Xót thương cô bé bị suy thận giai đoạn cuối

(Dân trí) - Nước mắt giàn giụa, em cứ ôm lấy chặt lấy mẹ mà kêu: “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ con” khiến những người có mặt ai cũng sụt sùi. Bên cạnh người mẹ khốn khổ chỉ biết nhìn con mà trái tim như vỡ vụn

Cuộc đời con người nhiều lúc vẫn khó tránh khỏi những nỗi đau. Bất ngờ, đột ngột để rồi tai họa ập xuống như có bàn tay vô hình nào đó đã sắp đặt sẵn không thể chống cự được. Và rồi tất cả còn đọng lại chỉ là những giọt nước mắt cay đắng xót xa cho số phận mình.

Chị khóc, những tiếng nấc run lên bần bật… Miệng không ngớt hốt hoảng hỏi con “Châm ơi, mẹ đâu? Chỉ mẹ đi con”. Bên cạnh đứa bé tội nghiệp giương ánh mắt mệt mỏi đến vô hồn không nói được gì chỉ nhìn ra chỗ khác rồi lặp lại “Châm ơi, mẹ đâu?” “Châm ơi, mẹ đâu?”… khiến chị càng đau đến tê dại. Nỗi đau khiến chị không còn đứng được vững nhưng vẫn phải vịn thành giường tự cân bằng cho mình bởi người phụ nữ này có đâu một người chồng để sẻ chia như những người khác.

Vì bị mê sảng nên bé Châm không nhận ra cả mẹ của mình

Gương mặt nhợt nhạt bởi những mỏi mệt, đuối sức chị gắng gượng nói chuyện với chúng tôi trong nước mắt nhạt nhòa. Hai mẹ con chị là Tiêu Thị Chín cùng bé Nguyễn Thị Thùy Châm (thôn Cát Nguyên – xã Nguyễn Úy – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam). Hôn nhân đứt gánh, anh ra đi bỏ lại hai mẹ con chị côi cút nuôi trong cảnh đói nghèo bởi ngay đến một chỗ che mưa, che nắng chị cũng không có nổi. Cực chẳng đã chị phải gửi bé Châm cho hai vợ chồng người em trai nuôi nấng để một mình đi làm công nhân lấy tiền lo cho con.

Ngồi bên cạnh, chị Đặng Thị Mơ (mợ của bé Châm) cũng sụt sùi tâm sự : “Nhà có hai mẹ con nhưng ở quê không có việc nên chị Chín đi làm ở khu công nghiệp gần đó và gửi cháu lại cho vợ chồng tôi. Con bé hiền lành và ngoan lắm, có nhớ mẹ cũng chỉ đêm nằm khóc một mình chứ chẳng bao giờ nói cậu mợ vì sợ đến tai mẹ lại khiến mẹ buồn”. Vừa khóc, hai chị vừa cúi xuống nhìn Châm – cô bé thiếp đi như đang ngủ, đáng yêu đến tội nghiệp. Đôi môi chúm chím nhỏ xinh nhưng đã nhợt màu đi mất, bàn tay gầy gò yếu ớt cũng đang phải căng ra theo ồng truyến máu đang lủng lẳng phía trên.

Em bị suy thận mãn giai đoạn cuối (thận đa nang 2 bên) – theo kết quả mà bác sĩ Nguyễn Thu Hương (phó khoa Thận tiết niệu – bệnh viện Nhi TW) cho biết. Các chỉ số trong thận của em như : Ure 87,1 (so với người bình thường chỉ có 1,7 – 7,3m mol/l), Cretinnin 1226,6 (người bình thường chỉ có 45 – 95 mol/ l) khiến các bác sĩ rất đáng lo ngại. Hiện tại qua những đợt xét nghiệm kiểm tra cho thấy chất độc đọng lại trong cơ thể của em còn rất nhiều nên vấn đề chữa trị cũng còn nhiều nan giải.

Bị suy thận mãn giai đoạn cuối, em đang trong trạng thái rất nguy kịch

Mặc dù đã được bác sĩ giải thích và cho biết và tình hình bệnh của con nhưng đến giờ chị Chín vẫn không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Từ tháng 7/ 2011 khi cho con lên viện khám chị đã biết Châm bị suy thận nhưng vì không có tiền ở lại điều trị nên hai mẹ con đành xin đơn thuốc về nhà chữa trị. Không có kiến thức về y học nhưng chị vẫn nuôi hi vọng chăm sóc con chu đáo và uống thuốc đều đặn thì con sẽ khỏi… Nào ngờ.

Trước mắt chị vẫn là bé Châm đáng yêu vẫn quấn quýt bên mẹ hàng ngày đó thôi nhưng sao ánh mắt kia cứ nhắm lại đến lạnh lùng. Một lát tỉnh lại hết cơn mê sảng em lại ôm chặt lấy mẹ: “Mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ con nhé !” khiến chị cũng chỉ biết vỡ òa trong tiếng khóc nức nở. Con vẫn bị ảnh hưởng bởi thuốc hay dự báo điều gì đó chẳng lành mà sao tiếng con bé gọi thất thanh, cuống quýt đến vậy? Chị sợ, sợ lắm … không muốn nghĩ thêm nữa nên vội vàng trấn an con “Mẹ không bỏ con, mẹ ở đây với con…mẹ không bỏ con”

Mẹ đừng bỏ con - Tiếng kêu thất thanh của con như trăm nghìn mũi dao cứa vào trái tim chị Chín

Cuộc đời đã không ưu ái cho chị một gia đình trọn vẹn – chỉ có bé Châm là tất cả “tài sản” với người phụ nữ tội nghiệp đáng thương này. Vậy mà… Trên giường bệnh con vẫn đang vật vã trong từng cơn đau còn trong lòng mẹ thì ngổn ngang trăm mối. Đồng lương công nhân ít ỏi chưa đến tháng chị đã ứng rồi mà con thì còn nằm đó. Không bật ra thành lời nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước của chị là sự cầu xin được giúp đỡ đến thiết tha.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Chị Tiêu Thị Chín (thôn Cát Nguyên - xã Nguyễn Úy - huyện Kim Bảng - Hà Nam)

ĐT : 01655.055.783

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c728/s728-563824/xot-thuong-co-be-bi-suy-than-giai-doan-cuoi.htm