Xuân Trường khiêm tốn, Tuấn Anh ngạc nhiên về chính mình

Tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh là những người chơi hay nhất trong chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Triều Tiên, cả hai đã có những chia sẻ sau trận đấu.

Ở trận này, Xuân Trường đá đủ 90 phút và có 1 kiến tạo cùng 1 bàn thắng. Còn Tuấn Anh cũng có riêng cho mình một pha lập công trong bàn gỡ hòa 1-1. Cả hai là những người được đánh giá thi đấu hay nhất trong chiến thắng 5-2 trước Triều Tiên.

Tuấn Anh (phải) bất ngờ với bàn thắng của chính mình.

Phát biểu sau trận, tiền vệ Tuấn Anh cho biết: "Tôi đã rất bất ngờ với bàn thắng này. Tôi nghĩ đó là bàn thắng may mắn của mình. Hôm nay, tôi đã chơi tương đối tốt nhưng hiệp 2 do bị đau ở đùi nên HLV đã rút ra sân.

Triều Tiên đã chơi áp sát ngay từ đầu nên chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút toàn đội đã kiểm soát được thế trận và chơi bóng theo ý của mình".

Còn với Xuân Trường, anh cho biết: "Tôi nghĩ ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công là hợp lý. Họ đã gây sức ép từ sớm nhưng tới cuối hiệp 1 toàn đội đã chơi tốt. Ở hiệp 2, chúng tôi có nhiều cơ hội phản công và đã giành chiến thắng".

Dù có màn trình diễn ấn tượng nhưng Xuân Trường vẫn tỏ ra khiếm tốn: "Tôi nghĩ mình còn trẻ và cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi vẫn cần thời gian để trưởng thành hơn và giúp ích cho ĐT Việt Nam".

Sau trận đấu này, bộ ba Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ bay về hội quân với CLB chủ quản của mình. Phải tới đầu tháng 11 tới, họ mới trở lại tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Theo Nguyễn Nam (Thethao247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xuan-truong-khiem-ton-tuan-anh-ngac-nhien-ve-chinh-minh-713533.html