YÊU RÂU XANH (P113): Tiếng chó sủa lúc nửa đêm và tội ác của 2 kẻ đồi bại

Xahoi - Giở trò đồi bại bất thành, Đức và Hùng đã bóp cổ chị Hiền đến chết rồi vùi xác xuống ruộng.

Đức và Hùng sát hại chị Hiền sau khi hiếp dâm bất thành. (Ảnh minh họa)

Rạng sáng ngày 29/5/2005, người dân ở thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tá hỏa khi phát hiện một xác chết bị vùi dưới ruộng. Sau khi đưa xác chết lên bờ thì mọi người càng hoang mang khi nạn nhân là chị Bùi Thị Hiền, 19 tuổi, trú tại ngôi nhà cách đó chưa đầy 20m.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, CATP Hải Phòng và CAH Thủy Nguyên đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì phát hiện trên cổ chị Hiền có vết ngón tay bóp cổ của 2 người.

Bố chị Hiền cho biết, vào rạng sáng cùng ngày có nghe thấy tiếng chó sủa to. Đến sáng thì thấy cửa nhà mở, một chiếc xe máy của khách cầm đồ bị mất và sau đó nhận được tin báo con gái mình đã chết và bị vùi xác dưới ruộng ngập nước.

Cơ quan công an nhận định, hung thủ ít nhất có 2 người và phải là người quen với nạn nhân. Từ đây, lực lượng công an tiến hành khoanh vùng và sàng lọc đối tượng. Qua xác minh những trường hợp có liên quan trong xã, các trinh sát nhận thấy hai tên Đào Bá Đức (21 tuổi) và Nguyễn Đình Hùng (24 tuổi) cùng trú tại thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn, không có mặt tại địa phương thời điểm phát hiện vụ án.

Thông qua công tác vận động, tối ngày 1/7/2005, Đức đã đến cơ quan đầu thú. Theo lời khai của Đức, vào đêm 28/6/2005, Đức và Hùng đi uống bia về thì gặp chị Hiền đang đứng ở cửa. Do đã quen biết từ trước nên cả hai đã nán lại nói chuyện. Chị Hiền cho biết đang ngủ thì bị một số thanh niên ném đá vào nhà.

Thấy bạn bị “bắt nạt”, Đức và Hùng ngỏ ý muốn ngồi rình bắt kẻ ném đá vào nhà chị Hiền với giá 50 ngàn đồng. Chị Hiền đồng ý và quay vào nhà nằm ngủ tiếp. Về phần mình, đợi đến khoảng 1h sáng ngày 29/6 mà không bắt được kẻ ném đá, Đức và Hùng đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị Hiền.

Đức và Hùng gõ cửa gọi chị Hiền và khi chị Hiền vừa mở cửa thì đã bị 2 tên “yêu râu xanh” lôi chị Hiền ra bụi cây gần nhà để giở trò đồi bại. Do chị Hiền chống cự quyết liệt, Đức và Hùng đã bóp cổ chị đến chết rồi mang xác ra mảnh ruộng trước cửa nhà phi tang. Sau đó, hai tên này còn vào nhà lấy chiếc xe máy BKS 16H2-8625 đem sang thị xã Uông Bí để cầm cố. Tuy vậy, do không có giấy tờ nên không cửa hàng nào chấp nhận.

Cuối cùng, Đức và Hùng đã bỏ lại chiếc xe ở giữa đường rồi cùng nhau lẩn trốn. 3 ngày sau, Đức đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi tội ác. Trong khi đó, Hùng vẫn tiếp tục bỏ trốn trước khi bị bắt không lâu sau đó.

Loạt bài tổng hợp về các tên "YÊU RÂU XANH", những án mạng hiếp dâm kinh hoàng và các kỳ án hãm hiếp gay cấn sẽ được đăng tải vào 10h30 sáng thứ 3, 6 hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự trên Xahoi.com.vn . Mời bạn đọc theo dõi.

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/an-ninh-hinh-su/tin-113/yeu-rau-xanh-p113-tieng-cho-sua-luc-nua-dem-va-toi-ac-cua-2-ke-doi-bai-151818.html