Wenger sẽ lần đầu tiên nở nụ cười trước Mourinho?

Arsene Wenger đã không thắng Jose Mourinho trong 13 lần chạm trán. Liệu rằng trong lần thứ 14, “Giáo sư” người Pháp có thể gieo rắc nỗi buồn cho kẻ thù lớn nhất trong thế giới bóng đá?

20 giờ chạm trán, 7 chiến thắng, 6 trận hòa, ghi 20 bàn, lọt lưới 5 lần, Chelsea của Mourinho luôn luôn biết cách khiến thầy trò Wenger ủ rũ ra về. Dù lực lượng có lấn át, đang ở phong độ cao hay cán cân có chút thua thiệt, phong độ thất thường, Mourinho luôn là cơn ác mộng âm ỉ cứ như thể ông đi guốc trong bụng Wenger vậy.

Kỳ lạ là Wenger không gặp vấn đề gì trước những Claudio Ranieri, Gianluca Vialli hay thậm chí cả Carlo Ancelotti. Nhưng khi đối diện với Mourinho, ông gần như bất lực, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính những lời lẽ có phần cay độc của Mourinho đã định nghĩa rõ ràng cuộc chiến không đội trời chung này.

Sự thù địch sẽ được tái hiện vào thứ Bảy tới, nơi mà Mourinho “đón chào” Wenger và Arsenal lần đầu tiên dưới cương vị thuyền trưởng Man United. Chắc chắn ở một dịp như thế này, Mourinho muốn mọi thứ phải trở nên đặc biệt nhất có thể.

Với Wenger , thì đây lại là thời điểm thích hợp nhất để khẳng định nhiều điều quan trọng. Không chỉ là có lần đầu tiên đánh bại Mourinho mà còn là lúc cho Premier League thấy họ đang sẵn sàng hơn bao giờ hết với chức vô địch sau 12 năm chờ đợi.

Mourinho đã không còn là Mourinho của ngày xưa nữa. Sau 4 tháng ở CLB mới, ông dường như đã cảm thấy mệt mỏi, dễ kích động hơn và khốn khổ ra mặt. Đến nỗi, ông còn công khai chỉ trích cầu thủ, chỉ trích lối chơi. Một hành động cấm kỵ của giới HLV nhưng Mourinho thì lặp lại không ít lần ở mùa này.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Mourinho

Trái ngược là một Wenger đang tràn đầy sinh lực. Sự lạc quan đã trở lại sau chuỗi trận ổn định của các học trò từ đầu mùa. Phải chăng tâm trạng hiện tại sẽ là chìa khóa cho Wenger xóa bớt cay đắng trước người từng miêu tả ông là “kẻ tọc mạch” sau hơn một thập kỷ?

Wenger có vấn đề thực sự với chúng tôi và tôi nghĩ ông ta phải được gọi là kẻ tọc mạch ở Anh”, Mourinho nói. “Ông ta là một người thích nhòm ngó người khác. Có những người, khi họ ở nhà nhưng vẫn chuẩn bị cái ống nhòm để hóng chuyện của gia đình khác. Wenger chắc hẳn là một trong số họ - điều đó thật bệnh hoạn. Ông ta nói, nói và nói liên hồi về Chelsea”.

Cuộc tranh cãi tiếp tục với sự bực dọc từ Wenger: “Ông ta như một cái máy hư hỏng vậy, mất liên lạc với thực tế và luôn tỏ ra bất kính. Khi bạn cố mang thành công đến cho những kẻ ngu, thì đôi khi bạn lại càng khiến người ta ngu ngốc và kém thông minh hơn”. Mourinho chẳng muốn dừng lại: “Tại Stamford Bridge, chúng tôi có cả một kho dữ liệu những câu nói của Mr Wenger về Chelsea suốt 12 tháng qua – nó không phải tệp dữ liệu dài 5 trang mà tới tận 120 trang”.

Đó là cuộc khẩu chiến hồi năm 2005 và đến bây giờ có lẽ tập hồ sơ về mối thù này đã dày tới 1200 trang. Ngay cả khi Mourinho dẫn dắt Real Madrid, Wenger vẫn thích chọc ngoáy người đồng nghiệp với mánh khóe khuyến khích học trò câu thẻ.

Năm 2014, khi Mourinho trở lại Chelsea và Wenger chào đón ông bằng cụm từ “sợ thất bại”. “Người đặc biệt” đáp trả: “Tôi sợ thất bại ư? Ông ta là chuyên gia thất bại thì có. Tôi thì không hề. Cho nên, nếu cho rằng ông ta đúng bởi thì tôi sợ thất bại nhưng vì tôi thất bại không được nhiều lắm. Còn ông ta vốn là một chuyên gia thất bại, 8 năm không một danh hiệu, đó chính là thất bại”.

Cuối năm đó, cuộc khẩu chiến biến thành màn đọ sức tay chân trên đường biên khi Wenger đẩy Mourinho sau tình huống Gary Cahill vào bóng quyết liệt với Alexis Sanchez. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho The Blues nhưng chẳng ai nhớ nhiều tỉ số bằng màn xô xát kinh điển đó. Sau trận, Mourinho đã yêu cầu Ban tổ chức cấm Wenger đến SVĐ.

Ngay cả khi gia nhập Man United mùa Hè vừa qua, Mourinho vẫn không quên nhắc tới Wenger khi được hỏi về việc ông cần chứng tỏ điều gì sau thất bại ở Stamford Bridge. “Có một vài HLV, lần cuối cùng họ giành chức vô địch đã trôi qua được 10 năm trong khi lần gần nhất của tôi mới là 1 năm trước”, ông nói. “Nếu có gì để tôi phải chứng minh thì trước tiên hãy nhìn người khác đi đã. Kết thúc ở vị trí thứ 4 không phải là mục tiêu”.

Thời điểm này, vị trí thứ 4 thậm chí còn rất khó khăn cho đội bóng của Mourinho. Họ đang đứng thứ 6 và kém Arsenal 6 điểm. Đây là lúc hiếm hoi Mourinho xa Wenger đến thế. Liệu ông có bắt kịp được đối thủ hay là khoảng cách sẽ tiếp tục gia tăng?

Kết quả trận đấu tới sẽ nói lên tất cả nhưng trước hết chúng ta hãy “thưởng thức” màn đấu khẩu ở phòng họp báo hứa hẹn nhiều điều đặc biệt để khởi động cho buổi tối thứ Bảy không thể bỏ qua. Hai HLV căm ghét nhau nhất đại diện cho trận đấu nhiều thù địch nhất lịch sử Premier League.

Từ Sơn

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/wenger-se-lan-dau-tien-no-nu-cuoi-truoc-mourinho-n20161117090051630.htm