Xôn xao clip người phụ nữ mang thai 4 tháng bị đánh dã man giữa Hà Nội

Liên tiếp những ngày gần đây, cư dân mạng phẫn nộ, bức xúc trước hình ảnh người phụ nữ mang bầu 4 tháng bị đánh dã man vào bụng và mặt ngay giữa phố cổ Hà Nội. Tại sao người ta lại quay những cảnh đó. Thay vì quay, sao họ không can ngăn? Đằng sau clip này là gì?

Đánh người chỉ vì chuyện lãng xẹt

Đoạn clip đang lan truyền một cách chóng mặt do một người đi xe bus ghi lại được tại khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Trong clip, người phụ nữ mang thai 4 tháng bị một phụ nữ trung tuổi đánh tới tấp, giật tóc, đạp vào bụng khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Nhanh chóng, clip đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng và kêu gọi truy tìm người phụ nữ đánh người trên và yêu cầu công an vào cuộc. Theo người chia sẻ clip thì vụ việc xảy ra vào sáng ngày 26/3 tại phố Quốc Tử Giám. Đoạn clip dài khoảng 30 phút, ghi lại cảnh người phụ nữ đội mũ màu trắng, mặc áo khoác đen đã dùng tay tát tới tấp và túm tóc giật đến khi cô gái ngã, người này còn dùng chân đạp vào mặt và bụng. Trong khi đó cô gái trẻ đang mang bầu chỉ ôm bụng chịu trận. Sau đó, xuất hiện một người mặc quần áo bảo vệ ra can ngăn.

Ngay sau khi clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ bị đánh trong clip cũng đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân về vụ “tai bay vạ gió” vừa qua. Theo đó, khi cô đang đỗ xe chờ bạn ở phố Quốc Tử Giám thì có một chiếc ô tô du lịch dừng ở ngay phía sau xe. Chiếc xe này ra hiệu bấm còi và chửi mắng với nguyên nhân muốn cô gái này tiến xe lên để có chỗ đỗ xe. Đỉnh điểm của vụ việc bắt đầu khi cô gái đi xe máy biết ý đã tiến lên để nhường chỗ thì một người phụ nữ bỗng hùng hổ lao đến tát rồi lôi cô từ trên xe máy xuống đánh tới tấp.

Vụ xô xát này diễn ra quá nhanh khiến người dân ven đường không kịp can ngăn. Điều đáng nói, trong clip còn xuất hiện hai người thanh niên gần đó nhưng không có hành động gì can ngăn mà chỉ đứng xem.

Bình luận dưới clip, bạn có nickname Hải Minh tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động “không thể chấp nhận” của người phụ nữ đánh người tàn ác trong clip. Hải Minh cho rằng: “Cùng phụ nữ với nhau khi ra đường không bảo vệ nhau thì thôi lại còn đánh người. Hơn nữa, người ta đang bụng mang dạ chửa mà lỡ ra tay tàn ác như vậy. Nguyên nhân sai đúng như thế nào chưa rõ, nhưng rõ ràng người phụ nữ đánh người như vậy giữa phố là sai hoàn toàn. Thật không thể hiểu nổi người phụ nữ đánh người có biết nghĩ hay không khi nhẫn tâm đạp vào bụng phụ nữ đang mang bầu. Hành động đó phải bị pháp luật trừng trị”.

Để làm rõ thông tin này, PV đã tìm đến nạn nhân trong vụ việc. Trao đổi với PV báo ĐS&PL, chị Ng.T.C. (SN 1987, trú tại Đống Đa, Hà Nội), người phụ nữ bị đánh trong clip bức xúc kể lại: “Tôi đang dừng xe máy sát vỉa hè ở phố Quốc Tử Giám chờ cô bạn thì có ô tô du lịch đỗ ngay đằng sau. Thi thoảng, họ bấm một tiếng còi. Tôi có nhìn lại xem họ bấm còi là để gọi khách hay xin đường. Nhưng lúc đó tài xế nhìn đi chỗ khác nên tôi vẫn yên tâm đứng. Lúc sau thì có tiếng quát tiến lên cho ô tô đi, người phụ nữ trên ô tô còn chửi tôi. Đáp lại, tôi cũng làu bàu vài tiếng, người phụ nữ trung tuổi trên xe bước xuống đứng trước mặt tôi nói “vừa nói cái gì”. Tôi bảo muốn xin đường phải nói thế nào để người ta biết mà tránh. Ngay lập tức người này đánh tôi tới tấp, dùng cả tay và chân, còn túm tóc, lôi đổ cả xe. Quá bất ngờ, lúc đó tôi chỉ ôm bụng sợ người đó đạp vào bụng ảnh hưởng đến thai nhi. Rất may lúc đó có bác bảo vệ can ngăn, người phụ nữ đó lên xe đi luôn”.

