Vụ nổ xe khách Ka Long: Hoàn cảnh éo le của chàng trai 28 tuổi

15 năm cùng mẹ tha hương nơi đất khách quê người mưu sinh, tuổi thơ của chàng trai Dương Văn Chung (SN 1989, quê quán thôn Vạn Thạch, Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang) lớn lên trong nghèo khó. Mới ăn cưới xong đám của người anh họ, đang trên đường trở về chỗ làm thì anh Chung bất ngờ gặp tai họa.

Bà Dương Thị Đông. Ảnh: X.Thắng.

Đau đớn một kiếp người

Hai ngày sau vụ nổ xe khách kinh hoàng trên Quốc lộ 18 (đoạn qua địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) khiến 16 người thương vong, PV Báo Gia đình & Xã hội đã lặn lội tìm về thôn Vạn Thạch để động viên và chia sẻ sự mất mát cùng gia đình chàng trai trẻ Dương Văn Chung.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Kết (SN 1963, bác ruột anh Dương) nghẹn ngào, gia đình ông có 7 anh chị em. Bà Dương Thị Đông (SN 1967, mẹ anh Chung) là thứ năm trong nhà. Ngay từ nhỏ, người phụ nữ này đã có số phận không được suôn sẻ. Khi đã qua thời xuân sắc vẫn không có ai ngỏ lời, bà Đông đành đi “xin” một đứa con để về già có chỗ trông cậy. Hiểu cho hoàn cảnh của bà, nhiều anh chị em trong nhà cũng hết sức động viên, chia sẻ.

Anh Chung ra đời trong niềm vui mừng khôn tả của người mẹ bất hạnh. Hai mẹ con bà Đông ở cùng bố mẹ già chốn quê nhà cơm cháo nuôi nhau. Khi Chung được 5 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, buộc lòng bà Đông phải nuốt nước mắt gửi con nhỏ ở quê nhà, lặn lội sang Trung Quốc làm ăn. Cho tới tận năm Chung lên 13 tuổi, bà Đông mới về nước để đón con sang ở cùng.

Sau 15 năm tha hương, ngày 8/2 vừa qua, anh Chung cùng mẹ về Việt Nam để dự đám cưới của người anh họ và thăm hỏi anh em họ hàng. Nhìn cậu bé còi cọc ngày nào giờ đã khôn lớn, chững chạc, mọi người trong đại gia đình chốn quê nhà ai cũng vui mừng. Sau khi ăn cưới xong, khoảng 20h ngày 21/2, mẹ con bà Đông được gia đình đưa ra đoạn kè Gia Tư (thuộc địa phận xã Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang) để đón chuyến xe Ka Long đi Móng Cái (Quảng Ninh).

Nhìn di ảnh người cháu trai xấu số, ông Kết kể: “Đến 2h sáng 22/2, tôi đang ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại từ người em họ đang làm việc ở bên Trung Quốc. Từ đầu dây bên kia, em tôi vừa khóc vừa nói là mới nhận được điện thoại của bà Đông báo cháu Chung đã tử nạn khi xe khách mới di chuyển đến địa bàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Tin dữ như tiếng sét đáng ngang tai, mọi người đều rụng rời chân tay. Ngay trong đêm, gia đình đã bắt xe lên trụ sở Công an huyện Quế Võ để giải quyết sự việc”.

Rạng sáng 22/2, thi thể anh Chung đã được lực lượng chức năng chuyển về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Mọi thủ tục khâm liệm, áo quan cho nạn nhân xấu số đều được UBND tỉnh Bắc Ninh đứng ra lo liệu. Cho tới tận 12h trưa cùng ngày, gia đình mới đưa thi hài anh Chung về quê nhà an táng.

Ngửi thấy mùi khét trước khi xe phát nổ

Nằm bẹp trên chiếc giường nhỏ ở góc nhà, nước mắt cứ tự trực trào ra khỏi hai khóe mắt của bà Dương Thị Đông. Giọng nói thều thào, bà kể lại giây phút kinh hoàng: “Thời điểm mẹ con tôi lên xe thì xe đã gần đầy người. Tôi và cháu Chung nằm ở hai giường gần đuôi xe, nhưng chéo dãy. Tới gần 22h, một phụ nữ nằm ở phía trước tôi nói là ngửi thấy mùi khét. Thấy vậy, một số hành khách khác phỏng đoán đó có thể là mùi khét do người dân đốt rác ven đường, theo gió lùa vào trong xe. Cuộc tranh luận xảy ra ước chừng 5-10 phút thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Lúc đó, tôi cảm thấy tóc mình bị cháy, đầu choáng váng vì bị va chạm mạnh. Trong cảnh tượng hỗn loạn, tôi chỉ biết gào khóc, quay lại nhìn con trai nhưng không thấy đâu. Khi được mọi người dìu xuống khỏi xe, tôi mới nghe loáng thoáng có thi thể một nam giới không còn nguyên vẹn. Cố lết lại gần kiểm tra thì tôi nhận ra đó chính là con trai mình”.

Được biết, trong thời gian sinh sống và làm việc bên Trung Quốc, bà Đông đã kết hôn cùng một người đàn ông bản địa và có thêm hai người con chung. Nói về cậu con trai xấu số, bà Đông nghẹn ngào: “Chung hiền lành và hiếu thảo lắm. Thời gian ở Trung Quốc, Chung hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe mọi người chốn quê nhà. Mấy năm trước, sau khi học xong phổ thông, Chung lặn lội lên tận Bắc Kinh để làm nghề cơ khí. Tuy vậy, năm trước, do kinh tế khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự, không còn việc làm nên Chung về quê làm ruộng cùng mẹ. Lần này, nhân đám cưới con anh trai, tôi đưa Chung về Việt Nam theo ước nguyện. Chẳng thể ngờ rằng cháu thiệt mạng thương tâm như vậy”.

Nói về dự định sắp tới, bà Đông cho biết sẽ ở lại quê nhà thêm một thời gian để mọi chuyện bình tâm trở lại. Sau đó, bà sẽ lại phải từ biệt mẹ già cùng anh chị em để trở lại Trung Quốc với chồng và các con.

Ngày 23/2, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho hay, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án “vận chuyển vật liệu nổ trái phép” trong vụ nổ xe khách Ka Long khiến 16 người thương vong hôm 21/2. Còn về nguồn gốc vật liệu gây nổ thì cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ. Danh tính nạn nhân tử vong còn lại cũng đã được làm rõ là Nguyễn Huy Cộng (SN 1963, trú tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên). Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, một số người bị thương trước đó điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cũng đã làm thủ tục xuất viện để về nhà.

Xuân Thắng - Nguyễn Hằng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-no-xe-khach-ka-long-hoan-canh-eo-le-cua-chang-trai-28-tuoi-2017022515324732.htm