Xác một thanh niên trong công viên

Khoảng 7h sáng 27/7, nhân viên Trương Văn Đào, thuộc Công ty Môi trường Quảng Nam, đang tưới cây kiểng tại Công viên cầu Xoắn Con Ốc, (thuộc phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), phát hiện một xác chết là nam nằm trong bụi cây kiểng của công viên.

Khi phát hiện nạn nhân, ông Đào đã điện báo Công an. Nạn nhân được xác định là Trần Thanh Đại, (20 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), là con của ông Trần Giảng. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Nam xác định Đại đã chết trước đó 3 ngày. Bà Trần Thị Vân, 46 tuổi nhà ở Tam Kỳ là cô ruột của Đại cho biết, Đại chung vốn với một người mở cửa hàng bán điện thoại di động, tên cửa hàng là Vĩ Đại (số 343 nằm trên đường Trần Cao Vân giáp với đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ). Trước đó, vào khoảng 8h tối ngày 24/7 sau khi từ cửa hàng điện thoại về nhà cô ruột mình ở, khoảng 11h đêm, có một cuộc gọi vào máy di động của Đại rủ nạn nhân đi chơi. Sau đó, Đại lên xe máy chạy đi gặp bạn đã gọi trước đó. Ngay từ đêm đó gia đình không có tin gì của Đại nữa. Bà Vân cho biết thêm, chiếc xe máy của Đại đi trong đêm hôm đó đã bị vứt tại cầu Gò Tre, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, trên xe nạn nhân dính đầy máu, đèn trước bị bể. Theo gia đình nạn nhân, có thể Đại bị giết ở Tam Kỳ rồi vứt xác ở Công viên cầu Xoắn Con Ốc, sau đó đối tượng chạy xe máy của nạn nhân ra cầu Gò Tre vứt để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/7/117005.cand