Vụ sát hại nghệ sĩ Thanh Nga: Hung thủ đền tội

- Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga đã bị sát hại bởi phát súng oan nghiệt. Công an TP.HCM đã tung lực lượng ráo riết truy tìm hung thủ...

Nổ súng Đội phó Đội Trọng án Phạm Văn Thịnh - tức Hai Thịnh, nay là trưởng Phòng CSGT đường bộ CA TP.HCM, nhớ lại: Lúc ấy anh đạp xe xích lô bám sau xe bà Bích. Khi đến gần điểm "G", anh thấy 1 thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng bên trụ điện. Bên kia đường, một thanh niên đội mũ lưỡi trai đỏ, mặc bộ đồ jean, ngồi trên Honda 67 mang biển số tỉnh Hậu Giang. Khi bà Bích vừa kịp nhận ra mảnh vải áo của con thì tên mặc áo sơ mi trắng đã chộp vội gói vàng, tên đội mũ đỏ phóng xe sang đón. Hai Thịnh vừa nhảy xuống, hô to "đứng lại" thì chiếc xe 67 rồ ga, phóng vụt vào con hẻm trước mặt. Hai Thịnh nổ một phát vào bánh xe do chúng đánh võng nên đạn trúng vào bô thủng lỗ, viên tiếp theo nhắm vào chân phải tên cầm lái thì lại trúng vào sườn xe, xoẹt lửa... Đến phát thứ ba thì tên mặc áo trắng ngồi sau dính đạn, máu loang đỏ áo, nhưng hắn vẫn ôm chặt tên cầm lái phóng đi... Dự đoán hung thủ bị thương nặng, lực lượng công an bủa khắp các bệnh viện và tối hôm ấy đã tóm được tên ngồi sau khi gia đình đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Tên hắn là Hóa và khai ra kẻ cầm đầu 2 vụ bắt cóc và nổ súng sát hại nghệ sĩ Thanh Nga là Nguyễn Thanh Tân, 36 tuổi, trung sĩ biệt động dù của chế độ cũ. Từ lời khai của Hóa với sự hỗ trợ của Toro-con trai nghệ sĩ Kim Cương, các trinh sát tìm về gia đình Tân tại ấp Ngân Rô 2, xã Đại Ân 2, huyện Long Phú, tỉnh Hậu Giang. Cảnh vật và con người đều đúng như lời cháu Toro đã kể trước đó. Nhưng tên Tân đã đi khỏi và cháu Phương - con BS Lã Hỷ - vẫn không tìm thấy. Qua theo dõi Giang Vĩnh Xương, bạn của Tân khi tên này "chạy" giấy ở xã cho Tân lên thành phố tạm trú, các trinh sát đã tóm được Nguyễn Thanh Mai, em ruột của Tân, người biết được chỗ trú ẩn của Tân. Đêm 9/4/1979, công an đã bắt được Tân khi hắn đang ngủ trong căn hộ 145/20, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3. Viên đạn bị găm trong người được hắn gói trong tờ giấy có viết hai chữ "lưu niệm". Lúc đầu Tân khai đã quăng khẩu súng xuống cầu Bình Lợi, nhưng các thợ lặn không tìm thấy, lại chết mất hai người vì vướng mìn. Hung thủ của 3 vụ án Đến 19 giờ ngày 15/4, các trinh sát đã tìm ra khẩu P.38 với băng đạn 7 viên do Tân gửi, được giấu dưới miệng cống sát cầu thang nhà Mai ở số 145/45 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3. Khẩu P.38 được đưa ngay đến phòng Giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Nội vụ. Đến 0 giờ 5 phút ngày 16/4/1979, kết quả giám định cho thấy: Hai đầu đạn sát hại vợ chồng Thanh Nga được bắn ra từ khẩu P.38 này, có nòng 9mm và mang số 4925 J. Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi chuyên án gay cấn nhất đã đến hồi kết. Trước chứng cứ rành rành, Nguyễn Thanh Tân cúi đầu nhận tội đã cùng đồng bọn là tên Nguyễn Văn Đức, lính hải quan ngụy, thực hiện cả 3 vụ. Thực chất vụ Thanh Nga cũng là bắt cóc tống tiền. Tân khai lúc đầu bọn chúng nhắm đến nghệ sĩ Bảo Quốc là em trai Thanh Nga vì nghĩ bà bầu Thơ để của cải lại cho con trai. Nhưng sau thấy Bảo Quốc đông con, không giàu có gì, nên đã thay đổi mục tiêu. Trước đó, chúng đã nhiều lần định thực hiện bắt cóc con trai Thanh Nga nhưng do đông người nên không thực hiện được. Tên Đức sau khi cùng Tân bắt cóc con Kim Cương và gây ra vụ sát hại vợ chồng Thanh Nga đã lên đường vượt biên ra nước ngoài nhưng bị bắt ở Hậu Giang và được di lý lên TP.HCM điều tra. Cháu Phương được tìm thấy tại nhà em trai Tân ở Sóc Trăng. Ngày 23/8/1980, án tử hình đã được thi hành với Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức. Hàn Phong

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1983/201005/Vu-sat-hai-nghe-si-Thanh-Nga-Hung-thu-den-toi-1754355/