Xóm làng thương cảm gã trai 17 tuổi hại chết bố vì bênh mẹ

Phát hiện chồng dùng khúc cây định đánh mình, bà Nàng hốt hoảng kêu la cầu cứu. Nghe vậy, Điền (con trai bà Nàng) lập tức chạy đến giúp mẹ tránh được cú đánh chí mạng rồi giằng co với cha. Sau đó, bất ngờ Điền rút dao đâm vào hông khiến cha Điền tử vong.

Vụ việc đau lòng

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Văn B. (45 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho gia đình lo hậu sự. Ông B. tử vong với vết đâm trên người do Nguyễn Thạch Điền (17 tuổi, con ông B.) sát hại. Cái chết bất ngờ của ông B. khiến cư dân nơi đây không khỏi xót xa, bùi ngùi, nhất là khi hung thủ lại chính là con trai của nạn nhân.

Bà Nàng đang trao đổi với PV báo ĐS&PL (Ảnh Thanh Lâm).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 26/8, sau khi uống rượu và ăn cơm, ông B. và vợ là bà Hồ Thị Nàng (45 tuổi) nảy sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau. Tức giận, ông B. dùng khúc cây định đánh bà Nàng thì bà kêu con trai ra cứu. Lúc này, Điền đang ở nhà sau, thấy cha vung cây định đánh mẹ nên liền xông tới xô mẹ tránh được nguy hiểm và khúc cây ông B. cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Hai cha con giằng co với nhau. Sau đó, bất ngờ Điền rút dao đâm vào bên hông cha một cái. Dính nhát đâm của con trai, ông B. ôm bụng bỏ chạy ra ngoài được vài mét rồi gục ngã và tử vong ngay sau đó.

Vụ việc lập tức được người dân trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an xã Phú Lâm nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyện Phú Tân, PC45 Công an tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, Điền bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tại đây, Điền thừa nhận hành vi của mình, đồng thời tỏ ra hối hận vì đã gây ra cái chết cho cha mình. Nét mặt vẫn chưa hết bấn loạn trước cảnh tượng đứa con trai mới lớn run rẩy cầm con dao dính đầy máu, còn chồng ôm vết thương chạy được một đoạn rồi ngã gục, bà Nàng cố bình tĩnh kể lại phút giây định mệnh đó với PV báo ĐS&PL: “Thường ngày, hai cha con cùng đi bán vé số dạo quanh làng. Vào chiều 26/8, Điền đi bán vé số về trước, một lúc sau thì ông B. cũng về nhà với bịch rượu trên tay. Ông ấy ngồi uống rượu xong thì ăn cơm, rồi tắm rửa và gia đình vẫn bình thường.

Sau đó, ông B. đòi tôi mắc màn để ngủ, nhưng vì tối hôm đó tôi giận ổng (ông B. – PV) nên có nói lại rằng “tự lo cho mình đi”. Chuyện chỉ có như vậy mà ông B. gây chuyện, đòi tôi treo mùng cho bằng được sau đó làm lớn chuyện rồi dùng gậy đòi đánh tôi, dẫn đến thảm kịch đau lòng, con trai vướng vòng lao lý”.

Cũng theo bà Nàng, nhiều lần ông B. say xỉn, kiếm chuyện gây lộn rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Những lúc bị bạo hành như thế, bà Nàng chỉ biết chịu trận hoặc kêu nhờ con trai can ngăn chồng đánh đập. Những lúc say, hoặc khi vợ chồng cự cãi, ông B. thường nói rằng đã có vợ bé bên ngoài khiến bà Nàng tổn thương về tinh thần. Lúc bà về nhà mẹ ruột để sinh đứa con thứ hai, ông B. còn gọi điện, nhắn tin cho biết là đang ở nhà người phụ nữ khác. Ông B. còn nói đừng tưởng ông ấy đi bán vé số mà khinh thường...

