Xin miễn trách nhiệm hình sự cho bác xích lô: Tình người trong bi kịch

Cộng đồng mạng ngày hôm nay ngập tràn cảm xúc ấm áp khi hay tin gia đình bé Hoàng (nạn nhân) đã chính thức không yêu cầu xử lý hình sự đối với người ông Đinh Ngọc Thạch - người đi xích lô chở tôn vô ý làm chết người. Trong bi kịch, đã nở những bông hoa tình người

“Những ngày qua, Hà Nội mịt mờ nhiều thông tin đau buồn. Nào là cá chết trắng mặt hồ Tây, bụi mịn ô nhiễm bao trùm thành phố,… khiến ai cũng không tránh khỏi những tâm trạng bất an, lo lắng. Nhưng tôi luôn tin, đi qua những ngày ảm đạm này, Hà Nội sẽ lại tiếp tục bầu trời quang mây. Cũng như vậy, những điều đẹp đẽ sẽ mãi còn lan tỏa trong cộng đồng, giống như trường hợp của chú Bình Còng vậy. Đọc tin về chú, về gia đình em bé nạn nhân, sẽ không có án phạt hình sự nào được đưa ra làm tôi không khỏi xúc động. Tôi đã òa khóc vì hạnh phúc”

Đó là những tâm sự mà một facebooker có nickname “Thieu_Iot” đã đăng tải nhân sự việc chú Bình "còng" – người lính Vị Xuyên năm xưa, nay vì mưu sinh mà vô tình vướng vào vòng lao lý.

Một bạn đọc chia sẻ đã òa khóc vì hạnh phúc khi biết tin này

Chia sẻ trên báo PLVN, bạn đọc Đông Phong tâm sự: "Người ta làm việc nặng nhọc cũng đủ biết hoàn cảnh khó khăn,không cố ý phạm tội, gia đình bị nạn mà có bắt họ đi tù thì chẳng khác gì lấy đi nỗi đau khổ của nhiều người khác,nên mở rộng lòng mình cho họ cơ hội đó là việc làm nhân văn và đạo đức nhất"

Bạn đọc Nguyenphuongquynh cũng cảm kích: 'Cảm ơn gia đình cháu bé đã nhân đạo với người cựu binh nghèo khổ. Không ai mong muốn và đều lo sợ điều xấu với con của mình nhưng cứ nghĩ đến người cựu binh nghèo khổ đó tôi lại thương ông thắt lòng. Thật đau đớn và cảm động trong bi kịch này."

Chung tâm sự, bạn đọc Phan Đăng Khoa bày tỏ: "Đó anh chạy xe ba gác cũng không muốn xảy ra và gia đình cháu bé cũng không muốn một gia đình đã khó khăn nay thiếu một lạo động chính càng nghèo khó. Thế giới vẫn còn nhiều tấm lòng vị tha, cảm ơn gia đình bác, rồi nỗi đau cũng qua đi, nhưng tình cảm con người vẫn mãi nở hoa."

Bạn đọc có nick name Người Qua Đường viết: 'Dù mất mát , đau thương là quá lớn nhưng gia đình cháu bé đã có quyết định rất nhân văn, đầy ắp tình người thật đáng khâm phục."

Ủng hộ quan điểm của gia đình cháu bé, bạn đọc Thanh Dương viết: "Dù sao cháu cũng đã chết rồi tất cả cũng chỉ là vô ý thôi nên xin cho bác tài xích lô là hợp lý. Tôi ủng hộ gia đình cháu bé, cầu mong linh hồn cháu siêu thoát, chúc bố mẹ cháu mạnh khỏe."

Thương cho hoàn cảnh của bác xích lô, cảm phục hành động nhân văn của gia đình nạn nhân, bạn đọc Duc Loc Luong bình luận trên PLVN: 'Tôi có đọc đâu đó bài viết về chú chạy xe xích lô nguyên là lính trên mặt trận Vị Xuyên, rất mừng cho chú và rất xúc động với tấm lòng của gia đình cháu bé."

