Y Tý khác lạ giữa những ngày xuân

Mùa xuân là thời điểm tuyệt đẹp để vi vu vùng cao Tây Bắc. Và vùng đất Y Tý thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với độ cao trên 2.000 m luôn là một điểm đến vô cùng hấp dẫn.

Y Tý cách thị trấn du lịch nổi tiếng Sa Pa 70 km, cách thành phố Lào Cai khoảng 90 km. Bạn hoàn toàn có thể di chuyển bằng xe máy theo một lộ trình cung tròn xuất phát từ Lào Cai - Bát Xát - A Mú Sung - Y Tý - Mường Hum - Ô Quy Hồ - Sa Pa - Lào Cai hoặc ngược lại.

Trên đường từ Lào Cai tới Y Tý, bạn sẽ đi qua rất nhiều cột mốc biên giới với Trung Quốc, tiêu biểu nhất là cột Mốc 92, hay còn được gọi là ngã 3 sông Biên giới nằm ở xã Lũng Pô, Bát Xát, Lào Cai. Chính là nơi bắt đầu dòng chảy của con sông Hồng vào đất Việt. Phong cảnh hữu tình, sông nước, núi non hùng vĩ sẽ là một điểm dừng chân thú vị.

Ngoài những ngày nắng ráo, rực rỡ như vẫn thường thấy, nơi đây rất thường hay chìm đắm trong những màn mây mù đặc quánh, rét mướt và ẩm ướt. Thế nhưng, chưa bao giờ vùng đất ấy thôi cuốn hút bước chân những kẻ lữ hành.

Lên Y Tý vào những ngày xuân này, bạn sẽ tha hồ đắm chìm vào không gian như cổ tích của các loài hoa mơ, hoa mận, hoa đào.. tung cánh khoe sắc.

Các bạn trẻ tạo dáng trước những khung cảnh lãng mạn.

Mùa xuân, nơi đây luôn đón những đợt không khí lạnh mới. Thời tiết không thuận lợi, nhưng không khí vui xuân của bà con vùng cao vẫn tràn ngập.

Các bạn trẻ khoác những bộ áo quần sặc sỡ.

Cùng nhau tham gia các lễ hội.

Vui với những trò chơi dân gian...

... như chọi gà.

Thú chơi chim cảnh cũng được ưu chuộng ở Y Tý.

Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc diệu kỳ.

Chìm đắm trong những màn mây mù ẩm ướt càng khiến bạn ngỡ như đang lạc bước ở một cõi mơ hồ, ảo diệu.

Nằm cách xã Y Tý 8 km, Ngải Thầu là điểm đến lý tưởng để săn mây. Vào những ngày thời tiết đẹp, thêm chút may mắn, bạn hoàn toàn có thể được ngắm nhìn biển mây tuyệt vời từ trên đỉnh Ngải Thầu thượng.

Bài và ảnh: Hải Yến Chu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/y-ty-khac-la-giua-nhung-ngay-xuan-post720306.html