mại.

18h: Có nhiều tiếng súng và một đám cháy bùng lên ở trung tâm thương mại sau khi một binh sĩ bắn trúng một điểm có thể là trạm biến áp hoặc bình xăng.

 Một đám cháy bùng lên ở trung tâm thương mại Terminal 21. Ảnh: AFP/Cảnh sát Thái Lan.

Một đám cháy bùng lên ở trung tâm thương mại Terminal 21. Ảnh: AFP/Cảnh sát Thái Lan.

18h30: Hung thủ lại đăng trên Facebook: “Cái chết là không thể tránh khỏi cho tất cả”.

20h: Cảnh sát đưa người mẹ của Jakrapanth từ nhà ở tỉnh Chaiyaphum tới thành phố Nakhon Ratchasima để thuyết phục hung thủ đầu hàng.

21h30: Facebook cho biết đã đóng trang cá nhân của hung thủ.

22h15: An ninh Thái Lan đột kích trung tâm thương mại và giúp hàng trăm người mắc kẹt thoát ra ngoài.

 Người chạy thoát khỏi trung tâm thương mại sau khi an ninh Thái Lan tiến vào. Ảnh: AFP.

Người chạy thoát khỏi trung tâm thương mại sau khi an ninh Thái Lan tiến vào. Ảnh: AFP.

22h50: Cảnh sát cho biết đã kiểm soát được tầng trệt của trung tâm thương mại.

Chủ nhật, ngày 9/2

1h30 rạng sáng: Hung thủ trốn được xuống tầng hầm của trung tâm thương mại, nơi có khu ăn uống và siêu thị. Lực lượng an ninh tiếp tục tiến vào trung tâm.

2h: Tiếng súng vang lên liên hồi khi họ vây bắt hung thủ.

 Quân lính và nhân viên y tế đợi bên ngoài trung tâm thương mại. Ảnh: AFP.

Quân lính và nhân viên y tế đợi bên ngoài trung tâm thương mại. Ảnh: AFP.

3h: Hai nạn nhân được đưa ra trên cáng trong khi giới chức tiếp tục vây bắt hung thủ.

 An ninh Thái Lan tiếp tục tiến vào trung tâm thương mại để vây bắt hung thủ. Ảnh: Reuters.

An ninh Thái Lan tiếp tục tiến vào trung tâm thương mại để vây bắt hung thủ. Ảnh: Reuters.

3h20: Ít nhất bốn trẻ em thoát ra được khỏi trung tâm thương mại.

8h: Lực lượng an ninh thắt chặt vòng vây ở tầng hầm.

9h05: Hung thủ bị bắn hạ.

 An ninh Thái Lan sơ tán một số người bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại Terminal 21. Ảnh: Reuters.

An ninh Thái Lan sơ tán một số người bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại Terminal 21. Ảnh: Reuters.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/1-thu-pham-4-dia-diem-29-nguoi-chet-vu-xa-sung-rung-dong-thai-lan-post1045321.html