Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Nghi can có ý định giết thêm 4 người nữa!

Ý định của Dũng là tìm vị trí nào đó mua thuốc ngủ cực độc uống để tự tử

Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Hung thủ nói gì khi bị bắt?

GiadinhNet - Khi bị bắt, Dũng tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh lùng, hỏi các trinh sát: “Tại sao các ông lại bắt được tôi?”. Thậm chí, trên đường dẫn giải về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), Dũng còn nói: “Có thể bắn tôi mười lần nhưng đừng chửi tôi. Tôi biết là tôi có tội…”.

Như tin đã đưa, sau khi nghi can Doãn Trung Dũng (SN 1971), ở khu 7, tổ 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) bị cơ quan điều tra bắt giữ vào tối 26/9 tại quán ca phê Ngọc Anh (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), Dũng đã thừa nhận là người gây ra vụ thảm sát vào rạng sáng ngày 24/9 tại gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983) ở phường Phương Nam, TP Uông Bí khiến 4 người chết thảm.

Sau đó, đối tượng đã được cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh di lý về ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra phá án.

Nghi can Doãn Trung Dũng bị bắt khi đang ngồi trong quán cà phê ở huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Đ. Tùy

Tại cơ quan điều tra, Dũng đã thành khẩn khai báo toàn bộ kế hoạch sát hại cả gia đình chị Thanh. Tuy nhiên, hôm đó chị Thanh đi làm ca ba tại cây xăng Phương Nam nên đã thoát nạn.

Trong quá trình chạy trốn cơ quan điều tra, Dũng đã dựa vào những đám bèo trôi theo dòng sông Uông để tìm cách sang bên huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, do trời tối đối tượng đã không định hình được vị trí, nên có thời điểm, Dũng đã về tới huyện Đông Triều, sau đó nghi can quay lại huyện Thủy Nguyên đi taxi về TP. Uông Bí thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khi đưa về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng), người hỏi cung đầu tiên là Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS (Bộ Công an). “Đối tượng vẫn tưởng phạm nhân tử hình sẽ bị xử bắn, cho nên Dũng đã lo lắng khi bị bắt và xử tử hình. Bởi vì khi xử bắn, đối tượng không được chết toàn thây, vợ con không thể hương khói được. Ý định của đối tượng là tìm vị trí nào đó mua thuốc ngủ cực độc uống để tự tử”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến kể.

Khu vực đảo sú là nơi đối tượng Dũng có thể ẩn náu khi chạy trốn. Ảnh: Đ. Tùy

Trong quá trình xét hỏi, cán bộ điều tra đã phát hiện và thu giữ trong người Doãn Trung Dũng một lá thư có nội dung nói về kế hoạch sát hại 3 người đàn ông. Đó là người đầu tiên đưa Dũng đến với con đường nghiện ma túy, là chủ nợ luôn đòi tiền gắt gao và một người đàn ông từng chửi Dũng là “chó chui gầm chạn” (Dũng sống với gia đình nhà vợ).

Một cán bộ điều tra cho hay, theo như lời khai của Dũng, chiều tối 26/9, đối tượng đã bắt taxi từ huyện Thủy Nguyên sang TP. Uông Bí để thực hiện kế hoạch trong lá thư. Tuy nhiên, do hẹn gặp người quen nên Dũng chưa kịp đi, nếu lực lượng chức năng không kịp thời bắt giữ, rất có thể Dũng đã “xử lý” 3 người đàn ông trong lá thư, sau đó tự kết liễu đời mình..

Gia đình nghi can đang chịu nhiều áp lực từ dư luận. Ảnh: Đ. Tùy

Cũng trong quá trình xét hỏi, Dũng còn khai, sau khi sát hại bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955) cùng 3 cháu nhỏ, nghi can không có ý định bỏ trốn khỏi hiện trường mà ở lại là chờ chị Thanh đi làm về sẽ tiếp tục ra tay, sau đó phóng hỏa đốt nhà để xóa dấu vết.

Liên quan gia đình nghi can Doãn Trung Dũng bị bắt, chiều qua (28/9), Hội Phụ nữ TP. Uông Bí đã cử người xuống động viên, chia sẻ với chị Đỗ Thị Hoa (SN 1976, vợ Dũng). Tuy nhiên, chị Hoa đã chủ động tránh mặt, không muốn tiếp xúc với mọi người. Đồng thời, Hội Phụ nữ đã làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Uông Bí và thống nhất không để cho các con của nghi can Dũng vì chuyện của bố gây ra mà phải nghỉ học.

3 ngày truy bắt nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh diễn ra thế nào?

GiadinhNet - Lợi dụng trời tối, nghi can đã di chuyển bằng đường sông chạy sang khu vực TP. Hải Phòng, tuy nhiên vẫn không thể thoát được tầm mắt của các trinh sát.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-tham-sat-4-ba-chau-o-quang-ninh-nghi-can-co-y-dinh-giet-them-4-nguoi-nua-20160929172140556.htm