02h45 ngày 12/11, San Marino vs Đức: Cơ hội cho kép phụ

Trước một đội tuyển San Marino bé nhỏ, có lẽ chỉ cần những kép phụ xuất chinh, đoàn quân của ông Joachim Loew vẫn đủ sức đè bẹp đội chủ nhà.

Trước một đội tuyển đang xếp 199 trên bảng xếp hạng FIFA, không khó để người ta hình dung về một cuộc dạo chơi của "Cỗ xe tăng" trên sân Serravalle vào tối nay.

Đức quá vượt trội so với San Marino. Ảnh: Internet.

Xét về mọi mặt, đội tuyển Đức đều tỏ ra quá vượt trội so với một San Marino bé hạt tiêu. Kể từ sau thất bại trước Pháp tại EURO 2016, Đức trải qua chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và ghi ít nhất 2 bàn/trận. Chưa kể, thành tích giành 9 điểm, ghi 8 bàn và không để lọt lưới sau 3 trận đấu cũng nói lên sự toàn diện của Die Mannschaft.

Thậm chí, ông Loew còn tự tin khi cho phép tiền vệ trụ cột như Mesut Oezil được miễn đợt tập trung lần này. Còn thủ thành Manuel Neuer theo nhiều nguồn tin, cũng được cho ở lại Bayern Munich vì bệnh đau đầu. Do đó, lần hành quân xa nhà này là cơ hội cho các cầu thủ trẻ và những gương mặt đang muốn tìm lại phong độ xưa.

Cụ thể, 3 cầu thủ trẻ mới là hậu vệ cánh Benjamin Henrichs, tiền vệ trung tâm Yannick Gerhardt và tiền vệ công Serge Gnabry sẽ có cơ hội tập trung cùng các đàn anh. Thậm chí, phong độ chói sáng của Gnarbry tại kì Olympic vừa qua có thể giúp anh xuất phát ngay từ đầu trong tối nay. Bên cạnh đó, với những cầu thủ đang muốn tìm lại phong độ đỉnh cao như Ilkay Guendogan, Thomas Mueller hay Mario Gomez thì đây là một màn tập bắn hoàn hảo.

Cần nói thêm, tại đấu trường Bundesliga, sau một mùa giải 2015-2016 bùng nổ cùng "Hùm xám" khi có 20 bàn thắng, tiền vệ Mueller đang trải qua một khởi đầu thất vọng ở mùa bóng này. Hiện tại, anh vẫn tịt ngoài khi Bundesliga đã đi qua được 10 vòng đấu. Trước một hàng thủ gồm toàn những cầu thủ nghiệp dư, đây là cơ hội không thể tốt hơn dành cho tiền vệ 27 tuổi tìm lại khả năng săn bàn thượng hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, San Marino thật tội nghiệp khi hơn hai năm trôi qua, họ vẫn chưa biết đến cảm giác chiến thắng. Với 1 điểm sau ba lượt trận, các học trò của ông Pierangelo Manzaroli đang đứng bét bảng. Do đó, trước một tuyển Đức trẻ trung và khao khát chiến thắng, các cầu thủ chủ nhà có lẽ sẽ nhập cuộc với tâm thế thua càng ít càng tốt. Thậm chí, thua với cách biệt tối thiểu đã là kì tích với nền bóng đá này.

Thống kê thú vị:

Đã 7 tháng qua, Mueller chưa ghi bàn tại Bundesliga.

Lần gần nhất mà San Marino có được 1 trận hòa là trước Estonia vào tháng 11/2014.

Từ năm 1990, San Marino mới chỉ thắng được 2 trận trong tổng số 140 trận đã tham gia.

Phong độ gần đây:

Thành tích đối đầu:

Đội hình ra sân:

San Marino: Aldo Simoncini, Davide Simoncini, Alessandro Della Valle, Fabio Vitaioli, Danilo Rinaldi, Cristian Brolli, Tommaso Zaffarani, Pier Mazza, Luca Tosi, Carlo Valentini, Mattia Stefanelli.

Đức: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Benedikt Howedes, Mats Hummels, Jonas Hector, Sami Khedira, Toni Kroos, Julian Draxler, Mesut Ozil, Julian Weigl, Thomas Muller.

Dự đoán: 7-0

Màn trình diễn của Đức trước CH Séc:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 11:00 11/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/02h45-ngay-12-11-san-marino-vs-duc-co-hoi-cho-kep-phu-d367232.html