Xót xa gia cảnh 2 nông dân nghèo bị sét đánh thiệt mạng

Ngày 14.10, nhiều người dân thôn 3 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đau xót đến chia buồn trước sự ra đi đột ngột của anh Lê Văn Hiền (26 tuổi), một nông dân nghèo, không nhà cửa, bị sét đánh khi đang làm việc ngoài đồng.

Vợ con anh Hiền bên di ảnh chồng trong căn nhà mượn làm tang lễ

Chiều 13.10, trên địa bàn xã Tân Đức đã xảy ra mưa lớn kèm giông sét dữ dội đúng lúc anh Hiền và bà Nguyễn Thị Phước (43 tuổi, trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đang nhổ khoai mì mướn ngoài rẫy. Thấy trời mưa, hai người vội bốc số mì đã đóng bao bỏ lên xe máy cày thì bị một cơn giông sét phóng điện xuống khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Gia đình đã đưa thi thể bà Phước về Đồng Nai lo hậu sự. Riêng anh Hiền, do không có nhà cửa phải mượn tạm nhà một người thân trong thôn để làm tang lễ.

Được biết, gia cảnh anh Hiền rất thương tâm, có vợ và con gái nhỏ chưa được 3 tuổi, anh quanh năm đi làm mướn để mưu sinh và nuôi vợ con. Chính quyền địa phương đang vận động để cấp đất, xây nhà tình thương cho vợ chồng anh Hiền thì xảy ra tai nạn đau lòng.

Phan Thành

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xot-xa-gia-canh-2-nong-dan-ngheo-bi-set-danh-thiet-mang-601331.bld