0h mùng 1 âm lịch tháng Chạp, người dân chen chân vái vọng tại Phủ Tây Hồ

Mặc cho tiết trời mưa rét, hàng trăm người dân vẫn đứng vái vọng trước cửa Phủ Tây Hồ lúc 0 giờ ngày mùng 1 tháng Chạp để trả lễ và cầu may.

Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5 giờ sáng và đóng lúc 19 giờ hàng ngày, nhưng vào thời điểm 0 giờ ngày 11/1 (tức mùng 1 tháng Chạp), trời có mưa nhỏ và rét nhưng tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ), rất đông người dân đến dâng lễ tạ dịp cuối năm.

Theo quan niệm của nhiều người, dâng lễ vào thời khắc đầu tiên trong ngày cuối cùng của năm cũ sẽ mang lại sự linh thiêng hơn, công việc kinh doanh sẽ thuận lợi trong năm mới.

Mỗi người đến Phủ đều cố gắng bày lễ thật tươm tất để tỏ lòng thành.

Người dân thông thường sẽ chuẩn bị lễ vật đơn giản, bao gồm: hoa tươi, hương, cau, trầu, bánh kẹo, trái cây, trà, nước... Mỗi phần lễ có giá từ 150.000 đến 400.000 đồng.

Người cầm ô, người lấy áo che mưa để tiến hành dâng lễ ngoài cửa Phủ

Không được vào bên trong, mọi người khấn vái từ phía ngoài Phủ.

Ai nấy đều mong muốn những vận hạn năm cũ qua đi, điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới.

"Mình lần đầu đến Phủ Tây Hồ và ngạc nhiên trước không khí náo nhiệt, đông đúc tại đây. Mình mong năm sau sẽ gặp nhiều may mắn, thành công và gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ", anh Lê Văn Dũng chia sẻ.

Các cụ già viết sớ, xem tay phục vụ người dân đến lễ.

Không khí trước cửa Phủ Tây Hồ lúc 3 giờ sáng, rất đông người dù đã làm lễ xong nhưng vẫn chờ tới giờ Phủ mở cửa để tiếp tục dâng lễ bên trong.

Đức Nguyễn - Khánh Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/0h-mung-1-am-lich-thang-chap-nguoi-dan-chen-chan-vai-vong-tai-phu-tay-ho-post1603355.tpo