Vụ nổ súng tại nhà nghỉ ở Hà Nội: Hành trình truy bắt kẻ sát nhân

Sau 15 ngày tích cực đấu tranh, truy bắt tội phạm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi can nổ súng tại nhà nghỉ ở Hà Nội khiến 1 người tử vong.

Với 2 người thương vong (một người tử vong, một người bị thương), vụ án dùng súng AK và súng ngắn bắn người vào rạng sáng 27/10 tại ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định được coi là đặc biệt nghiêm trọng, theo tin tức trên báo Gia đình & Xã hội .

Ngay khi xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo công tác điều tra.

Long “ma” ký vào biên bản bắt giữ tại Trạm Cốc Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh ANTĐ.

Chỉ sau 48h, Công an TP Hà Nội đã làm rõ và bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Quốc Hùng (SN 1975, trú tại Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa), Mai Vũ Long (SN 1971, trú tại Đội Cấn, Ba Đình) và Nguyễn Xuân Trường (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn, 2 súng AK, một súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại, 6 viên ma túy tổng hợp và 1,98g ma túy tổng hợp dạng đá. Cơ quan công an cũng làm rõ đối tượng cầm đầu vụ việc là Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”). Sau khi gây án, Long “ma” đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau 15 ngày trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan thực thi pháp luật , 23h đêm 11/11, sát thủ Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”, SN 1979, trú tại ngõ 295, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), kẻ gây ra vụ sát hại nhân viên nhà nghỉ ở Hà Nội, báo An ninh thủ đô đưa tin.

Đối tượng bắt giữ ngay khi vừa đặt chân về Việt Nam, tại khu vực giáp biên thuộc địa bàn Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Đào Anh Tuấn kể lại: “20h30 tối 11/11, trong khi đang ăn cơm với gia đình, tôi nhận được thông tin Long “ma” đang chuẩn bị từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh.

Ngay lập tức, tôi cùng với Ban chỉ huy Phòng CSTNTP đã khẩn trương báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP để xin ý kiến chỉ đạo truy bắt sát thủ nguy hiểm này”.

Ngay sau đó, đích thân Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát đặc biệt gồm: Đội truy bắt đối tượng truy nã hệ trật tự xã hội, Phòng CSTNTP và Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội do Thượng tá Đào Anh Tuấn phụ trách lên đường đi Lạng Sơn truy bắt Long “ma”.

“Trên đường đi, tôi đã liên lạc với Phòng CSTNTP, Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh đề nghị phối hợp truy bắt Long “ma”.

Đại tá Triệu Văn Điện, Trưởng phòng CSTNTP, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của đơn vị, phối hợp với chúng tôi và Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh tập trung phát hiện, truy bắt Long “ma” với quyết tâm không để tên tội phạm nguy hiểm trốn thoát”.

Sau hơn 2 giờ vượt qua gần 200km, Thượng tá Đào Anh Tuấn cùng Tổ công tác đặc biệt của CATP Hà Nội đã có mặt tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù đi như “tên bắn” xuyên đêm, nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ trong Tổ công tác đều không thấy mệt mỏi bởi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Được sự phối hợp nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSTNTP, Công an tỉnh Lạng Sơn và các chiến sĩ Trạm Cốc Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, 23h ngày 11/11, lực lượng CATP Hà Nội đã phát hiện tóm gọn Long “ma” đang cùng người yêu từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Cả hai đi qua con đường suối cạn, địa phận Trạm Cốc Nam quản lý về an ninh trật tự, thu giữ trong người đối tượng một số tiền lớn và nhiều đồ trang sức có giá trị. 4h30 sáng 12/11, Long “ma” đã được dẫn giải từ Cửa khẩu Tân Thanh về đến trụ sở Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo An ninh thủ đô, Gia đình & Xã hội)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-no-sung-tai-nha-nghi-o-ha-noi-hanh-trinh-truy-bat-ke-sat-nhan-d84984.html