Wayne Rooney và sinh nhật buồn nhất trong sự nghiệp

Hôm nay (24/10), Wayne Rooney mừng sinh nhật 31 tuổi. Ở tuổi của anh, Ronaldo vẫn còn muốn chơi bóng đỉnh cao thêm 5 năm nữa, Ibrahimovic vẫn được thế giới săn đón, còn Rooney bị lãng quên và đang chuẩn bị hành lý sang… Trung Quốc.

Phóng viên Ian Herbert của tờ Independent quyết định kể cho độc giả một câu chuyện thú vị: Cũng tầm giờ này năm ngoái, Coleen (vợ của Rooney) gọi điện cho Louis van Gaal nói lời cảm ơn. "Tôi muốn cảm ơn ông đã trao cho Rooney những trọng trách cao cả. Điều đó khiến cuộc sống của anh ấy tốt đẹp hơn", Coleen đã nói như vậy với Van Gaal.

Trong 6 tuần liên tiếp trước khi Coleen gọi điện cảm ơn Van Gaal, Rooney luôn là người đi ngủ muộn nhất nhà. Cô vợ được mệnh danh là "thánh đi du lịch" của Rooney kể lại rằng, chồng cô luôn tự chất vấn bản thân về phong độ không ổn định thời gian đó. Anh xem lại các băng video của chính mình, xem băng video của người khác, tự tập luyện và luôn trăn trở với chuyện tìm lại phong độ cao nhất.

Rooney đã từng là ngôi sao không thể thay thế ở Man Utd, nhưng đang bị HLV Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị.

Đây là ví dụ hùng hồn nhất chứng minh rằng: Rooney khát khao chơi bóng hơn bất kỳ ai trong tập thể Man United. Anh vui vẻ ngồi dự bị suốt thời gian qua để tạo điều kiện cho những cầu thủ chơi tốt hơn mình được ra sân, chứ bản thân anh không hề sống với tư tưởng "ngồi mát ăn bát vàng".

Trong tập thể Man United có một trường hợp như thế: Bastian Schweinsteiger. Anh sa sút phong độ và thay vì trăn trở như Rooney, anh liên tục dự khán các trận đấu tennis, vui vẻ bên cô bạn gái Ana Ivanovic. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Schweinsteiger muốn trở lại. Còn với Rooney, anh luôn sẵn sàng ra sân bất kỳ lúc nào Man United cần.

Đáng tiếc, không nhiều người hiểu điều này. Cristiano Ronaldo chỉ trẻ hơn Rooney đúng… 8 tháng tuổi và nếu CR7 nói rằng anh muốn chơi bóng đỉnh cao thêm 5, 6 năm nữa, sẽ chẳng có ai ở Real Madrid chất vấn anh cả. Zlatan Ibrahimovic thời bằng tuổi Rooney vẫn được cả châu Âu săn đón. Và giờ đây khi Ibra đã 34 tuổi, anh vẫn một mực từ chối lời mời sang Trung Quốc chơi bóng.

Còn Rooney, thật đáng buồn, nếu anh nói rằng muốn cống hiến cho Man United thêm 5, 6 năm nữa, sẽ có những người phản đối. Họ, đã từ rất lâu, cho rằng R10 không còn phù hợp với Man United nói riêng và bóng đá đỉnh cao nói chung. CĐV có cái lý của riêng họ, nhưng những câu nói đó chắc chắn sẽ tổn thương Rooney rất nhiều.

Hôm nay (24/10) có lẽ là ngày sinh nhật buồn nhất trong sự nghiệp của Rooney.

Suốt trong nửa năm qua, mọi thất bại của cả ĐT Anh và Man United đều được quy trách nhiệm về cho Rooney. Công bằng mà nói, R10 chơi tệ, nhưng thật bất công khi đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.

Có quan điểm cho rằng, người ta chọn Rooney làm người giơ đầu chịu báng vì anh là mẫu cầu thủ quá trách nhiệm với đội bóng. Rooney luôn nghĩ rằng nếu đội nhà chơi tệ thì anh, trên tư cách đội trưởng, phải là người gánh mọi trọng trách. Vậy nên Rooney luôn chọn cách im lặng khi nghe chỉ trích và tự dằn vặt bản thân mình.

Dư luận thật khôi hài. NHM dễ dàng thông cảm cho Ibrahimovic vì anh ta đã 34 tuổi và không còn được như thời đỉnh cao. Họ cũng lấy lý do tuổi tác để xoa dịu dư luận mỗi khi những ngôi sao U30 như Iniesta, Ronaldo… thi đấu. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tất cả đều quên mất Rooney cũng đã 31 tuổi. Làm sao có thể bắt một cầu thủ đã bước qua mốc 30 thi đấu như hồi anh 20-21 được? Thật bất công cho Rooney.

Theo Minh Tuấn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/wayne-rooney-va-sinh-nhat-buon-nhat-trong-su-nghiep-20161024220350043.chn