Vụ sống sót kỳ diệu: Cậu bé sơ sinh bị mẹ chôn sống 3 ngày vẫn sống sót kỳ lạ

Một bé trai sơ sinh đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi bị chính tay mẹ ruột chôn sống suốt 3 ngày trong một ngôi mộ nông lấp bằng cát và gỗ. Điều kỳ diệu là sau 3 ngày cậu bé vẫn sống và được cứu.

Mũi tên dài nửa mét xuyên ngực nhưng cậu bé vẫn sống

Các nhân viên cứu hộ và bác sĩ tại Canada đã rất sốc và ngỡ ngàng khi nhìn thấy một thiếu niên vẫn sống sót và ở tình trạng tâm lý ổn định khi bị một mũi tên dài 0,6m đâm vào ngực và xuyên qua tận lưng.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tỉnh Ontario (Canada) cho biết họ được gọi đến hiện trường tại thị trấn Tweed (tỉnh Ontario) khi một thiếu niên 19 tuổi, với danh tính không được tiết lộ, đã vô tình tự bắn một mũi tên vào chính mình với một chiếc nỏ.

Thiếu niên 19 tuổi đã tự bắn mình với một cây nỏ được lên sẵn mũi tên (Ảnh minh họa)

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ 2 (31/7) vừa qua, khi thiếu niên này đang cầm một chiếc nỏ đã được lên sẵn mũi tên thì vô tình tự bắn vào chính mình.

Mũi tên dài 0,6 mét đã cắm thẳng vào ngực của thiếu niên này và phần đầu mũi tên xuyên ra cả phía sau lưng. Sau khi tự bắn mình, thiếu niên này đã nhờ người nhà gọi điện cho cứu hộ và khi lực lượng cứu hộ đến tận nơi, cậu vẫn ở tình trạng tỉnh táo, có thể kể lại những gì đã diễn ra.

Thiếu niên này được sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để lấy mũi tên ra khỏi người cậu. Các bác sĩ cho biết họ đã rất bất ngờ khi mũi tên đi xuyên qua người thiếu niên này nhưng lại không chạm vào những bộ phận quan trọng trong cơ thể như tim hay phổi, do vậy cậu chỉ bị thương không nghiêm trọng và sẽ sớm hồi phục.

Một nhân viên cứu hộ cho biết trong suốt 20 năm làm việc của mình, ông chưa bao giờ thấy một trường hợp tương tự như vậy khi nạn nhân chỉ bị thương nhẹ dù vẻ bề ngoài nhìn rất nghiêm trọng. Trong khi đó bác sĩ Doug Socha, người thực hiện ca phẫu thuật, cho biết thiếu niên này đã rất may mắn khi vẫn còn sống sót.

Cậu bé sơ sinh bị mẹ chôn sống 3 ngày vẫn sống sót kỳ diệu

Một bé trai sơ sinh đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi bị chính tay mẹ ruột chôn sống suốt 3 ngày trong một ngôi mộ nông lấp bằng cát và gỗ. Sự việc gây sốc này xảy ra tại một trang trại ở thị trấn Paddock, tỉnh KwaZulu-Natal - Nam Phi và được trang Daily Mail đưa tin vào ngày 20-4-2017. Được biết, sau khi lâm bồn vào ngày 11-4, người mẹ trẻ 25 tuổi đã để con trai mới sinh vào giữa những khúc gỗ rồi lấp lại bằng cát tại nơi cô này làm việc.

Phát ngôn viên cảnh sát Gerald Mfeka cho biết các nhân viên tại nhà máy gỗ đã nghe thấy tiếng khóc vào ngày 14-4. "Họ tìm kiếm và phát hiện đứa bé bị giấu trong đống gỗ phủ bằng cát. Khi nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về sự việc, người mẹ mới thú nhận rằng đứa bé là con của cô ta và giải thích rằng cô ta làm như vậy là vì sợ bố mẹ. Cô này đã có một đứa con 4 tuổi khác ở nhà nên sợ bố mẹ không ủng hộ việc có thêm đứa thứ 2" - ông Mfeka cho biết.

