Xem "Người tình" của Đàm Vĩnh Hưng

- Live show có tên "Người tình", diễn ra từ 9 giờ tối đến quá 12 giờ đêm 8/8/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), là một đêm nhạc ấn tượng và hình ảnh "người tình" của Đàm Vĩnh Hưng cũng ấn tượng và gây sốc không kém.

Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow "Người tình" (Ảnh: Dân trí) Theo cách Đàm Vĩnh Hưng giải thích thì "người tình" của anh chính là hàng triệu khán giả cả nước và cụ thể hơn với live show đêm 8/8 là trên 3.000 khán giả đầy ắp khán phòng Trung Tâm Hội nghị Quốc gia. Sức hút của Đàm Vĩnh Hưng và tình yêu của khán giả đối với "Mr. Đàm" đã đẩy lùi định kiến rằng khán giả Hà Nội không chịu bỏ tiền ra mua vé hay nghi ngại về ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến tình hình showbiz. Đoạn đường vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã bị tắc, phe vé làm việc hết công suất còn khán giả xếp hàng dài để đợi vào sân khấu. Còn để nói về "người tình" một cách cụ thể hóa hơn thì chính trong liveshow, "bí mật" này đã được gợi mở khá rõ. "Người tình" của anh đó là những ca sĩ khách mời xuất hiện trên sân khấu để hát cùng anh: ca sĩ Thanh Lam, Quang Dũng, Cẩm Ly, Hồng Ngọc, Phan Đinh Tùng, Khang Việt và cô gái vốn là "fan" cuồng nhiệt Tammy Nguyễn. Trong số các khách mời, một tình yêu đặc biệt đã được Đàm Vĩnh Hưng thổ lộ với Diva Thanh Lam - ca sĩ Việt Nam duy nhất mà anh coi là "thần tượng". Phần song ca của hai người có giọng hát khá đặc biệt này đã kéo được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả với "Nối nhớ" (Phú Quang), "Nửa hồn thương đau" (Phạm Đình Chương). Nghệ sĩ hài Hoài Linh giả nữ với xiêm ly lộng lẫy và lần này anh song ca với Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình ca nhạc "Người tình".(Ảnh: Dân trí) Một khách mời mà sự xuất hiện của anh đã gây tò mò đó là Hoài Linh. Thêm một lần danh hài này giả nữ với xiêm ly lộng lẫy và lần này anh song ca với Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình ca nhạc "Người tình". Hoài Linh bước ra từ chiếc xe ô tô kiểu cổ chạy ra sân khấu, hát với Đàm Vĩnh Hưng những bản tình ca lãng mạn, từ xa cách rồi dần dần gần gũi nhau hơn. Việc Hoài Linh hóa trang thành nữ và đạo diễn dựng lên những màn thể hiện duyên tình giữa nhân vật Hoài Linh đóng và Đàm Vĩnh Hưng có thể khiến khán giả liên tưởng đó như một cuộc tình, một "người tình" của Đàm Vĩnh Hưng. Vẫn với chủ đề "Người tình", Đàm Vĩnh Hưng đã khéo léo mở ra những câu chuyện tình yêu ngang trái (như câu chuyện về cô gái phải làm vợ cho người ta "mua" rồi khi tìm được tình yêu đích thực của mình thì đã quá muộn màng...) qua những bài hát được anh thể hiện với đầy xúc cảm. Cũng ở đây có một màn "gây sốc" là khi bài hát "Tình tuyệt vọng" của nhạc sĩ Thái Thịnh được minh họa bằng một video clip ở mà ở đó "Mr. Đàm" gần như "nude" hoàn toàn! Mở đầu video clip là cảnh yêu đương nơi căn phòng trắng muốt giữa nhân vật mà Đàm Vĩnh Hưng đóng và cô gái do diễn viên xinh đẹp Lý Nhã Kỳ thể hiện. Những cảnh đó gắn với bài "Tình tuyệt vọng" khiến người ta hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó thắc mắc đã được giải đáp. Những cảm xúc yêu giữa Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra với một "người tình" đồng giới là một chàng họa sĩ. Anh chàng lãng tử này đã vẽ "Mr. Đàm" trong trang phục... Adam. Đây là một video clip được Đàm Vĩnh Hưng đầu tư rất kỹ để phục vụ liveshow "Người tình". Điểm cộng của liveshow chính là lối dàn dựng cuốn hút, nhiều chiêu trò lạ mắt và đẹp mắt (Ảnh: Dân trí) Nếu Đàm Vĩnh Hưng có "người tình" trong âm nhạc của mình là đông đảo khán giả yêu thích anh hoặc có khi là cô ca sĩ tóc nâu Mỹ Tâm thì cũng có thể nhìn nhận đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, người vừa chia xa chúng ta, là "người tình" trong sự nghiệp của anh. Trong phòng chờ hậu đài sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng đã cho lập ban thờ với di ảnh của nghệ sĩ cải lương Thanh Nga và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Vài phút trước khi lên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng chắp tay khấn nguyện trước vong linh hai nghệ sĩ mà anh yêu mến rồi hôn lên ảnh của hai nghệ sĩ quá cố. Trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng đã thể hiện ca khúc "Cho em một ngày" (của nhạc sĩ Dương Thụ) với hình ảnh về đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, có những câu như "Là một ngày anh đến, không trễ hẹn cùng em.../ Một ngày cho em cho em, một ngày dịu dàng...". Đàm Vĩnh Hưng đã khóc và có mời khán giả cùng đứng lên với mình trong ca khúc mang tính chất tưởng nhớ này. "Người tình", dẫu vẫn còn một vài trục trặc nhỏ, nhưng thực sự là liveshow đáng xem, xứng đáng với giá vé từ 300.000 đến 2.000.000 đồng/ vé. Điểm cộng của liveshow chính là lối dàn dựng cuốn hút, nhiều chiêu trò lạ mắt và đẹp mắt, Đàm Vĩnh Hưng hát hết mình suốt khoảng 30 bài từ đầu đến cuối, có ca sĩ như Phan Đinh Tùng "sung" quá nhảy lên cả ghế khán đài hát và khán giả cũng nhiệt tình đến mức khiến cho các ca sĩ không khỏi rưng rưng vì mừng, khi tất cả ra chào vào lúc khép màn. Ảnh: Bùi Dũng Danh Anh

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/401306/index.html