'Vua' bẫy rắn khét tiếng miền Tây

Với 39 năm hành nghề săn rắn, ông Tám Giàu (Kiên Giang) đã có ngày bẫy được gần 30 kg và người dân trong vùng gọi ông là "vua rắn".

Clip: "Vua" bẫy rắn khét tiếng miền Tây

Hình ảnh cụ ông đi gom bẫy rắn ở TP Rạch Giá bắt được con "hổ hành khủng" do một người dân quay lại mới đây và đăng trên mạng xã hội đang gây chú ý cộng đồng. Con vật to gần bằng cổ tay người lớn, dài gần một mét, nặng khoảng một kg.

Ông Tám Giàu tay không bắt rắn. Ảnh chụp từ video

Ngay sau đó, nhiều người nhận ra ông là "vua rắn" ở Kiên Giang. Ông tên là Tám Giàu (56 tuổi) quê ở phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá và đã có 39 năm hành nghề săn rắn.

Ông đặt chủ yếu hai loại bẫy: lợp và lưỡi câu. Mồi cũng được ông chế biến và tẩm thêm vị thuốc bắc để nhử rắn dễ dính bẫy. "Bẫy rắn không khó, quan trọng là phải biết quan sát nơi muốn đặt có loại rắn gì để chọn mồi phù hợp", ông Tám Giàu nói.

"Trước những năm 90, rắn ở khu này nhiều lắm. Có ngày tôi bẫy được gần 30 kg với đủ loại rắn: Hổ hèo, hổ hàng, hổ mang... Còn bây giờ, rắn ít rồi, mỗi ngày tôi đặt hàng chục cái bẫy cũng chỉ được khoảng hơn 3 kg thôi", ông Tám Giàu cho biết.

Hiện tại, đối với rắn hổ mang (loại hơn một kg) ông bán với giá 1,1 triệu đồng/kg. Còn các loại rắn khác như hổ hành nặng trên một kg ông bán giá 400-500.000 đồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ngon-sach-la/vua-bay-ran-khet-tieng-mien-tay-798346.html