Vụ nữ sinh lớp 12 bị đâm chết: "Tình yêu" của gã trai 38 tuổi đã có 2 con

Dù đã có một đời vợ và 2 con nhưng Tân lại có tình cảm với Ngân. Không được “đáp trả” tình cảm, người đàn ông 38 tuổi ra tay sát hại dã man nữ sinh lớp 12.

Tin tức đăng tải trên báo Công lý cho hay, chiều ngày 18/6, rất đông bà con, hàng xóm cũng như bạn bè đã đến chia buồn, động viên, an ủi gia đình của em Đặng Thị Kim Ngân (18 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Ngân là nữ sinh lớp 12 trường Ông Ích Khiêm (huyện Hòa Vang) bị sát hại dã man xảy ra vào khuya ngày 17/6.

Theo đó, Ngân tử vong do hàng chục vết đâm trên người và một vết đâm ở cổ khiến nạn nhân gục ngay trước sân nhà và tử vong tại chỗ. Theo Công an xã Hòa Nhơn nghi phạm được xác định là Võ Thành Tân (38 tuổi, cách nhà nạn nhân khoảng 100 mét).

Nghi phạm là cậu họ của nạn nhân

Báo Trí thức trẻ dẫn lời Ông Đặng Lực (bác ruột của Ngân) cho biết, về vai vế thì Tân là cậu họ trong tộc của em Ngân. Sau khi ly dị vợ, Tân có biểu hiện yêu đơn phương em Ngân nhưng bị gia đình và họ hàng hết sức ngăn cấm. Mẹ Ngân cũng đã nhiều lần sang nhà khuyên Tân nên từ bỏ ý định theo đuổi Ngân, thế nhưng lại bị Tân đuổi về và chửi bới, hăm dọa.

"Cả bố mẹ và nhiều người họ hàng biết chuyện Tân có tình cảm với cháu Ngân tuy nhiên bị cháu Ngân liên tục từ chối và gia đình tôi cũng không ai đồng ý cả. Có lẽ chính vì vậy mà nó sinh lòng thù hận và ra tay giết hại con bé", ông Võ Văn Lợi (cậu ruột em Ngân) nói.

Nữ sinh nhận được tin nhắn đe dọa của nghi phạm trước khi chết

Báo Công lý cho hay, theo ông Tài, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do Tân có tình cảm với Ngân nhưng không được nữ sinh 12 này đáp lại. Lần đây nhất Tân nhắn tin“thổ lộ” tình cảm với Ngân là ngày 16/6, với nội dung: “Ngân, ta đã vì mi mà cuộc sống ta chịu quá nhiều đau khổ. Có lẽ ta đã thương mi quá nhiều mà mi lại nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của ta. Những lời hứa của mi làm ta quá đau”.

Tin nhắn "hăm dọa" của Tân gửi cho Ngân - Ảnh: báo Công lý

Còn một tin nhắn khác của Tân gửi đến Ngân thì giống như người đàn ông có ý định “ra tay” với nữ sinh lớp 12: “Con người của ta không còn cảm giác gì nữa hết. Hãy kết thúc ở đây đi. Kẻ chết người ở tù. Ta thề không bao giờ hối hận”.

Ông Đặng Lực bức xúc nói, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Tân đã nhiều lần chặn đường, gây gổ với Ngân. Khoảng 2 tháng trước, Ngân bị Tân xô ngã khi nữ sinh này đang trên đường đi học về nhà. Sự việc khiến gia đình ông Tài rất lo sợ nên đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Công an xã đã gọi Tân lên làm việc nhưng người đàn ông này không chịu hợp tác.

Qua tìm hiểu được biết, ông Tài là công nhân khai thác đá ở Phước Thuận (xã Hòa Nhơn), còn bà Tâm là công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Ngân là con gái thứ 2 của vợ chồng ông. Ông Lục cho biết, Ngân rất thích thể thao nên năm nay cô bé định thi Đại học Thể dục - Thể thao. Tuy nhiên, bao nhiêu ước mơ, dự định chưa kịp thực hiện thì bị hung thủ nhẫn tâm ra tay đoạt mạng.

Còn bản thân Tân, người đàn ông này đã có vợ và 2 con nhỏ. Dù đã có gia đình nhưng Tân không lo làm ăn mà thường xuyên cờ bạc và đánh đập vợ con khiến gia đình đổ vỡ. Có lần chịu không nổi người chồng vô trách nhiệm mà vợ Tân đã uống thuốc độc tự tử. May mắn được bà con hàng xóm kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu người phụ nữ bất hạnh này mới giữ được mạng sống. Sau lần đó, Tân và vợ đưa nhau ra tòa ly hôn. Tân nuôi con gái lớn, còn vợ Tân nuôi con gái nhỏ.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nu-sinh-lop-12-bi-dam-chet-hung-thu-dien-tinh-a150039.html