Xem xong bức ảnh vừa chụp, du khách lạnh sống lưng

Henry Yau kiên nhẫn ngồi ở sảnh khách sạn Stanley đến khi nơi đây không còn bóng người để chụp một bức ảnh, nhưng khi xem lại, anh bỗng thấy lạnh hết sống lưng.

Henry Yau là giám đốc quan hệ công chúng của Bảo tàng trẻ em ở Houston và đang trong một kỳ nghỉ cùng vợ ở khách sạn Stanley, Estes Park, Colorado, Mỹ. Trước khi kết thúc chuyến du lịch, anh muốn chụp bức ảnh sảnh khách sạn Stanley khi không một bóng người như một món quà lưu niệm.

Henry khá sốc khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trên cầu thang vì khi chụp, anh không thấy ai đang đứng đó. Ảnh: News.

Do khách sạn lúc nào cũng có người qua lại, Henry đã kiên nhẫn ngồi đợi cho đến đêm khuya, khi sảnh không còn bóng người để chụp ảnh. Nhưng khi nhìn lại bức ảnh - món quà lưu niệm mà Stanley "tặng" mình vào sáng hôm sau, du khách đã khá sốc và cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Xuất hiện trong bức ảnh là bóng một phụ nữ mặc váy mờ ảo đứng ở cầu thang lớn. "Tôi không thích cảnh mọi người xuất hiện trong bức ảnh của mình, nên đã phải đợi cho cầu thang ở khách sạn không còn bóng người. Rõ ràng khi chụp, tôi không thấy có gì bất thường và cầu thang hoàn toàn trống rỗng. Vậy mà sáng hôm sau, tôi lại thấy thấp thoáng một bóng người", Henry nói với FoxNews.

Khách sạn Stanley được xây dựng bởi F.O. Stanley. Ông cũng là người phát minh ra ô tô Stanley nhưng ma mới là một phần lịch sử và được nhắc đến nhiều nhất tại khách sạn này. Ảnh: News.

Cảm thấy bất ngờ về tấm ảnh, Henry đã đăng nó trên Facebook cá nhân với dòng chú thích: "Chúa ơi, tôi nghĩ tôi đã chụp được một con ma" cùng hashtag #Stanley Hotel và #Estes Park.

Du khách này cũng nói thêm, khi chụp xong bức ảnh và lên phòng đi ngủ, tối đó anh thấy mình có những biểu hiện lạ như buồn nôn khác với thường lệ và không thể ngủ được.

"Tôi cũng nghe nói khách sạn này có những hồn ma lang thang. Khi đến đây, tôi cũng tham gia vào một tour săn ma. Nhân viên nói với tôi rằng những hồn ma ở đây đều là những con ma hạnh phúc. Do đó, tôi hy vọng rằng hồn ma tôi chụp được cũng là một trong số những con ma hạnh phúc đó", Henry nói thêm.

Nhiều vị khách cho biết, họ thấy bóng ma đứng ở giữa phòng mình lúc nửa đêm, và sau đó biến mất. Ảnh: News.

Khách sạn Stanley nổi tiếng khắp nước Mỹ và trên thế giới là một khách sạn cao cấp và bị ma ám. Nơi đây được đồn thổi là chỗ trú ẩn của nhiều hồn ma lang bạt. Khách sạn được xây dựng vào năm 1909 và bắt đầu xuất hiện có tin đồn bị ám từ năm 1970. Du khách đến thuê phòng thường hào hứng tham gia vào một tour săn ma mà Stanley tổ chức.

Nơi đây không chỉ là điểm đến tìm kiếm cảm giác mạnh của nhiều du khách, các nhà săn ma mà còn gợi cảm hứng để Stephen King viết nên tác phẩm The Shining nổi tiếng.

Ngôi nhà ma ám của góa phụ điên nổi tiếng nhất nước Mỹ

VnExpress

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/xem-xong-buc-anh-vua-chup-du-khach-lanh-song-lung-3441223.html