Sau khi được giải cứu, bé trai tội nghiệp được đưa vào bệnh viện khu vực Port Shepstone và phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hôm 19-4, người mẹ xuất hiện tại tòa án Izingolweni và bị cáo buộc tội danh bỏ rơi con nhỏ. Phiên tòa đang bị hoãn lại để chờ điều tra thêm.

Bé trai được giải thoát sau 3 ngày bị bỏ mặc ở ngôi mộ nông. Ảnh: CEN

Ngày 20-4, ông Phumza Morai, phát ngôn viên bệnh viện, cho biết em bé đã trong tình trạng ổn định nhưng vẫn cần được điều trị thêm.

Phát biểu về vụ việc, bà Sagree Naicker, quản lý của tổ chức Child Welfare, nói: "Tình trạng trẻ em bị lạm dụng, bỏ bê và bỏ rơi tại vùng Bờ biển Phía Nam đang ở mức độ đáng báo động. Tất cả mọi người cần phải chung tay để giải quyết vấn đề này". Bà Naicker kêu gọi những người làm bố mẹ đang gặp khó khăn trong vấn đề con cái nên tìm đến các văn phòng của tổ chức Child Welfare để trình bày sự việc thay vì bỏ rơi con.

Đứa trẻ sống sót kỳ diệu dưới thời tiết -21 độ

Một đứa trẻ chỉ 2 tuổi có thể tồn tại suốt 2 ngày dưới thời tiết lạnh giá, hẳn bạn sẽ nghĩ rằng có ai đó tốt bụng đã cưu mang em bé, nhưng sự thật vị "ân nhân" đó là một... chú chó. Vị "ân nhân" đặc biệt này đã dùng hơi ấm cơ thể cùng bộ lông của mình để che chở cho cậu bé 2 tuổi trong suốt 2 ngày dưới trời đông tuyết rơi trắng xóa sau khi em bị chính người mẹ ruột của mình bỏ rơi. Câu chuyện đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Chân dung chú chó thông minh dùng thân nhiệt ủ ấm cho em bé.

Theo trang Daily Mail, cậu bé 2 tuổi đáng thương này bị người mẹ ruột (giấu tên) bỏ rơi ở lối cửa vào ngôi nhà của chính mình tại khu vực Altai của Nga vào đầu năm 2017.

Không ai biết tại sao chú chó lại có mặt ở đó nhưng mọi người đều cảm động trước sự tốt bụng và thông minh của con vật. Các quan chức địa phương cho biết cậu bé có thể đã chết nếu không được chú chó "anh hùng" này dùng cơ thể ủ ấm trong khoảng 2 ngày trước khi người dân sống quanh đó phát hiện ra.

Ngôi làng nơi xảy ra vụ việc.

Bởi khi được đưa đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể của cậu bé chỉ còn dưới 12 độ C vì phải "ngâm" mình ngoài trời tuyết giá lạnh tới âm 21 độ C chỉ với một chiếc áo mỏng tanh. May mắn, bé trai được chó trung thành và thông minh dùng thân mình sưởi ấm, trước khi hàng xóm phát hiện cậu bé.

Qua kiểm tra, theo dõi và chẩn đoán, các bác sĩ cho biết em bị hạ thân nhiệt cấp tính. Tuy nhiên, dưới điều kiện chăm sóc y tế tốt, sức khỏe của em đã có chuyển biến tốt và đang dần hồi phục. Cậu bé tội nghiệp nhưng vô cùng quả cảm đã phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trong vòng 48 giờ đồng hồ. Đó là một tội ác không thể tha thứ khi khiến một đứa trẻ vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết như vậy, nhất là người gây ra tội ác ấy lại là mẹ ruột của chính em.

Vì thế, sau 4 ngày kể từ khi cậu bé được phát hiện, người mẹ của em đã trở lại, tuy nhiên, cô ta đang phải đối mặt với bản án xứng đáng của tòa án và rất có thể sẽ mất quyền nuôi con, trang Siberian Times đưa tin.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/vu-song-sot-ky-dieu-cau-be-so-sinh-bi-me-chon-song-3-ngay-van-song-sot-ky-la-210214/