Nạn nhân thường xuyên bạo hành vợ

Bà Nàng cũng cho biết, bình thường nếu không say xỉn thì ông B. và con trai khá thân thiết. Nhưng hễ thấy cha kiếm chuyện với mẹ, Điền thường lao đến can ngăn, van xin cha để cho mẹ được yên. Hiện tại, điều bà Nàng lo lắng nhất là tương lai của mình và đứa con trai nhỏ. Ngày trước, dù cuộc sống không yên ấm nhưng bà vẫn có chồng chăm lo. Giờ đây cả chồng và con trai đều không có bên cạnh, cuộc sống mưu sinh vất vả đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc của bà.

Hay tin, cụ Phùng Thị Bỉnh (71 tuổi, mẹ bà Nàng) tức tốc vượt gần 100km từ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đến thắp nén hương cho con rể. “Hơn hai mươi năm trước, B. làm thuê cho gia đình tôi. Lúc này, Nàng đang học nghề thợ may, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. B. thầm thương trộm nhớ con Nàng rồi mạnh dạn xin cưới hỏi. Lúc đầu, gia đình tôi không đồng ý hôn sự này, nhưng thằng B. đòi chết nếu không lấy được con gái tôi. Sợ nó sẽ làm thiệt, nếu thằng B. mà tự tử chết thì tôi có tội với đất trời nên tôi đành chấp nhận. Nhưng có ngờ đâu, khi đã nên nghĩa vợ chồng thì con gái tôi lại chịu bất hạnh”, cụ Bỉnh buồn rầu nói.

Cũng theo lời cụ Bỉnh, cuộc sống hờn tủi của bà Nàng kéo dài nhiều năm qua, ông B. nhiều lần đòi li dị vợ nhưng được vài ngày rồi hai người lại làm lành. Vài năm gần đây, cuộc sống gia đình của vợ chồng ông B. ngày càng xấu đi. Nhiều lần ông B. gọi điện cho mẹ vợ thông báo sẽ ly dị với vợ. Cụ Bỉnh quá biết tính con rể, nên thường hẹn thời gian vài ngày sau sẽ đến nhà giải quyết chuyện ly hôn, nhưng vài ngày sau thì cụ lại nhận được tin vợ chồng con gái đã êm ấm trở lại. Cũng có lúc, ông B. đuổi vợ về nhà mẹ ruột, nhưng cũng chỉ được vài hôm, ông B. lại tìm tới năn nỉ rước vợ về.

Nói về ông B., người dân ở ấp Phú Thuận A (xã Phú Lâm, huyện Phú Tân) không còn lạ gì vì ông thường xuyên say xỉn rồi quậy phá, đánh đập vợ con. Ông B. vốn không có nghề nghiệp ổn định nên khiến cuộc sống nghèo khó dường như không lối thoát. Vợ chồng và 2 đứa con ông B. sống hoàn toàn phụ thuộc vào nghề làm thuê làm mướn và bán vé số dạo. Đã vậy, cứ đến chiều là ông B. liêu xiêu về nhà trong cơn say rượu rồi sinh chuyện với vợ con.

Riêng Điền được biết đến là một thanh niên hiền lành, lễ phép, hòa đồng với bạn bè. Do nghèo khó nên Điền học hết lớp 8 thì nghỉ. Sau khi nghỉ học, Điền cùng cha đi bán vé số dạo. Hằng ngày, số tiền kiếm được, Điền đưa cho mẹ một nửa, số còn lại để dành ăn uống dọc đường. Bán vé số được một thời gian, Điền theo cậu lên TP.HCM làm thuê. Sống nơi đất khách chỉ vài tháng, vì thương mẹ thương em nên Điền vội quay về quê, trở lại nghề bán vé số.

Đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án

Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện PC45 Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án giết người do Nguyễn Thạch Điền (17 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân) gây ra với chính cha ruột của mình là ông Nguyễn Văn B. (45 tuổi).

THANH LÂM

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/xom-lang-thuong-cam-ga-trai-17-tuoi-hai-chet-bo-vi-benh-me-a160383.html