Zidane và Simeone bắt tay nhau cướp chức vô địch của Barca?

Trong đêm Real Madrid ăn mừng chiến thắng trước Man City để lọt vào trận CK Champions League, một phóng viên nhặt được chiếc điện thoại có chứa 2 email với nội dung gây sửng sốt.

Zidane và Simeone bắt tay nhau cướp chức vô địch của Barca?

Sau đây là nội dung của email gửi tới, bị phát hiện trong chiếc điện thoại được nghi thuộc quyền sở hữu của HLV người Pháp đang dẫn dắt Real Madrid:

" Zidane thân mến!

Đầu thư, cho anh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chú và toàn thể anh em trong đội bóng Hoàng gia đã có một chiến thắng tuy khó khăn, nhưng rất quan trọng để chúng ta lại có dịp gặp nhau trong trận đấu "hot" nhất mùa giải, để tranh cúp bạc Champions League.

Cá nhân anh chúc mừng chú hôm nay đã giữ nguyên vẹn được mảnh quần của mình, không "lộ hàng" cho thiên hạ được phen mát mắt như hai trận trước. Nghe nói bí kíp không rách quần liên quan đến Ngọc Trinh, hôm nào anh em mình làm chai rượu, rồi tâm sự sau nhỉ?

Nhân tiện nhắc đến Ngọc Trinh, anh nghe nói người Việt Nam có câu "hai đánh một, chẳng chột cũng què". Anh thì ghét thằng Becks, nhưng lại thích em Victoria, chú ạ, cái em trong nhóm nhạc có hát bài "2 become 1" ý.

Chắc hẳn chú còn nhớ cái vụ chú móc mắt thằng cha Luis Enrique hồi hai đứa còn thi đấu ở La Liga chứ? Chắc hồi đấy nó làm chú cay mũi lắm nhỉ? Có cay bằng vụ chú húc đầu vào thằng ôn con Materazzi hồi chung kết World Cup không?

Nói lòng vòng nãy giờ mệt quá. Chuyện là thế này, ông em ạ: Champions League đã nằm trong tay chúng ta, nhưng chức vô địch La Liga lại đang nằm trong tầm kiểm soát của thằng cha Luis Enrique đáng ghét. Một danh hiệu rõ ràng không đủ cho hai chúng ta, nhưng 2 thì sao nhỉ?

Là người Real Madrid, chắc hẳn chú còn nhớ đúng 9 năm trước, Barca đã "chơi xỏ" khi hứa chi tiền cho bọn cầu thủ Real Zaragoza để cầm chân Real Madrid ở đúng vòng 37. Trước đó hơn chục năm, Barca cũng đã từng làm thế với Tenerife và qua mặt Real để vô địch.

Trận tới lão Luis Enrique sẽ phải gặp Espanyol. Bọn này đã hết động lực, trừ chuyện đó là trận derby Catalan. Chú nghĩ sao nếu anh em mình "2 become 1", bơm cho bọn Espanyol tý động lực, khoảng 100.000 euro mỗi đứa chẳng hạn?

Chuyện này mà thành, thì anh em mình sợ gì mà không có đủ danh hiệu để chia nhau, và quan trọng nhất là lúc đấy anh em mình tha hồ xin phép được cười vào mặt lão Luis Enrique và bọn cầu thủ Barca đáng ghét.

Trân trọng.

El Cholo".

Và đây là nội dung bức thư trả lời:

" Simeone thân yêu!

Cảm ơn đại ca vì lời chúc mừng, dù em cũng chẳng biết là có thật lòng hay không. Thú thật là lúc nãy em lo Real Madrid bị loại, lo thằng CR7 tái phát chấn thương thì ít, mà lo quần rách thì nhiều. May quá, đội ơn em Ngọc Trinh nhiều nhiều.

Thú thật với đại ca là em cũng thích con bé Vic, ngày xưa cũng mê mệt "2 become 1". Thằng ôn Beckham may mắn phết, đại ca nhỉ?

Đại ca phải nhìn quả mặt của lão Enrique cái hôm bọn em đá El Clasico cơ. Kể cả vô địch thế giới cũng không sướng bằng cảm giác đấy, anh ạ. Chắc hôm loại lão ý ra khỏi Champions League, anh cũng sướng thế nhỉ?

Cùng là dân chinh chiến Serie A nhiều năm, anh quả là hiểu em. Cái vụ anh đề xuất, em ưng cái bụng lắm. Tiền với Real Madrid là lá mít, anh ạ. Nếu dùng tiền mà dìm được Barca, thì cả tấn cũng không phải là vấn đề.

Em cứ tính thế này, nếu vòng này nhờ vả bọn Espanyol thành công, mà anh cứ tăng gấp đôi lên cho nó máu, tiền bọn em đầy, thì mạnh bên anh, bên anh đá, mạnh bên em, bên em đá.

Nếu thắng tất, La Liga là của anh, Undecima là của em, tiền chi cho bọn kia, bên em chịu tất, anh nhỉ?

Còn nếu chẳng may anh trượt chân, bên em vô địch La Liga, thì lúc đấy chức vô địch Champions League đầu tiên, em xin nhường anh. Đen phải chịu, chứ đỏ thì quên đi, anh nhỉ?

Chi phí lobby cho bọn Espanyol, anh em mình chia đôi. Real Madrid chẳng có gì ngoài tiền, anh ạ!

Thôi em đi quẩy đây, bọn trẻ con chúng nó giục rồi. Mai rảnh rỗi anh em mình ngồi với nhau sau nhé.

Thân thương.

Zizou của anh".

Trên đây là bài viết giả tưởng, nhân sự kiện Chung kết Champions League đã trở thành cuộc nội chiến của thành Madrid, giữa Real vs Atletico.

Tuy nhiên, tại La Liga, cặp đôi này vẫn đang phải mải miết bám đuổi Barca khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc (Atletico có cùng 85 điểm với Gã khổng lồ xứ Catalan nhưng kém thành tích đối đầu, Real ít hơn 1 điểm).

Hy vọng bài viết này sẽ mang lại những tiếng cười thư giãn cho độc giả. Nếu bạn cảm thấy phiền lòng về ý tưởng của chúng tôi, rất mong sự thông cảm từ bạn.

Trân trọng!

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/zidane-va-simeone-bat-tay-nhau-cuop-chuc-vo-dich-cua-barca-20160505153850466.htm