Vui buồn thưởng Tết cho các vận động viên

Thể thao thời lên chuyên trở thành cái ngành khá hot trong xã hội nếu nhìn vào thu nhập lẫn sức ảnh hưởng. Nhưng ít ai biết, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, dân trong nghề thể thao có 1 chuyện tế nhị thường tránh đề cập - Thưởng Tết! Đơn giản là - Có đâu mà thưởng!

Hoàng Xuân Vinh sẽ vui một cái Tết hoành tráng nhất bởi với tấm HCV, HCB Olympic, anh được nhận khoản tiền thưởng vài tỉ đồng.

Vẫn chuyện "đầu tiên"...

2016 là năm cực kỳ bận rộn của Thể thao Việt Nam khi tham dự rất nhiều những đấu trường lớn, từ Olympic đến Paralympic tại Rio (Brazil), rồi Đại hội thể thao bãi biển châu Á, AFF Cup 2016... chưa kể những giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Vậy nên, cả năm, ngân sách của Nhà nước rót cho ngành cũng tăng lên đáng kể, vào khoảng gần 600 triệu đồng. Tuy nhiên, trong cả khối ngân sách đó, chẳng có khoản nào tên là... Thưởng Tết!

Cứ làm một con toán đơn giản là thấy được cái khó của ngành thể thao - cái ngành cho đến lúc này vẫn phải dựa chính vào ngân sách. Với tổng cộng 873 VĐV, 179 HLV thuộc biên chế của các đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia được duy trì tập huấn thường niên. Nếu mỗi thành viên được thưởng Tết cỡ 1 triệu thôi cũng đã lên tới tiền tỉ! Lấy đâu ra...

Chính vì thế, với các tuyển thủ thể thao quốc gia, chuyện nhiều năm nay không được thưởng Tết cũng là... bình thường! Phạm Phước Hưng - người theo nghiệp thể thao từ năm 7 tuổi và hiện đang là gương mặt số 1 của môn Thể dục dụng cụ cùng bộ sưu tậm huy chương đồ sộ, cho biết: “Bao nhiêu năm nay không biết tiền tết là gì. Năm nay chắc chắn sẽ không có. Tâm trạng cũng bình thường thôi, vì đã quen rồi". Một tuyển thủ quốc gia khác là Vũ Thành An hài hước hơn - Bộ môn đấu kiếm vì không có nguồn kinh phí dồi dào nên sẽ mua cho mỗi VĐV một, hai quyển lịch mà thôi. Còn một cán bộ quản lý thể thao khác tâm sự - Nếu tìm được nguồn tài trợ thì cũng thưởng, nhưng có khi là thưởng... chai nước mắm!

Tất nhiên, cũng không phải tất cả các VĐV đều thiệt thòi trong khoản thưởng Tết. Ngoại trừ các tuyển thủ thuộc ngành thể thao, thì ở các ngành khác, tiêu chuẩn cũng khá hơn. Đơn cử như 2 VĐV thuộc biên chế Quân đội là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được nhận tiền tết khoảng 15 triệu đồng/người. Riêng Xuân Vinh sẽ vui một cái tết hoành tráng nhất bởi với tấm HCV, HCB Olympic, anh được nhận khoản tiền thưởng vài tỉ đồng. Nhưng quả thật đó là số hiếm...

"Vua" không còn vung tay

Nói đến thưởng Tết, dĩ nhiên không thể không nhắc đến bóng đá. Do các đội bóng đều hoạt động theo cơ chế chuyên nghiệp nên chuyện thưởng Tết là đương nhiên. Vấn đề là thưởng nhiều hay thưởng ít mà thôi. Hồi mới lên chuyên, khi bóng đá còn là "mảnh đất hoang" được các doanh nghiệp nhảy vào khai thác, cùng với những cơn mưa tiền tỷ đổ xuống sân cỏ, thì thưởng Tết cũng tới mức chóng mặt. Ít thì cũng phải vài chục triệu, nhiều lên tới cả trăm...

Nhưng đã 17 năm chuyên nghiệp, bóng đá vẫn chẳng thể nuôi nổi chính mình, cảnh thắt lưng buộc bụng đã trở thành quen thuộc, nên khái niệm "thưởng Tết" cũng nhạt dần mà thay bằng "lì xì", "động viên", "tượng trưng"... cách đây ít năm, chuyện 1 đội bóng thuộc hàng "máu mặt" ở phía Bắc thưởng cho mỗi cầu thủ... 1 bao gạo đã gây sốc, thì năm nay cũng chẳng khá hơn là bao. Hầu hết là vài triệu đồng gọi là động viên, bởi lẽ để duy trì hoạt động cả mùa giải, các đội bóng đã phải chi tới hàng chục tỷ đồng. Hơn thế, bản thân các cầu thủ cũng đã có vô số các khoản thưởng đến đá thắng, hoặc hòa...

Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội FC - đội bóng được xem là giàu nhất tại V-League hiện nay cho biết: “Giống như hai năm trước, tết năm nay chúng tôi vẫn duy trì mức thưởng 10 triệu đồng/người. Từ cầu thủ “sao số” đến “sao xẹt” đều như nhau, không phân chia các mức”. Người anh em của họ là SHB Đà Nẵng cũng đang dự tính ở mức tương tự... để chủ yếu là động viên mà ăn Tết!

Tất nhiên, chẳng có ai là "chê" tiền Tết cả, nhưng tâm sự của 1 cầu thủ đang đá tại V-League đã nói lên tất cả: "Nhiều mùa giải rồi kinh tế khó khăn mà đội bóng cũng cố gắng thu xếp cho anh em như vậy là quá tốt rồi. Chúng tôi cảm thấy may mắn hơn những đồng nghiệp khác không được thưởng Tết cũng vì khó khăn".

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/vui-buon-thuong-tet-cho-cac-van-dong-vien.aspx