Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: 'Tôi tưởng nổ cây xăng'

“Tiếng nổ lớn như bom nên tôi cứ nghĩ là nổ cây xăng. Tôi ở trong nhà thấy nhà rung chuyển", một người dân nhà cách hiện trường gần 200m cho biết.

Hiện trường vụ xe taxi cháy nổ khiến 2 người thiệt mạng. (Ảnh: Thắng Vũ)

Liên quan đến vụ nổ xe taxi tại đường Trần Phú, trước khu vực trước cổng Trung tâm Văn hóa Thể thao TP.Cẩm Phả (phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) làm 2 người chết, Công an TP.Cẩm Phả vừa cho biết, đã xác định được danh tính 1 trong 2 người tử vong. Đó là tài xế Đặng Văn Trung (SN 1987), trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả.

Nạn nhân xấu số còn lại được xác định là khách ngồi trên xe taxi, không phải người điều khiển xe máy đi cùng chiều như thông tin ban đầu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác minh danh tính vị khách xấu số.

Theo xác minh ban đầu của Công an TP.Cẩm Phả, khoảng 12h32 ngày 3.10, tại đường Trần Phú xảy ra 1 vụ cháy nổ xe ô tô taxi biển kiểm soát 14N của Công ty cổ phần Phát triển Hoàng Minh.

Hậu quả, lái xe taxi là anh Đặng Văn Trung và vị khách trên xe tử vong. Ngoài xe taxi của anh Trung điều khiển bị cháy, xe ô tô khác mang biển kiểm soát 14D do anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975, phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả) điều khiển cũng bị cháy.

Theo trình bày của anh Phúc với cơ quan điều tra, trưa cùng ngày anh đang điều khiển xe theo hướng từ phường Cẩm Trung đi phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả. Do đi gần xe taxi bị cháy nên chiếc xe của anh Phúc bị bắt lửa và bốc cháy. Lúc này, anh Phúc dừng xe và mở cửa, chạy thoát ra ngoài.

Thân chiếc xe taxi văng xa hàng chục mét sau khi chiếc xe bị nổ. (Ảnh Nguyễn Hoàng Hải)

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC đã tới dập lửa, tuy nhiên, chiếc xe taxi do anh Trung điều khiển đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn lại phần dầu xe. Trong khi đó, chiếc xe của anh Phúc cũng bị hư hỏng nặng, vỡ kính chắn gió và cháy hư hỏng.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Hoàng Hải (ở phường Cẩm Trung, sinh sống cách hiện trường vụ nổ xe taxi 200 mét) cho biết, hơn 12h cùng ngày, anh Hải đang ở trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn bên ngoài, quá hoảng sợ nên phải 2-3 phút sau anh Hải mới ra khỏi nhà xem xảy ra sự việc gì.

“Tiếng nổ lớn như bom nổ nên tôi cứ nghĩ là nổ cây xăng. Tôi ở trong nhà thấy nhà rung chuyển. Sau đó tôi ra xem có chuyện gì thì thấy xe taxi 4 chỗ bị cháy, cạnh đó là chiếc xe Prado cũng bị cháy nhưng tài xế đã mở cửa thoát thân.

Phía trước chiếc taxi có một chiếc xe máy nằm ở đường, còn một người đàn ông văng lên vỉa hè tử vong.

Do sợ chiếc xe taxi bị cháy tiếp tục phát nổ nên tôi không dám đến gần hiện trường”, anh Hải cho biết.

Anh Hải cho biết, áp lực từ vụ nổ xe taxi khá lớn khiến một số mảnh vỡ từ thân chiếc xe taxi bay xa 70-80m.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP.Cẩm Phả vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Xe taxi và xe ô tô chạy cùng chiều bị cháy sau tiếng nổ lớn (clip: Nguyễn Hoàng Hải)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-no-taxi-o-quang-ninh-toi-tuong-no-cay-xang-712657.html