Xin được tử hình chỉ được tòa tuyên án… chung thân

Được nói lời sau cùng, Thỉnh liên tục xin tòa xử cho mức án tử hình để vợ con… bớt khổ.

Bị cáo Nguyễn Văn Thỉnh

Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thỉnh (tức Thịnh, SN 1966, trú xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Thỉnh là đối tượng từng có 6 tiền án.

Theo truy tố, trưa 23/2/2016, tại Km 4+300, QL5 (thuộc phường Sài Đồng, quận Long Biên), cảnh sát bắt quả tang Thỉnh đang vận chuyển 1 bánh heroin (357,99 gram) trong cốp xe máy. Quá trình điều tra, Thỉnh khai nhận trong thời gian chấp hành án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Trại cải tạo số 5 (Bộ Công an), đối tượng quen biết Đoàn Huy Cương (SN 1957, trú thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Được tái hòa nhập cộng đồng năm 2014, Thỉnh nhanh chóng nối lại liên lạc với bạn tù.

Cuối tháng 12/2015, trong một lần gặp nhau, Cương bảo Thỉnh vận chuyển ma túy thuê cho đối tượng này nhưng chưa xác định tiền công. Sáng 23/2/2016, Thỉnh đi xe máy tới nhà Cương nhận bánh heroin nêu trên và được đồng bọn dặn mang về cất giấu, chờ giao dịch nhưng đã bị cảnh sát phát hiện trên đường về. Đối tượng Cương hiện đang bỏ trốn. Tại tòa, HĐXX còn làm rõ từ năm 1991 - 2009, Nguyễn Văn Thỉnh liên tục phạm tội và phải vào tù tới 6 lần, trong đó, phần lớn là tội “Trộm cắp tài sản”.

Được nói lời sau cùng, Thỉnh liên tục xin tòa xử cho mức án tử hình để vợ con… bớt khổ, tuy nhiên không được tòa chấp nhận.

Tuyến Trịnh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xin-duoc-tu-hinh-chi-duoc-toa-tuyen-an-chung-than-d212984.html