Vụ nữ sinh bị bỏng: 'Nhà trường xử lý quá chậm'

Dì của nữ sinh bị bỏng trong vụ nổ ở phòng thí nghiệm cho rằng nếu trường xử lý sớm và dứt điểm vụ việc, nạn nhân đã không bị tổn thương ghê gớm.

Ngày 5/2, D.A., nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), chia sẻ trên mạng xã hội về vụ nổ trong phòng thực hành Hóa - Sinh khiến em bị bỏng nặng. Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và giới truyền thông.

Sau 3 ngày, người nhà nạn nhân lên tiếng về tai nạn đáng tiếc này, cũng như những đau đớn mà nữ sinh phải chịu đựng thời gian qua.

Trao đổi với Zing.vn, chị Phạm Huyền, dì của D.A cho biết nữ sinh đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe. Những vết bỏng nghiêm trọng ở vùng gáy, tai, cằm, cổ, bụng, cánh tay, bàn tay phải khiến em đau đớn mỗi khi cử động. D.A. sẽ phải mang trên mình những vết sẹo từ khi còn trẻ.

Nhưng trên hết là nỗi đau về tinh thần, cảm giác hoang mang, bất lực của thiếu nữ 18 tuổi khi phải đối mặt với tương lai quá khó khăn.

Những lời chia sẻ của D.A. trên Pdp Confession. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, sức khỏe D.A. đang dần ổn định, em cũng đã đi học trở lại nhưng tâm lý vẫn bất ổn.

Trong bài đăng trên Facebook cá nhân, dì của nạn nhân cho rằng nếu nhà trường giải quyết sớm và dứt điểm vụ việc, D.A đã không phải tổn thương ghê gớm đến vậy.

Người nhà nữ sinh thông tin ngày 6/2, tức một ngày sau chia sẻ của D.A, trường gửi công văn tới một số cơ quan kèm đề nghị không đưa vụ việc lên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Kể từ bây giờ, khắp người tớ sẽ là những mảng da nhăn co lại sần sùi lồi lõm mà công nghệ cũng khó cứu được. Đau đớn một tháng qua từng khiến tớ muốn từ bỏ tất cả. Tay phải co gân, không làm được chuyện gì, ngay cả viết. Tớ không thi nổi đại học nữa rồi. Công sức một năm rưỡi ròng rã đổ xuống sông xuống bể hết”, D.A. từng kể về cảm giác tuyệt vọng của mình trong bài tâm sự trên Pdp Confession.

Trong công văn này, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhâm Huyền cho biết sau sự cố, ban giám hiệu đã họp để xử lý với sự có mặt của học sinh, phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Nhà trường đã nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong cuộc họp liên tịch mở rộng, với học sinh toàn trường.

Đại diện trường cũng thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình em D.A. Cô hiệu trưởng, giáo viên dạy Hóa của lớp và cán bộ thí nghiệm trông lớp... đã đến thăm hỏi và có lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, trong bài đăng trên Facebook, chị Huyền cho rằng: “Cả một tháng trôi qua, chẳng có cuộc họp kỷ luật nghiêm túc nào diễn ra. Không có bất cứ một thông tin nào được công bố trước học sinh toàn trường. Lớp học bên cạnh còn chẳng biết gì".

Cũng theo dì của D.A, nhà trường không cung cấp được biên bản nào cho chị và các nhà báo về cuộc họp liên quan nội dung đã rút kinh nghiệm, kiểm điểm trong một tháng qua như trả lời báo chí và như viết trong công văn gửi các nơi.

Người nhà nạn nhân mong muốn những người liên quan phải thực sự nhận thức sai lầm của bản thân, thẳng thắn nhìn nhận nỗi đau, sự bất công mà D.A. phải gánh chịu.

“Với tôi, sự hèn nhát của những kẻ gây ra tai nạn và phải chịu trách nhiệm về tai nạn này đã khắc sâu một vết sẹo không thể xóa nổi về đạo đức người làm thầy. Họ đã muốn dạy học sinh trở thành những con người dối trá!”, dì nữ sinh trường Phan Đình Phùng nhấn mạnh trong bài đăng trên trang cá nhân.

Liên quan vụ việc này, báo Công An Nhân Dân dẫn lời ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết ông đã yêu cầu trường THPT Phan Đình Phùng khẩn trương xác minh, giải quyết dứt điểm vụ việc ngay trong tuần này.

Theo đó, Sở GD&ĐT đã yêu cầu trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức các cuộc họp theo quy trình để xem xét, kiểm điểm các cá nhân liên quan, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm khắc.

Về các em học sinh có liên quan vụ nổ, sở yêu cầu xác minh kỹ, xem xét và báo cáo chi tiết để có phương án giải quyết phù hợp.

Trong một diễn biến khác, chiều 8/2, admin trang Pdp Confession đăng bài thông báo sẽ "xuống chức", đồng thời xin lỗi vì "đưa các thầy cô và tên tuổi của trường lên bàn cân, để người ta đo đạc, đánh giá". Song người này khẳng định không hối hận vì việc đã làm.

"Nếu cho làm lại, mình vẫn sẽ làm đúng như thế. Mình làm điều đó theo đúng ý nghĩa của page - những người chưa có tiếng nói có thể được nói lên những tâm tư, suy nghĩ, những khúc mắc của mình với tất cả mọi người một cách công khai, minh bạch", admin Pdp Confession viết.

Theo công văn gửi các cơ quan chức năng do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhâm Huyền ký, cuối giờ thực hành Hóa học ngày 5/1, bài số 5 - “Thực hành Kim loại kiềm, kiềm thổ tại phòng thực hành Hóa - Sinh", sau khi thực hành xong, học sinh tiến hành dọn dẹp. Hai bạn nam nghịch đốt mẩu giấy Phenolphtalein cho vào chiếc cốc khô, bên trong không đựng gì.

Một em cầm lọ đựng cồn (mặc dù cán bộ thực hành cất ra chỗ khác), bên trong còn khoảng 50 ml, đổ vào cốc đó nên bị bắt lửa cháy chai nhựa. Chai nổ dẫn tới 3 học sinh đứng gần bị bỏng, trong đó có D.A.

Lúc xảy ra sự việc, không có giáo viên trong phòng học. Nhà trường và cán bộ y tế đã sơ cứu và đưa 3 em trên vào cấp cứu ở khoa Bỏng của Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Hai học sinh nam đã bình phục và đi học bình thường, D.A ra viện ngày 9/1 và điều trị tại nhà.

Nguyễn Sương - Quang Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-nu-sinh-bi-bong-gia-nhu-nha-truong-xu-ly-som-vu-viec-post719327.html