Y án tử hình tướng cướp khét tiếng Sài thành

(Zing) - Hôm nay, TAND tối cao TP HCM đã tuyên bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình đối với tướng cướp Huỳnh Văn Hòa về hàng loạt tội danh nghiêm trọng.

Huỳnh Văn Hòa và động bọn đã dùng súng K54 gây ra hàng loạt vụ giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng… Tương cướp Hòa cùng đồng bọn tại tòa Tương cướp Hòa cùng đồng bọn tại tòa Tòa phúc thẩm đã tuyên bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình đối với tướng cướp Huỳnh Văn Hòa. Tòa cũng tuyên y án đối với các bị cáo Trần Hải Trung và Trần Minh Phương cùng mức án tử hình; Nguyễn Văn Hải mức án tù chung thân; Lâm Ngọc Thuận 14 năm tù (tổng hợp 2 bản án). Riêng Nguyễn Văn Tuấn (Phước Lùn) được giảm từ tử hình xuống chung thân do đã khắc phục một phần hậu quả mà bị cáo gây ra. Bên cạnh đó, HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (tức Bi) từ 1 năm 4 tháng 29 ngày tù (bằng thời hạn tam giam) lên mức án 4 năm tù. Huỳnh Văn Sang cũng bị tăng hình phạt từ 5 năm tù lên 8 năm tù về tội danh này. Đối với bị cáo Dương Thanh Tân, do cấp sơ thẩm tổng hợp mức án sai nên đã được cấp phúc thẩm sửa bản án. Trước đó, từ ngày 22 đến 27/4, vụ án đã được TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 mức án tử hình, 3 án chung thân và hàng chục năm tù cho hơn 13 bị cáo tham gia trong vụ án. Theo hồ sơ vụ án, Lưu Ngọc Tâm (tức Đen) phụ bán cá tại chợ Chánh Hưng (Q.8) nên biết ông Thái Hỷ Chen thường xuyên đi thu tiền bán cá tại đây vào thời gian khoảng 5-6 giờ sáng hàng ngày. Để cướp tài sản, Tâm mốc nối với Trần Minh Phương (Tư Bụng), Nguyễn Văn Hải (Minh Beo) và Nguyễn Văn Tuấn (Phước Lùn), cùng cư ngụ tại quận 8. Sau đó, Tâm dẫn Phương và Tuấn đến chợ cá Chánh Hưng để chúng nhận diện mặt ông Chen. Đến chiều ngày 25/1/2006 Tuấn (Phước lùn), Phương, Lâm Văn Tuấn, Trung và Hòa cùng bàn bạc, thống nhất về kế hoạch tổ chức cướp túi tiền của ông Chen; trong đó phân công vai trò của từng tên như: Tuấn (Mô) chở Trung mang theo khẩu súng K54 (do tên Hòa giao) nếu nạn nhân chống cự hoặc người đi đường đuổi theo sẽ cho nổ súng, Phương chở Tuấn (Phước lùn) có nhiệm vụ giật túi tiền của ông Chen, Nguyễn Văn Hải (Minh Beo) đi xe SH chờ sẳn ở gốc đường để nhận túi tiền cướp được rồi đánh lạc hướng khi bị truy đuổi. Đúng hẹn, khoảng 5h sáng ngày hôm sau , Hòa chở Trung (Móp) ngã tư Nguyễn Văn Linh - Chánh Hưng (thuộc ấp 4, xã Bình Hưng, Bình Chánh), tuy nhiên do “đại ca” Hòa bị tai nạn giao thông, chân bị đau nên không trực tiếp tham gia mà giao khẩu súng K54 của Hòa cho Trung. Phương chở Phước Lùn bằng xe Wave, Trung chở Tuấn bằng xe Dream. Khi cả bọn đang đi trên đường thì Tâm điện thoại báo cho đồng bọn biết “con mồi” đã thu tiền xong, ông Chen đang đi xe ôm ra xe tải của mình đậu gần đó nên chúng phục sẳn, chờ thời cơ ra tay. Khi thấy ông Chen đi tới, trên vai có đeo 1 túi xách dù. Tư Bụng nhanh chóng chở Tuấn (Phước lùn) chạy đến giật túi xách nhưng bị nạn nhân giằng lại túi tiền. Thấy vậy, Trung liền rút súng từ trong người ra bắn ông Chen 2 phát trúng vào lưng nạn nhân, còn Phước giật túi tiền trong đó có gần 130 triệu đồng rồi nhảy lên xe đồng bọn chở tẩu thoát. Số tiền “chiếm lợi phẩm” được bọn chúng chia nhau tiêu xài, ăn nhậu... Trước đó vào khoảng 22h ngày 5/9/2005, “đại ca” Hòa cùng Nguyễn Văn Hoàng (Tư Nên) điều khiển xe gắn máy đi đến trước cổng bệnh viện 7A Nguyễn Trãi (Q. 5), phát hiện anh Đoàn Hùng Cường đang ngồi trên xe gắn máy hiệu Dylan để nghe điện thoại. Tên Hòa xuống xe đi bộ đến chỗ anh Cường rồi rút súng K54 chỉa vào ngực nạn nhân yêu cầu xuống xe; bị anh Cường chống trả, tên “sát thủ máu lạnh” đã bắn một phát súng trúng vào ngực của nạn nhân gục xuống tại chỗ. Tên Hòa và Hoàng lấy xe Dylan của anh Cường tẩu thoát. Trong thời gian này, tướng cướp Hòa cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ cướp khác, trong đó bọn chúng chỉ nhắm đến những chiếc xe gắn máy tay ga đắt tiền như SH, Dylan… như vụ cướp xe Dylan tại trước Trung tâm thể dục thể thao, đường Bờ Kè, phường 2, quận Phú Nhuận; cướp xe Dylan tại trước nhà số 94 Phan Sào Nam, P.11, Quận Tân Bình; cướp xe Dylan trước nhà số 5 đường 3/2, phường 11, quận 10; cướp xe Dylan trước nhà số 157 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1… Ngoài ra, băng cướp này còn thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, cướp giật tài sản, trộm két sắt, tiền, vàng, hột xoàng,… gây hoang mang lo sợ trong nhân dân.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/y-an-tu-hinh-tuong-cuop-khet-tieng-sai-thanh/a61108.html