Xí chỗ... “kinh doanh” ở hồ Tây

(ANTĐ) - Hồ Tây với con đường Thanh Niên nổi tiếng là một “địa chỉ văn hóa” không thể thiếu của khách thập phương và người dân Thủ đô. Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã cận kề, nhưng những hình ảnh bát nháo, phản cảm nơi đây vẫn còn tồn tại, mặc cho dư luận lên tiếng bức xúc.

Tình trạng hàng rong, bán nước giải khát chiếm dụng trái phép ghế đá công viên làm nơi kinh doanh vẫn tái diễn. Họ ngang nhiên để vỏ chai nước khoáng trên ghế đá để đánh dấu “lãnh địa” hoạt động (ảnh). Mọi người buộc phải mua nước uống của họ với giá “cắt cổ” mới được ngồi ghế đá vãn cảnh hồ Tây. Nếu họ không chấp nhận thì buộc phải ngồi dưới… đất. Chưa biết bao giờ hình ảnh “chướng tai gai mắt” này mới chấm dứt.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83105&channelid=13