Vụ nổ ô tô 2 người chết: Hé lộ bức thư tuyệt mệnh của khách đi taxi

Ngày 4.10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc điều tra vụ cháy nổ xe taxi xảy ra ngày 3.10 tại phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh), làm 2 người chết.

Người dân quanh hiện trường vẫn còn bị ám ảnh

Vụ nổ taxi kinh hoàng trên đường Trần Phú, Cẩm Phả (Quảng Ninh) trưa 3.10 gây hậu quả nặng nề khi khiến 2 người thiệt mạng. Tuy nhiên, tiếng nổ như bom khiến nhiều người dân sống gần đó ám ảnh, mất ngủ cả đêm...

Sáng nay (4.10), những dấu vết vụ nổ đã được dọn dẹp, nhưng nhưng tác động của quả mìn tự tạo vẫn còn để lại dấu vết tại nhiều ngôi nhà gần đó.

Công nhân môi trường trồng lại cây tại hiện trường vụ nổ.

Sáng sớm nay, rất nhiều người dân sống quanh khu vực này đi thể dục buổi sáng và tranh thủ xem lại hiện trường, bàn tán về vụ nổ kinh hoàng cũng như xem những dấu vết để lại ở nhà dân. Cùng với thông tin vị khách đem chất nổ lên taxi để tự sát khiến ai cũng cảm thương cho người lái xe taxi xấu số.

Ông Lưu Quốc Dụ (78 tuổi, sống cách hiện trường vụ nổ 30m) kể, thời điểm xảy ra vụ nổ, ông vừa ăn cơm trưa xong và lên giường ngủ. Bỗng một tiếng nổ rung chuyển cả ngôi nhà và giường nằm. Ông Dụ nghĩ có khi sập nhà ai đó gần đây. Tiếng nổ lớn tới mức mà kể từ hồi còn chiến tranh, ông mới được nghe lại. Chạy ra khỏi nhà, ông thấy khói mù mịt và cháy lớn từ một chiếc xe ô tô.

Ông Dụ chỉ vào gốc cây sấu ngay cạnh chiếc taxi nổ tung, bị sức ép của mìn và đám cháy, cho biết: "Nghĩ lại vụ nổ, tôi còn thấy rùng mình. Gốc cây sấu ấy tán to, mát nên ngày nào các cụ hưu trí cũng ra đó ngồi đánh cờ. Có hôm tôi cũng ngồi chơi. Hôm qua, mấy cụ ngồi đó tới trưa và vừa về ăn cơm thì vụ nổ xảy ra...".

Sáng nay, chị N.T.T (một cán bộ công tác tại phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) phải đi bộ tới cơ quan vì chiếc xe máy chị dựng trước cửa nhà bị vụ nổ thổi bay, hư hỏng nặng.

Hé lộ bức thư tuyệt mệnh

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Cẩm Phả khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và tập trung điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng.

Căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra xác minh ban đầu đã xác định được người thứ hai trong vụ cháy nổ bị tử vong là Lê Thành - SN 1966, trú tại tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả. (Người thứ nhất là Đặng Văn Trung - SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả; lái xe taxi biển kiểm soát 14N - 7282).

Kết quả xác minh về nhân thân xác định: Lê Thành là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", án phạt 8 năm tù giam. Đến ngày 8.3.2012, Thành được tạm đình chỉ thi hành án 12 tháng (kể từ ngày 8.3.2012) do bị bệnh nặng, sau đó Thành tiếp tục được tạm đình chỉ thi hành án đến ngày 1.9.2016. Hết thời hạn được tạm đình chỉ thi hành án nhưng Thành vắng mặt tại địa phương nên chưa thi hành được. Cơ quan công an đã ra lệnh truy nã đối với Thành.

Khám nghiệm tử thi Lê Thành thấy trong lòng bàn tay trái có 2 đoạn dây điện (1 màu vàng, 1 màu đỏ) được đấu nối với nhau.

Tiến hành kiểm tra chỗ ở của Lê Thành phát hiện 2 bình ắc-quy nhãn hiệu YUEDA; 8 đoạn dây 1 lõi bọc nhựa loại dây kíp mìn (4 đoạn màu vàng, 4 đoạn màu đỏ; được xác định là cùng loại với 2 đoạn dây thu trong lòng bàn tay của tử thi). Đồng thời, phát hiện 1 lá thư gửi người tên Dung, có nội dung thể hiện đây là lời nói cuối cùng của Thành, rằng Thành đã phụ lòng mọi người cùng với bị bệnh tật, nợ nần..., nếu cố chỉ làm khổ cho người khác.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định: Do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần, cô đơn nên Thành đã tự sát.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-no-o-to-2-nguoi-chet-he-lo-buc-thu-tuyet-menh-cua-khach-di-taxi-712770.html