Xác chết thiếu nữ bí ẩn bên sông Cà Lồ

(Petrotimes) - Nạn nhân là một cô gái 19 tuổi, được phát hiện đã chết trong tình trạng chỉ có một chiếc áo phông màu hồng che thân bên bờ sông gần nhà...

Ngày 17/8, Phòng PC45 – Công an Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an huyện Mê Linh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một thiếu nữ được người dân phát hiện bên bờ sông Cà Lồ vào ngày 15/8 vừa qua. Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 15/8, một số người dân ở thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội phát hiện thi thể một thiếu nữ trong tình trạng không một mảnh vải che thân nằm ngay bờ trên sông Cà Lồ. Bờ sông Cà Lồ, nơi thi thể nạn nhân Sáng được mọi người phát hiện Qua xác minh, nạn nhân là Nguyễn Thị Sáng (19 tuổi, ở thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội). Nơi phát hiện xác nạn nhân nằm chết bên bờ sông chỉ cách nhà của nạn nhân chưa đầy 500m. Theo anh Nguyễn Văn Ngọc (ở thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) – người phát hiện thi thể của Sáng thì khoảng 5h sáng khi anh Ngọc chạy thể dục buổi sáng về nhà tắm rửa thì nghe có tiếng tri hô của người dân đang chặt tre ngoài bờ sông Cà Lồ. Khi chạy ra ngoài đó thì thấy có một vật gì đó đang nổi lập lờ dưới nước sát bờ sông. Sau giây lát định thần, anh Ngọc xác định đó là một xác người chết. Ngay lập tức anh lội xuống sông vớt xác đó lên. Xác được vớt lên bờ là một phụ nữ đã chết trong tình trạng chỉ có một chiếc áo phông màu hồng che thân. Đến khi dân làng kéo nhau ra xem thì đã có người nhận ra đó chính là em Sáng, người cùng thôn. Về nhà ăn rằm tháng 7 với gia đình, sáng hôm sau thì xác của cô gái trẻ này được phát hiện bên bờ sông gần nhà Theo gia đình nạn nhân Sáng thì nạn nhân làm công nhân của công ty may trong nội thành Hà Nội. Ngày 14/8, trước một hôm xảy ra sự việc, Sáng về nghỉ Chủ nhật và ăn rằm cùng gia đình. Buổi chiều ngày 14/8. Sáng đi làm đồng cùng gia đình về nhà bình thường. Khoảng hơn 22h đêm ngày 14/8, anh của nạn nhân có bảo Sáng đi ngủ và khóa cổng lại. Tuy nhiên khi gia đình đi ngủ thì Sáng đi ra ngoài lúc nào không ai biết trong khi đó cổng vẫn khóa nguyên vẹn. Đến 1h ngày 15/8, một số người đi chợ có gặp Sáng đi ở đường và hỏi nó đi dâu thì Sáng chỉ nói rằng đi dằng này một tí. Tuy nhiên đến sáng thì mọi người đã phát hiện ra nó đã tử vong ngoài sông Cà Lồ, cách nhà khoảng mấy trăm mét. Theo tìm hiểu, trước khi ra khỏi nhà Sáng vẫn mặc quần áo bình thường nhưng khi phát hiện ra xác nạn nhân thì không thấy quần. Cái chết của em Sáng có thể là do bị hiếp dâm rồi thủ tiêu. Nhưng, theo biên bản khám nghiệm pháp y, phòng PC45 và Công an huyện Mê Linh xác định trên người nạn nhân không có dấu vết ngoại lực tác động. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp mở rộng điều tra. T. Minh

Nguồn PetroTimes: http://www.petrotimes.vn/phap-luat/2011/08/xac-chet-thieu-nu-bi-an-ben-song-ca-lo