Xót xa chàng thanh niên suốt 7 năm mang chân 'voi'

Phát hiện bệnh từ cách đây 7 năm nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, anh Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi) trú tại xóm Dốc Sư, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đành phải chung sống với những khối u khổng lồ khiến đôi chân và vùng hông bị biến dạng hoàn toàn.

Anh Nguyễn Văn Sơn suốt 7 năm phải mang trên mình chân “voi” nặng bằng 1/2 trọng lượng cơ thể. Ảnh: T.G

Khối u nặng gần 1/2 trọng lượng cơ thể

Bắt đầu từ những cơn đau kéo dài, phần thân dưới của anh Nguyễn Văn Sơn dần dần sưng to và có hiện tượng nổi cục. Cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, các khối u lại to lên trông thấy. Cho tới thời điểm hiện tại, khối u đã nặng trên 40kg, khiến cơ thể anh Sơn lên tới 90kg.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mặc dù anh Nguyễn Văn Sơn được chỉ định phẫu thuật từ cách đây 7 năm tại Bệnh viện Việt Đức nhưng mức chi phí chữa trị lên đến cả trăm triệu đồng khiến anh và gia đình đành phải quay về, bất lực nhìn đôi chân dần biến mình thành gã gù khổng lồ. Từ đó cho đến nay, anh Nguyễn Văn Sơn vẫn thường xuyên đi khám ở bệnh viện tỉnh. Ở đây, anh được chỉ định truyền máu, kê thuốc uống để giảm những cơn đau khi cơ thể quá yếu.

Suốt 7 năm qua, tất cả hoạt động sinh hoạt của anh Nguyễn Văn Sơn đều rất khó khăn, mọi gánh nặng đè lên vai hai bố mẹ già. Tâm sự với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Nguồn thu nhập chính của gia đình tôi phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Kể từ khi bị bệnh, tôi bị mất hoàn toàn sức lao động. Năm đầu tiên phải nằm liệt giường vì quá đau. Bây giờ thì đã có thể đi lại nhưng phần trên phải cúi xuống 90 độ vì đôi chân quá nặng”.

Anh Nguyễn Văn Sơn cũng chia sẻ thêm: “Khi biết mình phải phẫu thuật mà không có đủ tiền thì buồn lắm. Gần chục năm nay ngày nào cũng phải uống thuốc, khi nào hết thuốc lại đau. Nhiều khi khối u chèn vào dây thần kinh nên lúc nào cũng đau mỏi, nhức đầu”.

Rớt nước mắt nhìn bố mẹ già quần quật làm việc

Bảy năm trước, anh Nguyễn Văn Sơn được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội chẩn đoán có chất lạ trong xương khiến cho các mạch máu bị vỡ, cho dù được phẫu thuật, tỷ lệ thành công cũng chỉ ở mức 20%.

Được biết, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn có 4 anh chị em, 3 người khác đều đã lập gia đình. Mặc dù đông anh em, nhưng hoàn cảnh ai cũng khó khăn, lại phải lo cho cuộc sống của gia đình, con cái nên tới giờ anh tới bây giờ vẫn phải nhờ cậy sự chăm sóc của cha mẹ. Anh Nguyễn Văn Sơn kể: “Cả hai ông bà từ khi biết tôi bị bệnh đều gầy và già hơn. Nhiều khi thương bố mẹ muốn lao ra đồng làm việc như ngày xưa mà không được, chỉ biết rơi nước mắt nhìn họ ốm yếu đi trông thấy”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn mấy năm trước đều thuộc diện hộ nghèo, mỗi tháng cũng được hỗ trợ vài trăm từ nhà nước. Tuy nhiên, kể từ năm nay, gia đình anh không được nhận hỗ trợ. “Xã bảo mình có bảo hiểm khuyết tật rồi, nên không được xét hộ nghèo nữa”, anh Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm.

Hiện tại, anh Nguyễn Văn Sơn đang được thăm khám tại Bệnh viện Việt Đức. Anh cho biết, các bác sĩ chẩn đoán để thực hiện cắt bỏ phần u khổng lồ, anh phải thực hiện ít nhất ba cuộc phẫu thuật.

Khi được hỏi về ước mơ sau khi được chữa khỏi bệnh, anh Nguyễn Văn Sơn rớm nước mắt nói: “Bây giờ tôi chỉ mong ca phẫu thuật được thành công, có thể tự sinh hoạt và lao động được như bình thường để có thể đỡ đần cha mẹ già. Ngồi nhìn cha mẹ làm việc, trong khi mình không đỡ đần được gì, thấy buồn, bất lực và thương cha mẹ quá. Nếu khỏi bệnh, mình cũng sẽ lập gia đình. Trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ dám lấy vợ vì sợ làm khổ người ta”.

Hiện gia đình anh Nguyễn Văn Sơn đang rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình).

Các nhà hảo tâm, bạn đọc có thể ủng hộ anh Sơn qua các địa chỉ sau:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Ủng hộ USD qua Ngân hàng Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công Thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Phạm Trang

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/xot-xa-chang-thanh-nien-suot-7-nam-mang-chan-voi-20170324104129975.htm