“World Cup kém hấp dẫn vì vắng Beckham”

Mở đầu câu chuyện, Hoàng Điệp chia sẻ buồn: “Ba cầu thủ ấn tượng nhất trong tôi là Ronaldo, Ronaldinho và đặc biệt là David Beckham đều vắng mặt. World Cup 2010 đã mất đi phần nào ý nghĩa và sự hấp dẫn”.

Điều này đồng nghĩa là Hoàng Điệp chỉ “ghé” xem World Cup 2010 khi rảnh và gào vui là chính khi thưởng thức? Đại khái là vậy. Nhưng như anh biết đó, vô mùa World Cup mà có muốn không xem, không biết, không bình luận cũng không được. Mới tối qua thôi, trong hậu trường show diễn của Điệp, ai cũng tranh thủ vừa diễn, vừa “nghía” cái tivi gần đó. Hình như Ý thua te tua thì phải. Không phải hình như mà chính xác là đương kim vô địch Ý đứng chót bảng, lên máy bay về thành Roma, nơi cà chua và trứng thối đang đợi sẵn. Nói vậy có nghĩa là Hoàng Điệp không phải là fan của Ý rồi. Anh nói vậy thì Điệp thấy cũng tội nghiệp mấy chàng trai Ý, dẫu họ không phải là đội bóng yêu thích của mình. Thôi thì Điệp cứ cố xem thử vài trận và cổ vũ cho Brazil và Anh của chàng Ronaldinho và Beckham đi. Xem tuyển Anh thi đấu, thỉnh thoảng cũng thấy Beckham xuất hiện trên băng ghế huấn luyện đó? Thiệt à. Nhưng Điệp lại cảm nhận Nam Phi sẽ đăng quang. Họ có lợi thế chủ nhà. Họ từng tổ chức rất thành công cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2009 và giờ lại là World Cup 2010. Báo tin buồn đây: chủ nhà Nam Phi bị loại cách đây 3 ngày rồi. Hiếu Dân (thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/worldcup2010/pages/201026/20100626103305.aspx