Xúc động đón thuyền viên về nhà sau 4 năm bị cướp biển bắt

Khi chiếc xe ô tô chở thuyền viên Phan Xuân Phương về với gia đình sau hơn 1.500 ngày bị cướp biển Somalia bắt giữ, dù thời tiết lúc này ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) trời đổ mưa nặng hạt nhưng hàng trăm người thân và hàng xóm vẫn dầm mình chạy đến ôm chầm lấy anh.

15 giờ 20 phút anh Phan Xuân Phương đã về đến nhà trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình và hàng xóm. Giây phút hội ngộ xúc động khiến cho nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Vào 12 giờ 30 phút bà Lê Thị Hòa (áo xanh) - mẹ của thuyền viên Phan Xuân Phương không chờ đợi được lâu đã đứng dậy khỏi chiếc xe lăn tựa vào khung của sổ nhìn ra đường để mong được nhìn thấy con.

Hàng chục người dân, hàng xóm ngóng chờ anh Phan Xuân Phương về từng giây từng phút. Họ liên tục gọi điện cho ông Phan Xuân Linh xem hai cha con về đến đâu rồi.

Trở về trong vòng tay của người thân, chòm xóm, anh Phan Xuân Phương không dấu được niềm vui mong mỏi bấy lâu nay.

Giây phút hai mẹ con được gặp nhau sau hơn 4 năm trời xa cách khiến cho nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Bà ngoại anh Phương dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng đến để được ôm cháu sau một thời gian dài xa cách.

Bác anh Phan Xuân Sơn nghe tin cháu mình được cướp biển Somalia thả tự do rưng rưng xúc động ôm chầm lấy người cháu vừa trở về.

Nhiều phóng viên báo chí cũng đã có mặt tại gia đình anh Phan Xuân Phương từ rất sớm để chia vui cùng gia đình.

Rất đông hàng xóm, người thân đến chia vui cùng gia đình sau khi biết tin về sự trở về kỳ diệu của người thuyền viên Việt khỏi tay bọn cướp biển Somalia hung ác.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-xuc-dong-don-thuyen-vien-ve-nha-sau-4-nam-bi-cuop-bien-bat-718500.html