Vườn cây 'cửu quả' giá hàng trăm triệu của lão nông Hà Nội

Với tổng diện tích hơn 7.000 m2, vườn cây của ông nông dân 62 tuổi Lê Đức Giáp (thôn Bãi, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) với khoảng 200 cây 'ngũ, thất, cửu quả', hứa hẹn đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Ông Giáp luôn bận rộn vì khách đến mua rất đông.

Từ năm 2008, ông Giáp bắt đầu ghép thành công từ 5 đến 7 loại quả khác nhau trên một thân cây bưởi. Từ đó đến nay, lượng khách đến với khu vườn của ông luôn đông. Năm nay, ông Giáp cho ra đời loại cây 9 quả độc đáo. Đó là các loại quả phật thủ, bưởi, quýt, cam, quất, chanh đào, bưởi đỏ, cam vinh, bưởi thơm.

Theo ông Giáp, việc ghép quả để sai trái và chín đúng dịp Tết Nguyên đán là rất khó, vì mỗi loại cây cho ra quả ở mỗi thời gian khác nhau. Ông đã dùng biện pháp ghép quả tại nhiều thời điểm, đồng thời bọc quả bằng nilon để giữ nước.

Ông Giáp vui vẻ chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến có nhiều khách từ các nơi đến đặt mua cây. Có những khách mua ở xa như TP.HCM, Thái Bình, Lào Cai... và nhiều tỉnh thành khác thường đặt trước rồi đến cận Tết mới đến lấy”.

Vườn cây của ông Giáp cây nào cũng nặng trĩu quả.

Giá mỗi cây như thế dao động từ 6-10 triệu đồng. Hầu hết những gốc cây ngũ quả trong vườn nhà ông đã có người đặt trước.

Là loại cây chơi trong dịp Tết Nguyên đán và sự độc đáo mới lạ, những cây “siêu quả” được khá nhiều người dân ưa chuộng, nó đã tạo không khí ấm áp, tâm linh trong ngày Tết.

Dưới đây là một số hình ảnh về vườn cây của ông Giáp:

Năm nay, vườn cây của ông Giáp có khoảng 200 cây, tăng 100 cây so với năm ngoái.

Mỗi cây có giá dao động từ 6 triệu đồng trở lên.

Các loại quả gồm bưởi, cam, phật thủ, quýt, quất, chanh đào cùng mọc trên một cây, được cho là sẽ mang lại may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Nhiều quả vẫn còn bọc nilon để giữ nước.

Có những cây có cả hoa, quả, lộc.

Phạm Anh

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/vuon-cay-cuu-qua-gia-hang-tram-trieu-cua-lao-nong-ha-noi.html