Xóm nghèo bàng hoàng trước cái chết của bé gái bị xâm hại

Ngoài hành vi hiếp dâm trẻ em, hiện Thal đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục mở rộng điều tra xem có hay không hành vi giết người.

Trưa 21-6, trở lại khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), chúng tôi nhận thấy trên gương mặt không ít người dân nơi đây vẫn còn bàng hoàng trước sự việc đau lòng vừa xảy ra trước đó 2 ngày.

Bị can Danh Thal. Ảnh: T.Q

Trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo được dựng lên bằng lá dừa nước, bà Liêu Tệch H. (43 tuổi) với tấm thân gầy gò do bệnh tật, cố lê những bước chân trần nặng nhọc trên nền đất ẩm ướt. Sát vách lá cạnh chiếc giường cũ mèm, miếng ván mục nát được treo tạm lên để làm bàn thờ cho con gái của bà H. là bé Lý Thị Mỹ N., 11 tuổi.

Gặp chúng tôi, bà H. lại khóc. Bà khóc không phải vì thân mình bệnh tật, nghèo nàn mà khóc vì đau thương cho đứa con gái bé bỏng, xấu số của bà. Nước mắt ngắn dài, bà H. bảo rằng mới cách nay khoảng 3 tuần, bé N. còn tung tăng mang phần thưởng là tấm giấy khen hoàn thành xuất sắc môn Tiếng Việt lớp 5 về khoe với bà và lối xóm. Vậy mà hôm nay, bé đã vĩnh viễn nằm sâu vào lòng đất lạnh.

Bà H. thẩn thờ bên bàn thờ tạm bợ của con gái. Ảnh: T.Q.

Quệt vội dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đen nhẹm, bà H. kể lại nỗi đau mất con: Chiều tối 19-6, khi cả nhà vừa ăn cơm xong thì N. ra trước sân vui đùa với chúng bạn cùng trang lứa. Ở vùng quê này, được chơi đùa với nhau dưới ánh đèn tờ mờ lúc chập tối được xem là niềm vui lớn nhất của bọn trẻ sau một ngày phụ giúp cha mẹ làm công việc đồng áng. Ngờ đâu, buổi tối ấy lại trở thành buổi tối định mệnh đối với bé N. Bởi lẽ, sau khi chơi xong những trò chơi của bọn trẻ con, N. xung phong cầm đèn pin đưa 2 người bạn về nhà cách đó không xa.

Tấm giấy khen bé N. mới vừa được nhận cách nay 3 tuần. Ảnh: T.Q.

Chờ mãi không thấy con gái trở về khi trời đã tối đen kịt, bà H. vội sang nhà hàng xóm tìm nhưng vẫn không thấy bé N. đâu. Khoảng 2 giờ kiếm tìm, bà H. và mọi người tá hỏa khi phát hiện thi thể bé N. nằm bất động ở khu vệ sinh tạm bợ phía sau nhà người hàng xóm là Danh Thal, 26 tuổi.

Mọi người cấp tốc đưa thi thể N. đến cơ sở y tế gần đó với những mong cứu sống bé nhưng tất cả đã quá muộn. N. được xác định đã tử vong trước đó do ngạt thở.

Khu vệ sinh phía sau nhà Danh Dal - nơi phát hiện thi thể bé N. Ảnh: T.Q.

Lúc này, nhìn kỹ trên thi thể bé nhỏ của N., mọi người phát hiện vùng cổ bé có vết bầm, toàn thân dính đầy cát, quần áo bé đang mặc có dấu hiệu bất thường. Vì thế, gia đình N. đã đến trình báo với ngành chức năng.

Khi lực lượng công an đến nhà, Thal vẫn còn ngủ say như chẳng có chuyện gì xảy ra. Xác định đây có thể là nghi phạm có liên quan đến cái chết của N., lực lượng chức năng đã mời Thal về trụ sở công an phường làm việc.

Tại đây, Thal cho rằng do nghi ngờ mẹ của N. mai mối vợ mình lấy chồng Trung Quốc nên Thal đã hận bà H. và nuôi ý định trả thù. Do đó, Thal đã ra tay giết chết bé N.

Ông G. (đứng) kể lại thành tích học tập của con gái. Ảnh: T.Q.

Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra, Thal đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, khi trong người đã có men rượu nên lúc thấy N. trên đường trở về nhà và đi ngang qua hàng rào nhà mình, Thal vội mở cửa rào rồi bịt miệng, câu cổ bé lôi ra sau hè để thực hiện hành vi thú tính. Đến lúc thấy N. không còn cử động được nữa, Thal mới chấm dứt hành vi đồi bại. Thal vội kéo thi thể N. giấu vào khu vệ sinh tạm bợ sau hè rồi vào nhà ngủ.

Theo ông G. (46 tuổi, cha của N.), mặc dù sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó nhưng N. học rất chăm. Ngoài giờ học, N. phụ giúp mẹ lo chuyện vặt trong nhà và lo cho đứa em trai mới học xong lớp 1. Vài năm nay đây, bà H. phát bệnh đường ruột, dẫn đến mất sức lao động nên ông G. trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình. Hàng ngày, từ lúc sáng sớm, ông G. đã rời nhà đi làm thuê khắp thị xã Vĩnh Châu để chiều mang về ít tiền đổi gạo nuôi cả gia đình có 4 miệng ăn.

Trong khi đó, gia đình Thal cũng khó khăn không kém. Cách đây khoảng 2 tháng, vợ Thal bỗng dưng rời nhà đi biệt tích, bỏ lại đứa con thơ mới hơn 1 tuổi cho Thal lo liệu. Mặc dù mang nỗi đau "vợ bỏ" và phải "gà trống nuôi con", nhưng mỗi đêm, Thal vẫn cố gắng đi kéo lưới bắt cá đem bán lấy tiền mua sữa cho con gái và trang trải cuộc sống gia đình.

Vì thế, cái tin Thal trở thành một trong những nghi phạm liên quan đến cái chết tức tưởi của bé N. khiến nhiều người trong xóm nghèo Vĩnh An không thể tin vào tai mình. Nhưng rồi, khi các ngành chức năng xác định Thal chính là nghi phạm thì không ít người chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Trưa 21-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm trẻ em, hiện Thal đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ công an tỉnh này để tiếp tục mở rộng điều tra xem có hay không hành vi giết người.

CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/xom-ngheo-bang-hoang-truoc-cai-chet-cua-be-gai-bi-xam-hai-20170621124341555.htm