Xót xa hoàn cảnh 8 công nhân thương vong trong vụ nổ lò hơi

Cả 8 nạn nhân trong vụ nổ lò hơi đều có nghề chính là làm nông nghiệp, hoàn cảnh khó khăn

Chiều nay (11/11), gia đình đã đưa thi thể chị Thu, nạn nhân tử vong trong vụ nổ lò hơi về nơi an nghỉ cuối cùng

Xót thương 2 nạn nhân tử vong

Chiều 11/11, lễ tang chị Nguyễn Thị Thu, nạn nhân tử vong trong vụ nổ lò hơi tại Thái Nguyên diễn ra trong sự xót thương, tiếc nuối của gia đình và bà con chòm xóm.

Theo người dân tại đây, chị Thu là người chăm chỉ hiền lành. Lúc nào gặp ngoài đường cũng thấy chị tất bật, trên người mặc bộ đồ công nhân, rất ít khi thấy chị rảnh để “tán chuyện” mà nếu gặp trên đường cũng chỉ vội vàng chào nhau rồi lại cúi mặt đi nhanh để làm việc.

Rất đông bà con chòm xóm đã đến hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình chị Thu

Đứng thất thần bên di ảnh của vợ, anh Triệu Sơn Hải (SN 1967) xúc động cho biết, chị Thu là người vợ tảo tần, thương yêu chồng con.

Anh Hải tâm sự, vợ chồng anh sinh được 2 người con trai tên Hùng (SN 1990) và Hiếu (SN 2002, đang học lớp 9), cuộc sống khó khăn, nghề chính làm nông nghiệp, thời gian rảnh, hai vợ chồng làm thêm bên ngoài. Anh Hải làm thợ mộc ở xã còn chị làm công nhân cho Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên.

Được biết, mẹ của anh Hải bị ngã ốm rồi nằm liệt giường hơn 1 năm nay nên các anh em trong gia đình phải thay nhau chăm sóc bà. “Giờ bà đang được anh, chị tôi chăm sóc. Mấy tháng trước vừa làm ở công ty, vừa lo cơm nước cho chồng con, lo chăm sóc mẹ chồng mà vợ tôi không lúc nào ngơi tay chân. Một ngày thay 3 bộ quần áo mà lúc nào người cũng ướt đẫm mồ hôi. Vất vả cả một đời người”, anh Hải tâm sự.

Căn nhà nhỏ của anh Hải giờ đây thiếu vắng đi bóng dáng người vợ tảo tần, thương nhất là hai cậu con trai vốn quen được mẹ chăm sóc mỗi ngày

Thương nhất là hai người con trai của chị. Người con trai cả đi bộ đội được 1 năm hiện đang đi làm tại thành phố, kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. “Thường ngày, các cháu bám mẹ lắm, mẹ lo cho từng chút một. Giờ mẹ mất, hai đứa suy sụp, khóc từ hôm qua đến giờ. Nhất là thằng nhỏ, sắp đến giờ đưa mẹ ra đồng, chân tay nó run không đứng vững”, anh Hải ngậm ngùi.

Ạnh Hải cho biết thêm, công việc xúc vật liệu đổ cột bê tông của chị Thu khá vất vả, sức khỏe của chị cũng không được như trước. Nhiều lần anh khuyên chị nghỉ nhưng vì có tuổi , không có ai thuê làm việc khác, cậu con trai học lớp 9 chuẩn bị vào cấp 3 cần học thêm nhiều nên chị động viên anh hai vợ chồng cố gắng làm để chăm sóc con. Thế nhưng, cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà chị không đành lòng trích khoản lương ít ỏi để đóng tiền bảo hiểm tại công ty.

Từ khi nhận tin em dâu gặp nạn, cả đêm bà Vân (xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên) không sao nhắm mắt ngủ được vì thương em, thương cháu. Bà cho biết, chị Thu là người hiền lành, chịu thương chịu khó nên bà con làng xóm, anh em trong nhà ai cũng quý mến.

Cách nhà chị Thu khoảng 2km, gia đình nhà anh Ngọ cũng đang tiến hành tổ chức lễ tang cho anh

Cách nhà chị Thu khoảng 2km là nhà của anh Đặng Quang Ngọ (SN 1990, trú tại xóm 8, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, cũng là người tử vong trong vụ nổ lò hơi). Anh Ngọ là người dân tộc Sán Dìu, lấy vợ cách đây hơn 4 năm khi vợ anh – chị Duyên (SN 1994), vừa tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị vào Đại học. Đến giờ, anh chị có một con trai 3 tuổi và vợ anh đang mang bầu bé thứ hai được 3 tháng.

Được biết, sau khi lấy chồng, chị Duyên tiếp tục đi học Đại học ngành sư phạm mầm non. Sau 1 năm thì sinh con, chị bảo lưu kết quả sau đó đi học lại. Hiện, chị Duyên đã tốt nghiệp Đại học tuy nhiên chưa nhận được bằng và xin việc, mà đang làm công nhân.

Anh chị có con trai được 3 tuổi và đang mang bầu bé thứ hai mới được 3 tháng

Bà Lan (cô họ của anh Ngọ) cho biết, hai vợ chồng anh Ngọ là người hiền lành, ngoan ngoãn. Tuy nhiên số anh Ngọ vất vả, do kết hôn sớm nên suốt 4 năm qua anh vừa làm vừa nuôi vợ học, vừa nuôi con. “Vậy mà cháu lại phải mất đi trong đau đớn đến thế, con trai 3 tuổi kháu khỉnh, xinh xắn lắm, mà bố mất rồi, cháu bé quá vẫn chưa biết khóc bố”, bà Lan xúc động nói.

Chiều nay (11/11), lễ tang anh Ngọ cũng được gia đình tiến hành theo phong tục của người Sán Dìu, sáng mai (ngày 12/11), gia đình sẽ đưa anh ra đồng chôn cất.

"Chỉ mong khỏe lại để đi làm"

^ nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Trong số 6 nạn nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi này có 2 nạn nhân ở phường Quan Triều là anh Lý Anh Tùng và anh Dương Ngọc Hạnh, 4 nạn nhân khác là chị Thủy, chị Luân, chị Út và anh Luyến đều trú tại xã Phúc Hà (TP. Thái Nguyên).

Anh Lý Anh Tùng cho biết, nghề chính của hai vợ chồng anh là làm nông nghiệp. Để kiếm thêm thu nhập, anh phải đi làm công nhân cho Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Thái Nguyên. Tính đến bây giờ, anh làm được hơn 1 năm nhưng trong khoảng thời gian đó vì gia đình có việc bận nên anh nghỉ mất mấy tháng. Vợ anh không có việc làm nên ở nhà chăm sóc con, kinh tế cả gia đình phụ thuộc vào hơn 4 triệu tiền lương mỗi tháng của anh. Hai vợ chồng anh hiện có 2 người con đều đang đi học, hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 14h30 ngày 10/11, tại khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (tổ 15, phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên) đã xảy ra vụ nổ lò hơi làm 8 người thương vong (2 người chết và 6 người bị thương).Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xot-xa-hoan-canh-8-cong-nhan-thuong-vong-trong-vu-no-lo-hoi-d176099.html