Xót xa cảnh đổ nát tại thành phố Mosul vừa được giải phóng khỏi IS

Vừa vui mừng vì được giải phóng khỏi ách IS tàn độc, người dân Mosul lập tức đối mặt với thực tế u ám: nhà cửa của họ chỉ còn là đống đổ nát.

Mặt trời lặn phía sau những tòa nhà bị tàn phá ở tây Mosul hôm 11/7. Việc nhổ tận gốc chiến binh IS ở đây đã khiến thành phố bị hủy hoại nghiêm trọng.

Người dân Iraq chạy trốn chiến sự giữa IS và các lực lượng Iraq hôm 4/7. Trong ảnh là đống đổ nát ở khu Thành Cổ.

Cảnh đổ nát ở Mosul nhìn qua một khung cửa sổ khách sạn vào hôm 11/7. Trên tường có nhiều vết đạn.

Chị Samaher Saddam dọn dẹp lối vào ngôi nhà bị hư hại của mình ở nửa tây của Mosul vào ngày 13/7.

Các thành viên trong gia đình Salih Ahmed đứng trên mái ngôi nhà của mình ở nửa tây Mosul.

Khói bốc phía trên Thành Cổ hôm 3/7 khi quân đội và cảnh sát Iraq tiến công IS. Trận chiến Mosul kéo dài 9 tháng.

Bức không ảnh chụp cảnh Thành Cổ Mosul hôm 29/6.

Khói bay lên lúc xảy ra giao tranh giữa IS và lực lượng đối nghịch ở Thành Cổ.

Thành Cổ Mosul bên bờ sông Tigris hôm 10/7.

Phía trên Nhà thờ Lớn al-Nuri ở Thành Cổ Mosul hôm 4/7.

Một con phố bị tàn phá ở nửa phía tây của Mosul. Ảnh chụp hôm 13/7.

Cậu bé Ali Mahdi 9 tuổi đứng để phóng viên chụp ảnh cậu ở con phố nơi cậu sinh sống. Ảnh chụp hôm 13/7.

Người dân Iraq tị nạn đi qua Nhà thờ Lớn al-Nuri bị tàn phá sau các cuộc đụng độ giữa IS và quân chính phủ. Ảnh chụp hôm 4/7.

Ông Saddam Salih Ahmed bị thương khi ngôi nhà của ông trúng rocket. Trong ảnh, ông ngồi phía trước ngôi nhà đã biến thành đống đổ nát. Ảnh chụp hôm 13/7.

Cảnh đổ nát ở tây Mosul nhìn từ trên cao. Ảnh chụp hôm 11/7.

Phía trong khu Thành Cổ Mosul, hôm 9/7./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Ảnh: AP

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/xot-xa-canh-do-nat-tai-thanh-pho-mosul-vua-duoc-giai-phong-khoi-is-648495.vov