Yêu em từ cái nhìn đầu tiên: Chàng trai dán hình mình khắp bến xe bus với hy vọng tìm được người yêu

Nếu bạn gặp một cô gái lạ tại lễ hội mà quên mất không xin số điện thoại hay biết thông tin gì, hãy làm như cách của anh chàng Nick Hopton này để tìm được người yêu.

Bạn đã bao giờ tự hỏi, câu chuyện Lọ lem liệu có thật ở ngoài đời? Tình cờ gặp một nàng công chúa trong buổi dạ vũ rồi quên mất không hỏi thông tin, để rồi khi ra về trong tiếc nuối và tìm đủ mọi cách để gặp lại?

Nếu như trong chuyện, hoàng tử sẽ thử chiếc giày mà Lọ lem đánh rơi với khắp các cô gái trong thành phố để mong tìm được đúng người thì ở ngoài đời thật, chàng trai Nick Hopton đến từ Hampshire lại đăng hình ảnh của mình khắp các bến xe bus tại thành phố nơi cô đang sống để mong ai đó sẽ biết về cô.

Nick Hopton đăng hình mình tại khắp các bến xe bus với hy vọng tìm được cô gái trong mộng.

Mới đây, một câu chuyện tình lãng mạn về một chàng trai gặp cô gái trong mộng tại lễ hội nhưng quên không xin số đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nick Hopton gặp Freya, người mà anh chỉ biết tên và vài thông tin cơ bản tại lễ hội Boomtown, Hampshire cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, sau khi lễ hội kết thúc, anh chàng rất tiếc vì đã không xin thông tin của cô gái.

Tất cả những gì anh ta biết được là cô làm trong ngành tuyển dụng và sống tại Horfield, Bristol.

Và để tìm ra được thông tin của cô gái này, anh cũng đi khắp khu vực Horfield, nhưng không phải để thử giày tất cả các cô gái mà để dán những tờ rơi với hình ảnh của anh và thông tin tìm người với hy vọng, ai đó biết thông tin của cô gái, hoặc chính Freya có thể thấy được tờ rơi rồi liên lạc cho anh.

Thông tin trên bức ảnh tìm người.

Và đây là những gì được ghi trên những tờ rơi dễ thương và lãng mạn đó:

"Bạn có biết Freya? Tôi gặp cô ấy tuần trước tại Boomtown và chúng tôi đã có thời gian nói chuyện với nhau vui vẻ. Tôi biết cô ấy sống tại Horfield và làm việc trong một công ty tuyển dụng, nhưng tôi đã quên mất không hỏi xin số điện thoại. Đó là lý do, tôi dán poster này ở đây.

Ở bên dưới là hình ảnh của tôi cũng như số điện thoại. Nếu bạn biết cô ấy, làm ơn hãy giúp tôi. Phần thưởng cho bạn sẽ là lòng biết ơn vô hạn của tôi và một tờ giấy chứng nhận.

Tái bút: tôi là Nick".

Khu vực nơi cô gái sinh sống.

Chia sẻ về lý do tại sao lại dán ở bến xe bus, Nick có nói rằng sau khi chia tay nhau ở Boomtown, anh không thể đưa cô về vì xe của anh đã đầy người. Do đó, Nick đã giúp cô gái tìm xe bus.

Dù đã tìm trên Facebook nhưng Nick vẫn không thể biết cô gái là ai. Cuối cùng, anh nghĩ ra 2 phương án: 1 là gọi điện cho tất cả các công ty tuyển dụng tại Bristol, 2 là dán tờ rơi tại bến xe bus, nơi mà cô gái vẫn đi lại hàng ngày.

Cuối cùng, anh đã chọn phương án dán tờ rơi tại các điểm xe bus. Dù có chút sợ hãi khi để mặt mình và số điện thoại ở nơi công cộng như vậy nhưng anh vẫn quyết định thử với hy vọng thần tình yêu có thể mỉm cười với mình.

Sau khi anh dán những tờ rơi vào hôm thứ hai, cô gái đã liên lạc với anh ngay đêm hôm đó và cặp đôi đã sắp xếp 1 buổi hẹn gặp. Hopton chia sẻ:

"Tôi thực sự bất ngờ vì nó có tác dụng nhanh như vậy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và hy vọng sẽ còn được gặp lại cô ấy. Quả thật là rất tuyệt".

Và quả đúng như vậy, anh đã tìm được người yêu của mình. Một cái kết đẹp cho câu chuyện tình đầy lãng mạn.

Theo Skye / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-chang-trai-dan-hinh-minh-khap-ben-xe-bus-voi-hy-vong-tim-duoc-nguoi-yeu-20160825155048188.chn