Xã Lương Hòa - Làng Môncađa, 'giọt máu nhỏ' của Cuba

Người dân xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) - nơi được chọn kết nghĩa với Cuba, xem quê hương mình như một “giọt máu nhỏ” của Cuba. Chủ tịch Fidel Castro qua đời đối với người dân Lương Hòa như mất đi một người “anh cả”.

Cả làng Lương Hòa - Môncađa treo ảnh Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Chủ tịch Fidel Castro.

Thắm đượm những chiến công...

Thời chiến tranh, mảnh đất Lương Hòa bị tàn phá khốc liệt: Bom đạn, chất độc hóa học, máy bay B52, tàu chiến, chiến tranh tâm lý, gián điệp… Người dân Lương Hòa kiên cường chịu đựng, vượt qua thử thách, gian khổ, hy sinh để bảo vệ quê hương đất nước. Những tên đất, tên người Lương Hòa thắm đượm những chiến công và trở nên thân thiết hơn đối với nhiều người. Đây còn là quê hương của nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định - người suốt đời hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và là vị tướng nữ duy nhất của Việt Nam.

Ngày nay, xã Lương Hòa (một ngôi làng nhỏ, gồm 6 ấp, trên 3.300 hộ dân) còn có tên gọi khác đó là “Làng Môncađa” (nơi phát khởi cho cuộc khởi nghĩa giải phóng Cuba khỏi chế độ độc tài Batixta), được Tỉnh ủy Bến Tre chọn làm địa danh kết nghĩa với Cuba từ năm 1983, là biểu tượng cho sự đoàn kết giữa hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba. Ở bên kia nửa bán cầu, đất nước người dân tộc anh em với Việt Nam cũng có một ngôi làng mang tên là “Làng Bến Tre”.

Sau ngày hai làng kết nghĩa, chính quyền và người dân xã Lương Hòa xem những sự kiện trọng đại trên đất nước của người anh em kết nghĩa với mình như của chính mình. Hàng năm Đảng bộ và nhân dân xã Lương Hòa ngoài tổ chức các ngày lễ lớn của địa phương, còn tổ chức míttinh ngày lễ của nước Cộng hòa Cuba: Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1.1.1959); và cách khoảng vài năm, xã Lương Hòa lại tổ chức míttinh trọng thể một lần kỷ niệm ngày tấn công pháo đài Môncađa - Cuba (26.7.1953).

Ngược lại, để đáp lại tình hữu nghị giữa hai làng sau khi kết nghĩa, Đại sứ và Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba khi được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm đều đến xã Lương Hòa - Làng Môncađa gặp gỡ, tiếp xúc thân tình với cán bộ, nhân dân nơi này như tình anh em được gắn kết bền chặt. Đã có nhiều lần Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Cuba đến chúc mừng các ngày lễ lớn tại địa phương.

Treo ảnh nữ tướng Nguyễn Thị Định và Chủ tịch Fidel Castro

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Lương Hòa - Làng Môncađa còn phát động phong trào treo ảnh nữ tướng Nguyễn Thị Định và Chủ tịch Fidel Castro như để khắc sâu lòng yêu mến đặc biệt giữa 2 nhân vật vĩ đại trong cùng một bức ảnh, khơi dậy thắm thiết hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 làng nói riêng và tình hữu nghị Việt Nam - Cuba nói chung.

Đảng viên Nguyễn Công Thắm (60 tuổi, ấp Hòa Bình xã Lương Hòa) bày tỏ cảm xúc: “Người dân Lương Hòa chúng tôi yêu quý nữ tướng Nguyễn Thị Định như thế nào thì chúng tôi cũng yêu mến lãnh tụ Fidel Castro như thế ấy. Những ngày qua, qua theo dõi thông tin trên báo, đài trước sự ra đi của ông Fidel Castro, tôi rất xúc động. Quê hương người anh em kết nghĩa với mình mất đi một vị lãnh tụ thiên tài, thì với người dân Lương Hòa chúng tôi cũng như mất đi một người “anh cả” từng sẵn sàng “Vì Việt Nam mà hiến dâng cả máu của mình”.

Ông Huỳnh Văn Thương - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa, nay là Phó Chủ tịch HĐND huyện Giồng Trôm - chia sẻ: “Phong trào treo ảnh nữ tướng và lãnh tụ Fidel Castro được Đảng ủy xã phát động từ năm 2011. Ngay sau khi phát động 100% đảng viên trong xã đều thực hiện và được nhiều gia đình nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Cho đến nay, phong trào này vẫn được duy trì, nhà nhà đều treo ảnh của nữ tướng Nguyễn Thị Định cùng Chủ tịch Fidel Castro. Việc làm này được mỗi gia đình đảng viên và nhân dân ở xã Lương Hòa tự nguyện, tự giác”.

Ông Thương cũng cho biết, sau những năm bị chiến tranh tàn phá ác liệt, xã Lương Hòa đã nhọc nhằn đi lên với bao nỗi khó khăn để từng bước tạo ra diện mạo mới. Ngày nay xã đã xây dựng thành công xã văn hóa và đang trên bước đường xây dựng nông thôn mới. “Người dân Lương Hòa chúng tôi xem quê hương mình như là một “giọt máu nhỏ” của Cuba. Và chúng tôi rất tự hào rằng nơi này được chọn làm nơi kết nghĩa với hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba. Người dân Làng Môncađa chúng tôi mong đời đời sau tình đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa quê hương Lương Hòa và Cuba sẽ đậm đà hơn, mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững” - Ông Thương bày tỏ.

Những ngày qua, ở đất nước xa xôi, Chủ tịch Fidel Castro của người anh em kết nghĩa qua đời, người dân xã Lương Hòa như cùng chung một niềm đau, niềm tiếc thương vô hạn. Ngày 4.12, chính quyền và nhân dân Lương Hòa - Làng Môncađa sẽ tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro.

Thanh Huyền

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xa-luong-hoa-lang-moncada-giot-mau-nho-cua-cuba-616973.bld