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, PV báo ĐS&PL đã có mặt ở phố Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Theo ghi nhận của PV, nhắc lại vụ việc nhiều người buôn bán dọc tuyến phố này vẫn còn tỏ ra phẫn nộ và bức xúc trước việc phụ nữ đang mang thai 4 tháng bị đánh không thương tiếc. Nguyên nhân được người dân nơi đây xác nhận do cô gái đi xe máy không tiến xe lên để xe du lịch đỗ. Một người hành nghề xe ôm ở đây kể lại cho PV vẫn còn bức xúc: “Vụ hành hung diễn ra khá nhanh. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ trẻ, rất may gần đó có bác bảo vệ ra can ngăn, người phụ nữ đánh người đã lên ô tô đi mất. Thật không thể ngờ vì lý do cỏn con, lại cùng là phụ nữ với nhau mà ra tay tàn ác như vậy”.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Kiên, Phó Trưởng Công an phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) xác nhận: “Vào khoảng 10h ngày 26/3 gần vị trí gửi xe vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám có xảy ra sự việc người phụ nữ có thai 4 tháng bị một người phụ nữ khoảng 50 tuổi hành hung. Theo đơn trình báo của bị hại nguyên nhân ban đầu được cho là chỉ vì không chịu tiến xe lên để nhường cho ô tô của người phụ nữ trung tuổi đỗ. Sau một ngày xảy ra vụ việc, người phụ nữ mang thai đã đến Công an phường Quốc Tử Giám trình báo. Hiện, Công an phường đang phối hợp với đội Tổng hợp Công an quận Đống Đa điều tra”.

Nhiều người Việt thích “nói chuyện” bằng nắm đấm

Xuất hiện trên mạng xã hội cùng thời điểm trên là hình ảnh người con trai to khỏe, vạm vỡ vật người bố bé nhỏ ra đánh tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Những hình ảnh được người hàng xóm đứng ngoài cổng chụp lại cảnh người thanh niên sức dài vai rộng đang ôm cổ và vật ngã người đàn ông già yếu, gầy còm mặc chiếc áo xanh. Ngay lập tức, các trang mạng xã hội lấy lại và chia sẻ bức ảnh trên kèm nội dung: “Cảnh báo về suy đồi đạo đức xã hội. Đây là cảnh con trai đánh bố thừa sống thiếu chết. Cửa nhà bị khóa nên nhiều người không thể vào can. Hình ảnh được ghi lại tại xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương)”.

Thực hư câu chuyện trên ra sao, PV được ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xác nhận: “Người bố trong bức ảnh là ông Trần Văn Khá (SN 1963) và con trai Trần Văn Khương (SN 1988) trú tại thôn Mép nằm trên địa bàn xã. Tuy nhiên, câu chuyện không như mạng xã hội đưa mà hôm đó ông Khá đi ăn cỗ đám cưới có uống rượu say. Về nhà thấy khóa cổng đã trèo tường vào thì bị mảnh chai cắm vào chân tay làm chảy máu. Thấy vậy con trai đã vào ôm để băng bó vết thương cho bố. Anh Trần Văn Khương, con trai ông Khá rất hiền lành, chịu khó làm ăn và có hiếu với bố mẹ”.

Trao đổi với PV, Ths. Nguyễn Tuấn Anh (phòng nghiên cứu Triết học xã hội, viện Triết học) phân tích: “Không ai muốn gây sự, cũng không ai muốn bản thân bị tổn thương. Bản thân người Việt luôn tự hào mình là người khoan dung, nhân ái, ưa chuộng hòa bình. Tuy nhiên, dịp Tết vừa qua có tới gần 4.000 người nhập viện vì đánh nhau. Và hễ xảy ra mâu thuẫn, mọi người đổ lỗi cho bia rượu, cho việc giới trẻ tiếp xúc internet, chơi các trò game bạo lực... Tuy nhiên, theo tôi mấu chốt là do giáo dục... Có một thực trạng đáng buồn, hiện nay ở nước ta cứ va chạm chưa biết nặng nhẹ, sai đúng thế nào nhưng cứ “nói chuyện” với nhau bằng đấm, đá trước đã. Vô hình trung, cái xung đột nhỏ đã bị đẩy lên thành cái lớn, thậm chí có người thiệt mạng”.

Báo động phụ nữ cũng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”

“Chỉ một mâu thuẫn nhỏ như không nhường đường, nhìn đểu... cũng dẫn đến xô xát, đánh nhau mà xưa nay thường chỉ xảy ra ở nam giới, nhưng nay phụ nữ cũng ưa bạo lực. Nguyên nhân có thể do áp lực cuộc sống dẫn đến lối sống thay đổi. Con người đối diện với nhiều bực dọc, đầu óc người ta lúc nào cũng lởn vởn, hậm hực đầy những thứ chỉ chờ bung ra. Bởi vậy, có những hành động, con người không điều khiển được lý trí. Rõ ràng, đã đến lúc gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực, sự xuống cấp đạo đức của người Việt”, Ths. Nguyễn Tuấn Anh nói.

VŨ PHƯƠNG – PHƯƠNG ANH

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/cong-dong-mang/xon-xao-clip-nguoi-phu-nu-mang-thai-4-thang-bi-danh-da-man-a139527.html