Xuân Trường đăm chiêu nhìn U21 HAGL thi đấu giữa những khán đài trống vắng

Không thể đá trận tranh hạng 3 giải U21 báo Thanh Niên, Lương Xuân Trường đành ngồi trên khán đài xem đồng đội thi đấu.

Xuân Trường đăm chiêu nhìn U21 HAGL thi đấu giữa những khán đài trống vắng

Bị đau ở chân khiến không thể đá trận tranh hạng 3. Xuân Trường trầm tư ngồi trên khán đài xem các đồng đội thi đấu.

Vắng cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh sẽ là bài toán khó cho U21 HAGL.

Mùa sau, anh sẽ khoác áo CLB Gangwon (Hàn Quốc) thi đấu ở K-League..

Trận đấu tranh hạng 3 giữa U21 HAGL và U21 Việt Nam không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Chỉ có 3200 khán giả đến sân ủng hộ các cầu thủ Việt Nam thi đấu. Trong khi sức chứa của sân Thống Nhất lên tới 25000.

Không có nhiều những CĐV trong hội CĐV Hoàng Anh Gia Lai. Việc trận đấu tổ chức vào buổi chiều ngày giữa tuần cũng là một nguyên nhân khiến lượng khán giả đến sân ít ỏi.

Phe vé ế ẩm không bán được vé trong trận cầu của hai đội bóng được coi như chủ nhà. Khán đài A giá gốc là 150.000 nhưng phe vé hạ xuống còn 100.000 cũng hiếm người mua.

Điển hình như góc khán đài này chẳng có lấy một người ngồi. Hình ảnh thật sự đáng buồn trên sân Thống Nhất.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/xuan-truong-dam-chieu-nhin-u21-hagl-thi-dau-giua-nhung-khan-dai-trong-vang-20161227163820958.htm