Xem xong loạt ảnh chỉ biết... 'ngậm cười' thôi!

Chẳng may trong cuộc sống mà bắt gặp phải cảnh này thì cũng chỉ biết "ngậm cười" thôi chứ biết làm sao?

Nắng nóng thì mặc thế này cho mát có gì đâu mà "soi".

Á à, trốn vào đây chụp ảnh một mình không gọi em nhé.

Đường ở đây rộng rãi, đi xe vào cho tiện.

Quái lạ, sao ai lại bỏ cái này vào đây được nhỉ?

Phải luôn có biện pháp để giữ cái đầu "lạnh".

Úi, em "uốn lượn" nãy giờ chưa qua được đoạn này đây.

Đây là cách mà cô gái giúp "gấu" tự sướng.

Tránh hết ra cho "người dơi" chạy xem nào.

Phải luôn biết cách để tạo ra sự khác biệt nơi đông người.

Đánh vần lại cái chữ này cho chị nghe xem nào.

Từ từ, rồi đứa nào cũng có phần hết mà.

Cậu cứ yên tâm ngủ đi, "canh gác" cứ để tôi lo cho.

Đã buồn ngủ thì ngã đâu cũng là "giường" thôi.

Nóng lắm đúng không, để chị giúp chú em hạ nhiệt nhé.

Điện thoại của ai thì chỉ cần người đấy "sáng" thôi là đủ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cuoi/xem-xong-loat-anh-chi-biet-ngam-cuoi-thoi-772571.html