Vùng Ruhr mở hội

(TT&VH)- Phải chờ đợi hơn ba năm, Dortmund mới lại giành được một chiến thắng trước kình địch Bayern trong trận derby của bóng đá Đức. Đánh bại đoàn quân của huấn luyện viên Louis van Gaal với tỷ số 2-0, thầy trò Juergen Klopp cùng những người Dortmund đã mở hội ăn mừng thâu đêm. Đó là một chiến thắng vô cùng ý nghĩa, diễn ra trong hoàn cảnh Bayern đang quyết liệt đua tranh với Mainz ở nhóm dẫn đầu. Sau trận ra quân đầy thảm họa, thua Leverkusen 0-2 trên sân nhà, Dortmund đã vùng lên mạnh mẽ với chuỗi sáu trận thắng, củng cố vững chắc vị trí thứ hai, kém Mainz ba điểm.

Hai bàn thắng của Dortmund đến từ những sai lầm của trung vệ Martin Demichelis, người đá thay Daniel van Buyten. Đầu tiên, anh đánh đầu phá bóng một cách ngây thơ, để Lukas Barrios có bóng trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm không thể cản phá ở phút 52. Tám phút sau, Demichelis tiếp tục để bóng chạm tay bên ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Nuri Sahin sút phạt hàng rào tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 3-0. Dortmund thậm chí còn có cơ hội giành chiến thắng đậm hơn, nếu cú dứt điểm sau đó của Barrios không đưa bóng bật cột dọc ra ngoài. Dortmund đã có chiến thắng đầu tiên trước bayern sau 3 năm chờ đợi- Ảnh Getty Dấu chấm hết cho Gross Chỉ kiếm được vỏn vẹn ba điểm sau bảy vòng đấu, Stuttgart đang chìm nghỉm ở đáy bảng xếp hạng và tương lai của huấn luyện viên Christian Gross dường như đã được định đoạt. Chiến lược gia người Thụy Sĩ từng là anh hùng, giải cứu Stuttgart khỏi vũng lầy khủng hoảng dưới thời Markus Babbel ở mùa giải trước. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Gross thậm chí còn sa lầy sâu hơn người tiền nhiệm một năm về trước. Bị Frankfurt đánh bại 1-2, Stuttgart thua trận thứ ba liên tiếp ở Bundesliga, và là trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà. Vòng trước, họ đã chịu phơi áo 1-4 trước Leverkusen cũng ở Mercedes-Benz Arena. Điểm sáng duy nhất của Gross từ đầu mùa giải đến nay là chiến thắng 7-0 của Stuttgart trước Gladbach ở vòng bốn. Đó cũng là trận đấu duy nhất mà “Thiên nga” có điểm trong mùa giải 2010-2011. Dường như có một cái dớp đang tồn tại ở Stuttgart: Người hùng trên băng ghế chỉ đạo ở mùa trước trở thành tội đồ ở mùa giải tiếp theo, và chỉ khi thay đổi huấn luyện viên thì “Thiên nga” mới có thể cất cánh. Babbel giúp Stuttgart vượt qua quãng thời gian tồi tệ dưới thời Armin Veh, sau đó Gross lại đưa “Thiên nga” vượt qua khủng hoảng dưới thời Babbel. Phải chăng, giờ là lúc Gross ra đi để cho một vị cứu tinh mới xuất hiện? H.M.C Kết quả cụ thể Stuttgart - Frankfurt 1-2 Dortmund - Bayern 2-0

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20101004094405507t0/vung-ruhr-mo-hoi.htm