“Xét về cả lý và tình, nếu Cơ quan điều tra, tố tụng, Công an quận Hoàng Mai không khởi tố bị can đối với ông Thạch thì vẫn có căn cứ pháp luật. Nay từ phía gia đình cháu bé cũng rút đơn khởi tố, như vậy là điều nên làm và rất ý nghĩa. Mong cho linh hồn bé được siêu thoát”

“Chiến tranh biên giới năm 1979 được ví như một chảo lửa vùng phên dậu khi quân xâm lược phương Bắc quyết tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Tôi thật xúc động khi được biết người thương binh Đinh Ngọc Thạch đã từng tham gia chiến trường Vị Xuyên, cũng thật đau xót khi người lính trở về phải sống một cuộc sống ít nhiều còn cơ cực như vậy. Sự việc xảy ra không ai là mong muốn cả. Mong ông tiếp tục giữ vững khí chất bộ đội Cụ Hồ và mạnh mẽ cùng với gia đình cháu bé vượt qua nỗi đau này” – trên mạng xã hội đã có rất nhiều những chia sẻ đầy xúc động như vậy khi biết được hoàn cảnh của người cựu chiến binh Đinh Ngọc Thạch.

Trước đó, vào những ngày đầu tháng 10, trên trang mạng cá nhân của một nhà báo, cũng là một Võ sư – anh Đỗ Minh Tuấn, đã đứng ra kêu gọi cộng đồng cùng nhau quyên góp, mong chia sẻ được phần nào với những khó khăn mà gia đình cựu chiến binh Đinh Ngọc Thạch đang gặp phảib do không may vướng vào vòng lao lý.

Buổi gặp gỡ thân tình ấy đã để lại trong mỗi người những xúc động, mà như vợ ông Bình đã chia sẻ “Tôi xin thay mặt anh Bình và các con cảm ơn tất cả các anh chị. Các anh chị đã cho chúng tôi thêm sức lực và tinh thần để cùng anh Bình vượt qua khó khăn...”

Người thân của ông Bình nhận được sự quan tâm của cộng đồng

Chiến trường Vị Xuyên với hơn 2.000 ngày đêm quần thảo với giặc, canh giữ từng tấc đất, vùng trời biên giới Hà Giang là nơi lưu giữ hơn 4 ngàn liệt sĩ và hơn 2 ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.

Cựu chiến binh Đinh Ngọc Thạch trở về từ những ngày bom đạn ấy với tỷ lệ thương tật 19%. Không trình độ học vấn, sức khỏe nay ốm mai đau do ảnh hưởng của chiến tranh, đến khi ra quân thì xe máy không biết đi, ông chỉ biết mưu sinh bằng cái nghề đạp xích lô ai thuê gì thì chở nấy.

Người lính già Vị Xuyên năm nào không ngờ rằng có ngày, mình lại bị vướng vào lao lý chỉ bởi thù lao 20.000đ một lần chở tôn thuê cho người ta.

Hình ảnh người lính trong chiến tranh biên giới

Khói lửa chiến tranh tưởng chừng như làm gục ý chí chiến đấu và tính mạng của người chiến sĩ. Nhưng không, chính trong làn mưa bom ấy, người lính Bộ đội Cụ Hồ vẫn như ánh sao sáng trong bầu trời đêm, băng qua lửa đạn. Về với thời bình, một lần nữa, những gian truân lại thử thách và đè nặng lên vai người thương binh ấy.

Gần 3 tuần lễ vừa qua, ông và gia đình tưởng như đã bị ngã gục khi miệng người đời chê trách, buông những lời đắng cay khi ông chính là người đã gián tiếp gây nên cái chết cho cháu bé 10 tuổi trong một tai nạn không thể ngờ tới.

Nhưng rồi bằng tình thương, vòng tay chia sẻ của những người cựu binh một thời vào sinh ra tử, của những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng đã chung tay, góp sức “của ít, lòng nhiều” động viên ông Bình, vực ông dậy để ông vững tin hơn vào những ngày phía trước.

Như lời của một bạn đọc có tên Phan Đăng Khoa đã nói “Thế giới vẫn còn nhiều tấm lòng vị tha, rồi nỗi đau cũng qua đi, nhưng tình cảm con người vẫn mãi nở hoa.”. Hãy cứ tin là như vậy.

Như PLVN đã đưa tin, khoảng 14h45 ngày 23/9, bé Hoàng vừa đạp xe vừa vui đùa cùng các bạn, đến gần ngõ 66 phố Tân Mai, Hoàng đâm vào một xe xích lô chở tấm tôn dài đỗ trên đường. Hậu quả, bé Hoàng bị tôn cứa vào cổ, được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu nhiều quá nhiều.

Cháu Hoàng là con thứ 2 trong gia đình, đang học lớp 4, rất thông minh, hiền lành. Trong khi ông Thạch từng tham gia quân ngũ. Do cuộc sống khó khăn nên ông Thạch phải lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề chở thuê và khuân vác với thu nhập ít ỏi.

Phương Cảo

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/cong-dong-mang-cam-kich-khi-bac-xich-lo-cho-ton-duoc-xin-mien-trach-nhiem-hinh-su-298131.html